Câu hỏi

31/05/2013 10:43
Trong chuyen nay toi phai lam sao ?
Mình và người mình yêu giận nhau. chuyện dài và khó kể hết. 20/10 cô ấy từ chối gặp mình vì phải đi sinh nhật người anh e kết nghĩa gì đó.
mình và cô ấy sau đó đã giận nhau.
mình đã gọi gặp và nói chuyện với người kia. 2 thằng đàn ông nói chuyện thẳng thắn.
hôm sau, người đó nói và mỉa mai với cô ấy, tăng bốc mọi chuyện lên rằng mình dọa cho nghiện đến đánh, lấy kim tiêm dọa, làm cô ấy rất xấu hổ, và chính mình cũng ngại.
mọi người trong lớp có người hiểu, người không, nên mọi chuyện diễn ra không tốt gì cả.
cô ấy rất trách mình, và mình giờ rơi vào thế bí. minh đâu có dọa dẫm gì.
họ là bạn, là anh em 3 năm trời chơi với nhau, vậy mà lại như vậy. và chính mình giờ cũng bị nhiều bạn bè. giận, phản đối vì họ không hiểu. nhưng luôn mỉa mai mình và cô ấy trước lớp, dù mình và cô ấy không học cùng lớp.
nhưng quả thật giờ mình rất buồn. Mình Phải làm sao đây, các bạn giúp mình với!!!!!!
thanhdang
31/05/2013 10:43
mình và cô ấy sau đó đã giận nhau.
mình đã gọi gặp và nói chuyện với người kia. 2 thằng đàn ông nói chuyện thẳng thắn.
hôm sau, người đó nói và mỉa mai với cô ấy, tăng bốc mọi chuyện lên rằng mình dọa cho nghiện đến đánh, lấy kim tiêm dọa, làm cô ấy rất xấu hổ, và chính mình cũng ngại.
mọi người trong lớp có người hiểu, người không, nên mọi chuyện diễn ra không tốt gì cả.
cô ấy rất trách mình, và mình giờ rơi vào thế bí. minh đâu có dọa dẫm gì.
họ là bạn, là anh em 3 năm trời chơi với nhau, vậy mà lại như vậy. và chính mình giờ cũng bị nhiều bạn bè. giận, phản đối vì họ không hiểu. nhưng luôn mỉa mai mình và cô ấy trước lớp, dù mình và cô ấy không học cùng lớp.
nhưng quả thật giờ mình rất buồn. Mình Phải làm sao đây, các bạn giúp mình với!!!!!!
Danh sách câu trả lời (1)

quan trọng là người trong cuộc thôi
ba mặt một nhời làm rõ trắng đen phải trái cho dứt khoát đi xem nào
người ngoài họ không hiểu đã đành, người trong cuộc như cô ấy mà cũng hiểu nhầm bạn, đi nghe bằng 1 tai mà vội tin ngay thế thì đáng buồn thật
mà cũng nực cười ba cái trò kết nghĩa vớ vẩn. tại sao ko thể rủ người yêu cùng đi SN luôn cái anh chàng anh em kết nghĩa gì đó có phải vui ko? nghi cái trò kết nghĩa kia lắm
túm lại là nếu tay ba gặp nhau ko giải quyết được, cô nàng kia hoài nghi không tin mình thì giải tán luôn cho đi với anh chàng kết nghĩa kia luôn. dừng có buồn tiếc làm gì cho mệt người
ba mặt một nhời làm rõ trắng đen phải trái cho dứt khoát đi xem nào
người ngoài họ không hiểu đã đành, người trong cuộc như cô ấy mà cũng hiểu nhầm bạn, đi nghe bằng 1 tai mà vội tin ngay thế thì đáng buồn thật
mà cũng nực cười ba cái trò kết nghĩa vớ vẩn. tại sao ko thể rủ người yêu cùng đi SN luôn cái anh chàng anh em kết nghĩa gì đó có phải vui ko? nghi cái trò kết nghĩa kia lắm
túm lại là nếu tay ba gặp nhau ko giải quyết được, cô nàng kia hoài nghi không tin mình thì giải tán luôn cho đi với anh chàng kết nghĩa kia luôn. dừng có buồn tiếc làm gì cho mệt người
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
Rao vặt Siêu Vip