
Trái cây nào tốt cho bà mẹ mới sinh em bé?

Năm ngoái tớ đẻ đúng dịp này, toàn uống nước cam và ăn na. Tớ khiếp đảm vụ ăn na quá, kẻ cho cả nhà nghe. Mua thì toàn quả trông xanh tươi chứ không chín quá, bóc ra cũng trắng nõn ăn ngọt lắm....Cứ thế một lần tớ tự nhiên ngắm ngía cái miếng na đang ăn, oẹ luôn vì nhìn kĩ toàn các con dòi bé tí như tầu tăm đang ngoe nguẩy.....Tớ sợ kinh hồn, bẻ các quả khác ra cũng y hệt, nói thật là không để ý không thể thấy được đâu, nó bé tý, dài như hạt gạo nhưng lại nhỏ như cái kim thôi, híc hic ....Rồi các lần sau mua , hiém hoi mới có quả không như thế, còn lại như vậy hết à. Hôm trước khách đến chơi cũng cho 1 túi 10 quả trông ngon lắm, chồng bóc ngay 1 quả ra ăn ngon lành, mình thì vẫn sợ vụ năm ngoái nên bóc ra cứ soi soi , úi zời ơi đầy dòi bé tí.....khổ thân chồng chả biết gì, mình thì chả giám bảo sợ chồng ghê miệng. Lúc sau mình kín đáo đem vứt ngay 9 quả na kia đi, vứt mà thấy xót lắm. Hôm sau chồng hỏi na đâu cho anh 1 quả mình phải bảo em thấy nhiều sợ chín quá ko ăn hết thế là mang sang bà ngoại rồi.......
Hic hic......kinh quá.