
Tư vấn cho em TY này?
xin chào các bạn, tình hình là mình có biết 1 cô bạn gái cùng khoa, mình gặp cô ấy hồi cuối khóa học quân sự, đã định tiến tới vài lần nhưng đều thất bại (bị chính mấy con bạn trong nhóm phá, cứ mỗi lần lại gần làm quen thì bị tụi nó giật đầu, kéo áo đi chỗ khác, ác thế đấy). Và thế là khóa học kết thúc mà mình vẫn chưa biết tí gì về cô ấy, thế là bặt tâm tin tức. Sau gần 1 năm học, mình tình cờ gặp lại bạn ấy ở căn tin (hên thế), hóa ra bạn ấy nhận ra mình (bất ngờ thật) vì đã "lén quan sát" cô ấy hết tiết này đến tiết khác. Thế là không bỏ lỡ cơ hội, mình áp sát luôn, tưởng trúng mánh rùi, ai dè thằng bạn trai cô ấy xuất hiện, là thằng bạn từ cấp 2 đến cấp 3 của mình mới ác chứ, thế là ngầm ngùi tiết nuối. Nhưng khổ nỗi mình lại chết mê chết mệt vì cô ấy (sao không phải vì mẹ nhỉ, bọn ktrai có khác), nếu là thằng khác thì mình xử nó rùi, mặc kệ bị xem là kẻ thứ 3, ai nói mặc người đó, đằng này lại là thằng bạn của mình, tuy không thân lắm nhưng học cùng trường, gặp nó suốt, giờ mà cướp bạn gái nó thì chắc khỏi về quê luôn. Giờ nói thật là e đã quyết định từ bỏ người con gái ấy, kệ, đời này không thiếu gì gái xinh, khối con còn đang chờ mình ở quê nhà, mắc gì phải đi ăn cướp bạn gái của bạn; nhưng mấy bạn biết đây, đã đem lòng say mê 1 người con gái thì ôi thôi, ngày lơ thơ đêm mơ màng không ngủ vì con nhỏ sao lại xinh quá, đem cho đứa khác đi có tốt hơn không. Giờ mấy bạn cho mình lời khuyên đi, tốt nhất là cho mình cách hay nhất để vứt bỏ hình ảnh cô ấy vào "sọt rác" ấy, hoặc giải quyết đẹp thằng kia mà không để lại tiếng xấu. Rất mong nhận được sự giúp đỡ.
Chào thân ái và quyết thắng!

Chào bạn!
Mình không nghĩ là bạn phải cố công tiến tới hoặc cố công quên đi người con gái ấy. Nếu cô ấy đang hạnh phúc bên người bạn của bạn mà bạn nhảy vào phá đám thì chẳng ra gì, vì chắc gì nếu cô ấy bỏ người kia theo bạn thì bạn sẽ làm cô ấy hạnh phúc hơn anh bạn của bạn. Hơn nữa nếu cô ấy bỏ bạn của bạn để theo bạn, chắc gì sau này cô ta không bỏ bạn theo người khác? Tình cảm thì không ép buộc được nên bạn có muốn quên cũng khó, nhất là quên thật nhanh. nhưng theo kinh nghiệm của mình thì đừng nên chăm chăm nghĩ về người ta, hãy tìm những việc khác mà bạn thấy vui, thấy có ích để làm, như thế sẽ bớt thời gian nghĩ về người ta. tìm hiểu những mỗi quan hệ mới cũng tốt cho việc quên đi một thứ, và biết đâu trong những mối quan hệ đó bạn lại tìm thấy người hợp với mình hơn, và thấy yêu người ấy hơn cô bạn kia thì sao? quan trọng là học cách đừng làm người khác hiểu nhầm dẫn tới bị tổn thương từ những mối quan hệ kiểu này, vì có thể chính mình cũng sẽ bị tổn thương đấy.
Chúc bạn may mắn!