Câu hỏi

20/05/2013 11:12
Từ chối uống rượu sao cho khéo mà người mời cũng không mất hứng?
Cảm tạ 5*
newway
20/05/2013 11:12
Khi đã ngồi và bàn nhậu rồi thì kô có chuyện kô uống, kô uống mà ngồi cùng thì kô ai coi ra jì đâu, vậy đấy, vì thế nhất định fải uống,
Còn nếu đã xác định là kô uống rồi thì đừng ngồi cùng, và sau này cũng đừng bao giờ ngồi cùng, có đc rủ thì từ chốii ngay, mà nếu thế thì bác sẽ mãi là thằng đứng ngòai lề trong mọi viêc, mọi vấn đề.
Ăn nói thô thiển quá, không biết năm nay mấy tuổi rồi ?
puppylove88
20/05/2013 11:12
haianh02
20/05/2013 11:12
m0zjlla
20/05/2013 11:12
dunguyen
20/05/2013 11:12
Danh sách câu trả lời (14)

Trích dẫn:
Từ bài viết của amateur
Mấy cô mấy cậu trên kia đừng nói linh tinh, Khi đã ngồi và bàn nhậu rồi thì kô có chuyện kô uống, kô uống mà ngồi cùng thì kô ai coi ra jì đâu, vậy đấy, vì thế nhất định fải uống,
Còn nếu đã xác định là kô uống rồi thì đừng ngồi cùng, và sau này cũng đừng bao giờ ngồi cùng, có đc rủ thì từ chốii ngay, mà nếu thế thì bác sẽ mãi là thằng đứng ngòai lề trong mọi viêc, mọi vấn đề.
Ăn nói thô thiển quá, không biết năm nay mấy tuổi rồi ?

Nói chung những người nhậu nhiều chẳng ai lạ gì chuyện từ chối rượu này đâu. Cứ nghĩ lý do linh tinh họ càng coi thượng. tóm lại họ nói gì thì nói, mình không uống được thì không uống thế thôi. Khẳng định câu chắc nịch "em không uống đâu". Ai tôn trọng mình họ sẽ hiểu. Ai không tôn trọng mình thì chắc cũng chẳng phải là đối tác đối teo gì đâu.

Nói đến vấn đề này thật là khổ cho những ai không uống được rượu. Mình cũng là người không uống được rượu, mỗi lần về quê vợ thì họ uống rượu như nước lã, nhiều lần họ khích bác làm mình cũng bực mình. Không uống được rượu họ mời thì cũng đành chịu, uống được ít thì họ nói là không tôn trọng họ....v.v.... Không có cách nào từ chối để họ hài lòng đâu, đành chấp nhận vậy, bí quá thì uống 1 chén rồi đi ngủ mặc kệ họ. Mấy ông bợm rượu thì hay có câu "rượu bất khả ép" rồi lại "ép bất khả từ", nghe đã đá nhau câu trwocs câu sau. "bất khả ép" mà vẫn ép thì "ép bất khả từ" không có lý do gì mà không từ chối cả.

Làm ăn sợ nhất cứ phải dính với nhậu nhẹt, mệt người, uống khó từ chối.
Làm ăn chỉ trên bàn giấy là ưu tiên của mình
(có bạn sẽ nghĩ rằng như vậy công việc sẽ không trôi chảy
).
Còn chú nào mà kích đểu thì chơi kiểu tu chai rồi thằng nào nằm trước thì nằm, lần sau đố dám chơi kiểu đó.![[;;)]](/images/wys/yahoo_batting.gif)
Làm ăn chỉ trên bàn giấy là ưu tiên của mình
![[:D]](/images/wys/yahoo_bigsmile.gif)
![[;;)]](/images/wys/yahoo_batting.gif)
Còn chú nào mà kích đểu thì chơi kiểu tu chai rồi thằng nào nằm trước thì nằm, lần sau đố dám chơi kiểu đó.
![[;;)]](/images/wys/yahoo_batting.gif)

từ chối lời mời rượu cũng khó thật, mình đã gặp một số trường hợp, ngươi này mời rượu nhưng người kia không uống, thế là lời qua tiếng lại và dẫn đến noóc ao luôn. lý do nói bị đau dạ Dày, mình thấy nhiều người sử dụng lắm. phụ thuộc vào tình huống và phong cách của người mời rượu để mình có thẻ đưa ra 1 ứng sử thích hợp. tiểu lượng của bạn có khá không vậy? ![[:)]](/images/wys/yahoo_smiley.gif)
![[:)]](/images/wys/yahoo_smiley.gif)
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Nghi thức xã giao
Rao vặt Siêu Vip