
Từ 3-4 năm nay em bị 2 khối u ở hai bên cửa mình, không đau... Không biết có nguy hiểm gì không?
Em là con gái, 21 tuổi, còn đang đi học. Từ 3-4 năm nay em bị 2 khối u ở hai bên cửa mình, không đau, lúc đầu bé, nay bằng khoảng ngón chân cái, ấn vào thấy chạy đi chạy lại; khi em nằm xuống thì lại không thấy. Em lo quá, nhưng vì mắc cỡ nên không dám đi khám, xin được tư vấn?

Người Việt Nam mình kì cục thật, sức khoẻ là cái vốn quý 1’ của mỗi người mà lại không biết cách chăm lo cho nó.
Có bệnh thì cứ đi khám thôi, ban đầu thấy ngại, nhưng vô đó, bác sĩ chẩn bệnh, nói rõ nguyên nhân sẽ có phương pháp điều trị.
Thẹn thò là tâm lí thường gặp ở mỗi người, nhưng mà không sao đâu. Cứ vô bệnh viện, các bác sĩ sẽ júp bạn hết thẹn thò luôn.
Thiệt đó!

Trời đất, chuyện quan trọng như vậy mà em để tới giờ chưa đi khám bác sĩ!
Nhiều khả năng em bị thoát vị bẹn cả hai bên (do bẩm sinh, đến tuổi này mới bộc lộ), để quá lâu nên nội dung bên trong đã sa xuống thấp (khi nằm, do áp lực tại chỗ giảm nên nó trở lên ổ bụng). Một bác sĩ chuyên về ngoại khoa tổng quát sẽ phát hiện và xử trí tốt. Nếu đúng vậy, phẫu thuật sẽ có kết quả, không ảnh hưởng gì về sau.
Nếu hai khối này rắn và luôn có mặt tại chỗ (nghĩa là không hề biến mất khi em nằm thì đó là do viêm phì đại tuyến Bartholin (ít thấy ở người trẻ, nhưng vẫn có. Trong trường hợp này, phẫu thuật sẽ do bác sĩ phụ sản tiến hành, cũng an toàn và không thấy được sẹo.