Câu hỏi

19/06/2013 13:39
Tự xử bàn thờ và chắn bùn EX như thế nào?
Danh sách câu trả lời (1)

Kính thưa bà con cô bác, hôm ni em xin phép được post vài tấm hình em tự xử cái bàn thờ và chắn bùn, với tiêu chí tự làm, tiết kiệm tối đa chi phí, còn có thẩm mĩ hay k thì chính ae cảm nhận thôi...
Trước tiên, em xin nói về cái bàn thờ, e là SV đúng chất nên chi phí bỏ ra để tân trang bàn thờ em nó thành 1 cái LCD trị giá hơn 1 tr là quá sức, em chạy EX côn tay, mà lại k có tiền mua đồng hồ đeo tay (, chạy xe côn tay mà móc đt ra coi giờ thật bất tiện lắm, nên có có " sáng kiến" nì, được thì ae cứ khen tự nhiên ;;), chê e cũng k nói j (
Ráp tay vô làm đây...
Vật liệu là 1 cái đồng hồ đeo tay điện tử mua chổ Lý Thường Kiệt, ae nhớ chỉ mua ruột, k lấy vỏ nha ae, có giá 40k.
Bung đầu nó ra (
Lấy miếng mica bàn thờ ra, đem khoắt 1 lỗ để vừa mặt đồng hồ như hình dưới ( anh em ra tiệm cắt laser bảo nó cắt cho, chỉ 5k thôi...;;) )
Đây là cái đồng hồ em sẽ áp vô miếng mica nè...2 miếng trắng là keo 2 mặt...
Ướm thử....ae nhớ lấy keo 2 mặt dán kĩ điểm tiếp xúc nhá, ae làm sao miễn nó dính chắc là được, nhưng nhớ đừng lấy keo 502 mà dán nghe, để sau này còn thay pin cho đồng hồ nữa...[-X
Và đây là tác phẩm của em, chạy xe, muốn coi giờ chỉ cần liếc mắt cái là ok, có ngày, tháng, năm ngay ngo hết...>
Pin cái đồng hồ nì đến 2 năm lận,ae yên tâm mà xài. Với gần 50k bỏ ra, em đã tự tay make up cái bàn thờ của xế yêu, riêng em, em thấy hoàn toàn hài lòng về sản phẩm của mình ạ...[-X
Và đây là chắn bùn em mới làm hồi trưa...Tại máy ảnh hết pin nên em k chụp đc quá trình " tự xử ", sản phẩm hoàn chỉnh dưới đây em chụp bằng đt nên hơi cùi...(
Cái nì, tổng chi phí của em bỏ ra là 20k,so với 150k bán ngoài thị trường thì là siêu tiết kiệm >>> đúng với tinh thần biker (:|. Gồm 15k cho miếng pom ( e k biết viết chính xác là j (, nghe người ta nói vậy, cái miếng nì mua trong mấy tiệm bán mica đều có, ae vào mua cứ gọi là fom, nó biết liền ) và 3k decan đen nhám để dán ngoài miếng fom sau khi hoàn chỉnh, còn lại 2k là tiền em hút thuốc [-(
Ae có thể tự " đì zay " theo ý mình, cái của em, em " đì zay " theo kiểu chột nứng :-/
Nhìn cũng k tồi phải k ae...[-X
Ae lưu ý, cái chắn bùn nì k như mấy shop bán đâu nhé, cái nì ae k cần khoan lỗ lên xe, gây mất zin đâu.Em lấy 5 con ốc đó, lên lông đền xu, siết vô nó giữ chắc nịch đó nha ae...như hình trên
Như vậy, với 70k, em đã có 1 chắn bùn và thêm một chức năng trên bàn thờ của xế yêu...
Tks ae đã đọc bài
Trước tiên, em xin nói về cái bàn thờ, e là SV đúng chất nên chi phí bỏ ra để tân trang bàn thờ em nó thành 1 cái LCD trị giá hơn 1 tr là quá sức, em chạy EX côn tay, mà lại k có tiền mua đồng hồ đeo tay (, chạy xe côn tay mà móc đt ra coi giờ thật bất tiện lắm, nên có có " sáng kiến" nì, được thì ae cứ khen tự nhiên ;;), chê e cũng k nói j (
Ráp tay vô làm đây...
Vật liệu là 1 cái đồng hồ đeo tay điện tử mua chổ Lý Thường Kiệt, ae nhớ chỉ mua ruột, k lấy vỏ nha ae, có giá 40k.
Bung đầu nó ra (

Lấy miếng mica bàn thờ ra, đem khoắt 1 lỗ để vừa mặt đồng hồ như hình dưới ( anh em ra tiệm cắt laser bảo nó cắt cho, chỉ 5k thôi...;;) )

Đây là cái đồng hồ em sẽ áp vô miếng mica nè...2 miếng trắng là keo 2 mặt...

Ướm thử....ae nhớ lấy keo 2 mặt dán kĩ điểm tiếp xúc nhá, ae làm sao miễn nó dính chắc là được, nhưng nhớ đừng lấy keo 502 mà dán nghe, để sau này còn thay pin cho đồng hồ nữa...[-X

Và đây là tác phẩm của em, chạy xe, muốn coi giờ chỉ cần liếc mắt cái là ok, có ngày, tháng, năm ngay ngo hết...>

Pin cái đồng hồ nì đến 2 năm lận,ae yên tâm mà xài. Với gần 50k bỏ ra, em đã tự tay make up cái bàn thờ của xế yêu, riêng em, em thấy hoàn toàn hài lòng về sản phẩm của mình ạ...[-X
Và đây là chắn bùn em mới làm hồi trưa...Tại máy ảnh hết pin nên em k chụp đc quá trình " tự xử ", sản phẩm hoàn chỉnh dưới đây em chụp bằng đt nên hơi cùi...(

Cái nì, tổng chi phí của em bỏ ra là 20k,so với 150k bán ngoài thị trường thì là siêu tiết kiệm >>> đúng với tinh thần biker (:|. Gồm 15k cho miếng pom ( e k biết viết chính xác là j (, nghe người ta nói vậy, cái miếng nì mua trong mấy tiệm bán mica đều có, ae vào mua cứ gọi là fom, nó biết liền ) và 3k decan đen nhám để dán ngoài miếng fom sau khi hoàn chỉnh, còn lại 2k là tiền em hút thuốc [-(

Ae có thể tự " đì zay " theo ý mình, cái của em, em " đì zay " theo kiểu chột nứng :-/
Nhìn cũng k tồi phải k ae...[-X

Ae lưu ý, cái chắn bùn nì k như mấy shop bán đâu nhé, cái nì ae k cần khoan lỗ lên xe, gây mất zin đâu.Em lấy 5 con ốc đó, lên lông đền xu, siết vô nó giữ chắc nịch đó nha ae...như hình trên
Như vậy, với 70k, em đã có 1 chắn bùn và thêm một chức năng trên bàn thờ của xế yêu...
Tks ae đã đọc bài
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Ô tô, xe máy, xe đạp
Rao vặt Siêu Vip