Câu hỏi
09/08/2013 11:25
Vợ tôi đã gạt tôi về chuyện cô ta không còn trong trắng.
Chào các bạn.
Tôi ngồi đây viết nên câu chuyện sự thật của gia đình tôi và mong tất cả mội người đọc được câu chuyện này và cho tôi lời khuyên. Vì đối với, tôi vẫn không sao tìm ra một cách vẹn tòan cho cả gia đình tôi. Tôi nghĩ một cái hình mà tôi phải làm cho vừa tròn, vừa vuông thì đúng là không thể. Cuộc sống này có phải là số phận hay mình phải đánh đổi cái này với cái kia.
Chuyện đến với tôi đến giờ là 4 năm rồi. Ngày tôi lập gia đình là do gia đình tôi áp đặt tất cả chứ không hề có việc chọn lựa và vì áp đặt nên tôi phải chấp nhận tìm hiểu mà một cô gái mà tôi chưa từng nghĩ là phải lấy cô ta làm vợ. Rồi tôi nghe lời cô ta tôi đã ký tên vào một bản án có trách nhiệm, làm chồng làm cha mà tôi chưa hề quan hệ với cô ấy. Vì đối với tôi, tôi cần một tình yêu trong sáng. Rồi thời gian trôi qua thật nhanh cũng tới ngày tôi làm chuyện đó với cô ấy vì cuộc sống tôi chưa từng trải nên tôi chỉ nghi ngờ cô ấy đã mất trinh rồi, vì sao quá dể dàng như vậy rồi thôi tôi không làm nữa. Tôi chỉ biết nghi ngờ cho nên cô ta đã cố lừa dối tôi, cô ta nói với tôi những câu nói, và làm những việc mà tôi cứ tưởng là cô chưa từng quan hệ với người khác: “Anh là người đầu tiên đó” và “có máu kìa” Và tôi cũng thấy máu nữa nhưng tôi vẫn không tin cô ta mặt dù tôi chưa từng hại một cô gái nào nhưng tôi cảm giác được cô ta đang lừa dối tôi. Cô ta nói “Anh nợ em cả cuộc đời đó.” Tôi đi làm mà phải suy nghĩ về cô ta rất nhiều đến nõi mà tôi phải bị một cái khác xe tông vào và tôi đã rơi máu. Tối về tôi quết định nhắn tin cho cô ta là anh không thế lấy một người như vậy làm vợ. Một giờ sáng từ nhà cô ta chạy lên đến cho tôi trọ và đồi tự vận với tôi. Và tôi hỏi vì sao? “nếu em chưa quan hệ với ai vậy em thủ dâm hả” cô ta bằng lòng với lý do thủ dâm không hiểu sao lúc đó tôi lại tin vào lý do dó vì tôi có đọc một số lý do làm người con gai mất trinh chẳng lẻ cô ta là một trong số người đó và tôi đã tin và không nghi ngờ về cô ta nửa. Và đám cưới đã được cử hành, hạnh phúc đến với tôi trong 4 năm đó và tôi nghĩ có biết bao nhiêu người mơ ước được cuộc sống gia đình như tôi, chúng tôi có nhà riêng mà gia đình tôi cho và cả hai cùng đứng tên và rồi 2 đứa con vô tội đã ra đời. Tôi nghĩ ngay cả những cô gái đẹp cũng chưa được một cuộc sống gia đình hạnh phúc của tôi. Thật không ngờ rằng tôi đã nghe được một cuộc gọi có chức năng ghi âm của tôi, cô ta đã lấy điện thọai của tôi và nói chuyện đó qua điện thọai với bạn bạn gái của cô ta. Tôi thật sự rất sóc người tôi nhũng ra và tôi bình tĩnh tìm hiểu lại và đã ngẫm nghĩ lại toàn bộ thì đúng cô ta đã làm chuyện đó với người yêu củ của cô ta. Cho đến bây giờ cô ta mới dám thừa nhận với tôi. Tôi liền đem hình cưới đập nát và đuổi cô ta ra khỏi nhà và còn 2 đứa con nữa tôi cũng thương vì tụi nó vô tội nhưng tụi nó theo mẹ nó tôi cũng không biết phải làm sao. Và tôi thật sự chúng có một người mẹ như vậy? Hay chúng sinh ra trong một gia đình như vậy? Có phải đây là số phận của chúng?. Tôi bằng lòng chấp nhận nuôi con vừa làm cha, làm mẹ nhưng cô ấy không tin tưởng tôi sẽ làm tốt việc nuôi con. Về điểm này thì tôi thấy cô ta nói đúng. Vì tôi biết bây giờ tôi bỏ rơi 2 đứa con là tôi có tội và tôi cũng không thể bù đấp cho nó khi thời gian đã trôi qua. Cũng giống như bây giờ cô ta có xin tôi ngàn lần tha thứ thì điều đó cũng vô nghĩa đối với tôi tôi không có cách sống gọi là “Ván đã đống thuyền” “Giết người rồi đem heo cúng” đều là vô nghĩa hết. Vì vậy mà tôi chưa hề dám hại một cô gái nào. Sắp tới đây chúng tôi phải ra tòa tôi thật sự không muốn điều đó. Nhưng tôi không thể tha thứ cho cô ta được. Mặt dù tôi đã rơi nước mắt nhiều đêm cho 2 đứa con vô tội của tôi. Có phải tôi đã gây nên tội này hay không? Trước tòa tôi cũng chỉ nói lên sự thật mà thôi. Rồi chắc tôi chỉ khóc vì hai đứa con vô tội của tôi tài sản này chia đôi cô ta sẽ lấy nửa cái khỏang 400 triệu để nuôi còn nửa cái do tôi quết định nhưng tôi sẽ trả lại cho mẹ tôi vì không phải tiền của tôi và vì mục đích hôn nhân không đạt được.
Nếu bây giờ tôi chấp nhận sống với cô ta thì tôi thật sự không có lý do nào để sống với cô ta. Vì trong mắt tôi cô ta bây giờ không còn một điểm nào nửa và cô ta chỉ có cơ hội làm một người mẹ tốt nữa thôi. Sự trong trắng của cô ta cũng bằng không, đạo đức cũng bằng không vì cô ta đã lừa dối tôi, cô ta đã dám lừa gạt người mà cô ta gọi là chồng suốt 4 năm qua thì phẩm chất, đạo đức đều không có được gì ca. Cô ta đã chà đạp lên danh dự của tôi, chà đạp lên cuộc đời tôi và xem tôi không ra gì nên mới dám làm như vậy? Xét về mặt lương tâm cô ta đã đam tâm lường gạt một người như tôi! Như vậy tôi có nên tiếp tục sống với cô ta hay không vì lý do gì??? Về con tôi cũng có thể nuôi tôi sẽ hy sinh để nuôi con tôi sẽ tự làm cha, làm mẹ để cho cô ta có thể đi tìm hạnh phúc mới như thế nào hay sống trên đời này có một ý nghĩa gì. Nhưng cô ta không đồng ý cho tôi làm việc đó. Tôi đã tự hành hạ mình vì cái tội sao nhẹ dạ tin người như vậy?? Sống với cô ta 4 năm mà cô cảm thấy tôi là một người tốt chẳng lẽ vì lý do này mà cô ta đã gạt tôi. Chẳng lẽ sống tốt dể tin người cũng là cái tội rồi để cho người khác lợi dụng. Tôi thật sự đau lòng và nóng dận vì cô ta đã làm cho cuộc đời của tôi và chính cô ta thêm một khó khăn nửa.
Nếu tôi bỏ cô ta và 2 đứa con cô không cho tôi nuôi, nếu cuộc đời tôi muốn làm lại thì có bao nhiêu cô gái chấp nhận và có bao nhiêu người chấp nhận tôi, tôi biết để vượt qua những tai tiếng đó rất khó. Vì có bao nhiêu người biết được chi tiết trong cuộc đời tôi.
Về ý thức của cô ta có biết sai mà sửa không? Đến bây giờ cô ta mới dám thừa nhận, mới dám kể cho tôi nghe một sự thật?? Nhưng tôi có dám tin đây là một sự thật không?? Vì tôi đã nối lên một sự thật trước cô ta những gì tôi nói là những gì cô ta kể tôi có tin được không?? Với quan điểm sống của cô ta nói với tôi một câu rằng: “Nối dối đem lại đều tốt đẹp thì sao không nói dối” Như vậy có nên tin cô ta nữa không? Cô ta có biết sai mà sửa không?? Một mối tình củ của cô ta mà cô ta cho là lừa dối kết quả thế nào cô ta cũng đã biết. Vậy tại sao cô ta gấp tâm lừa dối lại tôi và cô ta có hạnh phúc không ?? Cô ta đã xây đấp một gia đình chỉ tòan là giả dối thì ra hạnh phúc 4 năm qua của tôi cũng chỉ là dã dối. Và hôn nhân dã dối này còn đau thương hơn mối tình củ của cô ta nữa là còn 2 đứa con vô tội tương lai sẽ ra sao?? Vậy cô ta là người biết sai mà sửa không?? Mong các bạn góp ký kiến.
Cuối cùng tôi có vài lời quan niệm về cuộc sống
Có thể một số người đọc xong câu chuyện của tôi cho tôi la một thằng ích kỹ. Và cô ta cũng đã nói với tôi như thế. nhưng tôi tự hỏi rằng những người nói câu đó ra có sẳn sàng cho vợ mình lên giường với thằng khác không. ???
Nếu cô ta cho tôi là ich kỹ thì cô ta phải tránh xa tôi ngay từ đầu chứ. Vì ngay từ đầu khi đến với cô ta tôi đã cho cô ta biết tôi là một người ít kỹ rồi. sao còn lừa dối tôi làm gì.
Đối với tôi trong chuyện này tôi không đỗ lổi hòan toan cho cô ta nhưng điều mà cô biết mà không nói đã là giã dối rồi. Và còn nhiều yếu tố nữa …. Nếu tôi không nhẹ dạ tin người thì chắc cũng không có một kết quả như hôm nay. Có lẽ giữa tôi và cô lúc đó chưa thật sự hiểu về cuộc sống này như thế nào? Có thể nói ngày tôi lập gia đình tôi ăn còn chưa no, lo chưa đến và cô ta cũng đã trải qua một mối tình lẽ ra cô ta phải hiểu nhiều hơn tôi mới đúng. Và cô ta không đóan ra được kết quả của cuộc hôn nhân nay nên mới dám lừa dối tôi.
Một cô gái như cô ta cũng có thể lấy chồng đàng hòan nhưng trước hết phải nói thật phải tìm được người thông cảm cho mình và hiểu mình đó mới chính là hạnh phúc đức thực của cô ta.
Có lẽ mội người ai cũng quan điểm sống riêng của mình và họ có quyền làm gì họ muốn, có thế sống buôn thả, họ có thể giữ gìn, có thể quan hệ bất cứ ai nhưng khi kết hôn với nhau thi họ nên nói thật cho nhau vì đó là một sự thật. Đừng nên nói gạt chính người chồng, người vợ mình vì đó là cách sống vì là quan điểm sống sẽ khó thay đổi được. Nên nói là vì sự việc cũng sẽ đổ bể thôi trừ khi mình không làm, mình đã làm thì trời biết, đất biết và người biết nữa thì sao chồng mình không biết được vấn đề là thời gian thôi lúc đó sẽ là một bi kich, có thể giống câu chuyện của tôi hoặc có thể không. Rồi từ đó sẽ không còn sự tin tưởng nhau nửa. Mình làm mình phải dám chấp nhận sự thật thì đó mới là can đảm và hạnh phúc. Chỉ có sự thật mới mang lại hạnh phúc lâu dài bạn ạ. Gia đình phải xây dựng trên sự chân thật, tin tưởng nhau thì mới tồn tại bạn ạ.
Cái mà người ta gọi là cuộc sống hiện đại, hưởng thụ ngày nay đằng sau nó là bao nhiêu bi kịch tan vỡ hạnh phúc khi đến với nhau bằng lừa dối không còn trong trắng nữa.
Theo tôi nghĩ về chữ trinh ngày nay vẫn còn quan trọng lắm bạn ạ. Bạn hãy nhìn những gì người ta làm và đừng nghe những gì người ta nói. Vì sao tôi nói như vậy??? Tại sao lại có dịch vụ vá màn trinh, tai sao phải lừa dối?? Đa số con trai đi cưới vợ chẳng ai tìm gái mất trinh mà cưới, và người con gái mất trinh sống đau khổ như thế nào? Vì thế những cô gái nào mất trinh đều phải trả giá? Và đa số những cô gái biết giữ gìn thì bao giờ cũng là người đáng giá. Những gì người ta nói về chữ trinh không còn quan trọng nữa. Những cô gái nào xem đây là một câu nói thật thì có hối hận cũng đã muộn. Theo tôi đó chỉ là một cách nói có ý nghĩa nhân đạo mà thôi. Chẳng lẽ những người mất trinh đều đáng chết điều đó là không thể. Vì đạo đức của người việt nam có câu “Chẳng lẽ thấy chết mà không cứu”. Chữ trinh không quan trọng đó chỉ là lời nói an ủi, nhân đạo giành cho những cô gái đã lỡ dại, lạc lối trong cuộc sống mà thôi. Chắc có lẽ những người con gái khi kết hôn thật sự thì họ mới hiểu cái giá trị trong trắng như thế nào. Nhưng nếu lỡ đánh mất đến lúc biết được thì cũng qua muộn màng. Có lẽ con người ta quí khi họ thật sự cần phải có điều đó.
Tôi ngồi đây viết nên câu chuyện sự thật của gia đình tôi và mong tất cả mội người đọc được câu chuyện này và cho tôi lời khuyên. Vì đối với, tôi vẫn không sao tìm ra một cách vẹn tòan cho cả gia đình tôi. Tôi nghĩ một cái hình mà tôi phải làm cho vừa tròn, vừa vuông thì đúng là không thể. Cuộc sống này có phải là số phận hay mình phải đánh đổi cái này với cái kia.
Chuyện đến với tôi đến giờ là 4 năm rồi. Ngày tôi lập gia đình là do gia đình tôi áp đặt tất cả chứ không hề có việc chọn lựa và vì áp đặt nên tôi phải chấp nhận tìm hiểu mà một cô gái mà tôi chưa từng nghĩ là phải lấy cô ta làm vợ. Rồi tôi nghe lời cô ta tôi đã ký tên vào một bản án có trách nhiệm, làm chồng làm cha mà tôi chưa hề quan hệ với cô ấy. Vì đối với tôi, tôi cần một tình yêu trong sáng. Rồi thời gian trôi qua thật nhanh cũng tới ngày tôi làm chuyện đó với cô ấy vì cuộc sống tôi chưa từng trải nên tôi chỉ nghi ngờ cô ấy đã mất trinh rồi, vì sao quá dể dàng như vậy rồi thôi tôi không làm nữa. Tôi chỉ biết nghi ngờ cho nên cô ta đã cố lừa dối tôi, cô ta nói với tôi những câu nói, và làm những việc mà tôi cứ tưởng là cô chưa từng quan hệ với người khác: “Anh là người đầu tiên đó” và “có máu kìa” Và tôi cũng thấy máu nữa nhưng tôi vẫn không tin cô ta mặt dù tôi chưa từng hại một cô gái nào nhưng tôi cảm giác được cô ta đang lừa dối tôi. Cô ta nói “Anh nợ em cả cuộc đời đó.” Tôi đi làm mà phải suy nghĩ về cô ta rất nhiều đến nõi mà tôi phải bị một cái khác xe tông vào và tôi đã rơi máu. Tối về tôi quết định nhắn tin cho cô ta là anh không thế lấy một người như vậy làm vợ. Một giờ sáng từ nhà cô ta chạy lên đến cho tôi trọ và đồi tự vận với tôi. Và tôi hỏi vì sao? “nếu em chưa quan hệ với ai vậy em thủ dâm hả” cô ta bằng lòng với lý do thủ dâm không hiểu sao lúc đó tôi lại tin vào lý do dó vì tôi có đọc một số lý do làm người con gai mất trinh chẳng lẻ cô ta là một trong số người đó và tôi đã tin và không nghi ngờ về cô ta nửa. Và đám cưới đã được cử hành, hạnh phúc đến với tôi trong 4 năm đó và tôi nghĩ có biết bao nhiêu người mơ ước được cuộc sống gia đình như tôi, chúng tôi có nhà riêng mà gia đình tôi cho và cả hai cùng đứng tên và rồi 2 đứa con vô tội đã ra đời. Tôi nghĩ ngay cả những cô gái đẹp cũng chưa được một cuộc sống gia đình hạnh phúc của tôi. Thật không ngờ rằng tôi đã nghe được một cuộc gọi có chức năng ghi âm của tôi, cô ta đã lấy điện thọai của tôi và nói chuyện đó qua điện thọai với bạn bạn gái của cô ta. Tôi thật sự rất sóc người tôi nhũng ra và tôi bình tĩnh tìm hiểu lại và đã ngẫm nghĩ lại toàn bộ thì đúng cô ta đã làm chuyện đó với người yêu củ của cô ta. Cho đến bây giờ cô ta mới dám thừa nhận với tôi. Tôi liền đem hình cưới đập nát và đuổi cô ta ra khỏi nhà và còn 2 đứa con nữa tôi cũng thương vì tụi nó vô tội nhưng tụi nó theo mẹ nó tôi cũng không biết phải làm sao. Và tôi thật sự chúng có một người mẹ như vậy? Hay chúng sinh ra trong một gia đình như vậy? Có phải đây là số phận của chúng?. Tôi bằng lòng chấp nhận nuôi con vừa làm cha, làm mẹ nhưng cô ấy không tin tưởng tôi sẽ làm tốt việc nuôi con. Về điểm này thì tôi thấy cô ta nói đúng. Vì tôi biết bây giờ tôi bỏ rơi 2 đứa con là tôi có tội và tôi cũng không thể bù đấp cho nó khi thời gian đã trôi qua. Cũng giống như bây giờ cô ta có xin tôi ngàn lần tha thứ thì điều đó cũng vô nghĩa đối với tôi tôi không có cách sống gọi là “Ván đã đống thuyền” “Giết người rồi đem heo cúng” đều là vô nghĩa hết. Vì vậy mà tôi chưa hề dám hại một cô gái nào. Sắp tới đây chúng tôi phải ra tòa tôi thật sự không muốn điều đó. Nhưng tôi không thể tha thứ cho cô ta được. Mặt dù tôi đã rơi nước mắt nhiều đêm cho 2 đứa con vô tội của tôi. Có phải tôi đã gây nên tội này hay không? Trước tòa tôi cũng chỉ nói lên sự thật mà thôi. Rồi chắc tôi chỉ khóc vì hai đứa con vô tội của tôi tài sản này chia đôi cô ta sẽ lấy nửa cái khỏang 400 triệu để nuôi còn nửa cái do tôi quết định nhưng tôi sẽ trả lại cho mẹ tôi vì không phải tiền của tôi và vì mục đích hôn nhân không đạt được.
Nếu bây giờ tôi chấp nhận sống với cô ta thì tôi thật sự không có lý do nào để sống với cô ta. Vì trong mắt tôi cô ta bây giờ không còn một điểm nào nửa và cô ta chỉ có cơ hội làm một người mẹ tốt nữa thôi. Sự trong trắng của cô ta cũng bằng không, đạo đức cũng bằng không vì cô ta đã lừa dối tôi, cô ta đã dám lừa gạt người mà cô ta gọi là chồng suốt 4 năm qua thì phẩm chất, đạo đức đều không có được gì ca. Cô ta đã chà đạp lên danh dự của tôi, chà đạp lên cuộc đời tôi và xem tôi không ra gì nên mới dám làm như vậy? Xét về mặt lương tâm cô ta đã đam tâm lường gạt một người như tôi! Như vậy tôi có nên tiếp tục sống với cô ta hay không vì lý do gì??? Về con tôi cũng có thể nuôi tôi sẽ hy sinh để nuôi con tôi sẽ tự làm cha, làm mẹ để cho cô ta có thể đi tìm hạnh phúc mới như thế nào hay sống trên đời này có một ý nghĩa gì. Nhưng cô ta không đồng ý cho tôi làm việc đó. Tôi đã tự hành hạ mình vì cái tội sao nhẹ dạ tin người như vậy?? Sống với cô ta 4 năm mà cô cảm thấy tôi là một người tốt chẳng lẽ vì lý do này mà cô ta đã gạt tôi. Chẳng lẽ sống tốt dể tin người cũng là cái tội rồi để cho người khác lợi dụng. Tôi thật sự đau lòng và nóng dận vì cô ta đã làm cho cuộc đời của tôi và chính cô ta thêm một khó khăn nửa.
Nếu tôi bỏ cô ta và 2 đứa con cô không cho tôi nuôi, nếu cuộc đời tôi muốn làm lại thì có bao nhiêu cô gái chấp nhận và có bao nhiêu người chấp nhận tôi, tôi biết để vượt qua những tai tiếng đó rất khó. Vì có bao nhiêu người biết được chi tiết trong cuộc đời tôi.
Về ý thức của cô ta có biết sai mà sửa không? Đến bây giờ cô ta mới dám thừa nhận, mới dám kể cho tôi nghe một sự thật?? Nhưng tôi có dám tin đây là một sự thật không?? Vì tôi đã nối lên một sự thật trước cô ta những gì tôi nói là những gì cô ta kể tôi có tin được không?? Với quan điểm sống của cô ta nói với tôi một câu rằng: “Nối dối đem lại đều tốt đẹp thì sao không nói dối” Như vậy có nên tin cô ta nữa không? Cô ta có biết sai mà sửa không?? Một mối tình củ của cô ta mà cô ta cho là lừa dối kết quả thế nào cô ta cũng đã biết. Vậy tại sao cô ta gấp tâm lừa dối lại tôi và cô ta có hạnh phúc không ?? Cô ta đã xây đấp một gia đình chỉ tòan là giả dối thì ra hạnh phúc 4 năm qua của tôi cũng chỉ là dã dối. Và hôn nhân dã dối này còn đau thương hơn mối tình củ của cô ta nữa là còn 2 đứa con vô tội tương lai sẽ ra sao?? Vậy cô ta là người biết sai mà sửa không?? Mong các bạn góp ký kiến.
Cuối cùng tôi có vài lời quan niệm về cuộc sống
Có thể một số người đọc xong câu chuyện của tôi cho tôi la một thằng ích kỹ. Và cô ta cũng đã nói với tôi như thế. nhưng tôi tự hỏi rằng những người nói câu đó ra có sẳn sàng cho vợ mình lên giường với thằng khác không. ???
Nếu cô ta cho tôi là ich kỹ thì cô ta phải tránh xa tôi ngay từ đầu chứ. Vì ngay từ đầu khi đến với cô ta tôi đã cho cô ta biết tôi là một người ít kỹ rồi. sao còn lừa dối tôi làm gì.
Đối với tôi trong chuyện này tôi không đỗ lổi hòan toan cho cô ta nhưng điều mà cô biết mà không nói đã là giã dối rồi. Và còn nhiều yếu tố nữa …. Nếu tôi không nhẹ dạ tin người thì chắc cũng không có một kết quả như hôm nay. Có lẽ giữa tôi và cô lúc đó chưa thật sự hiểu về cuộc sống này như thế nào? Có thể nói ngày tôi lập gia đình tôi ăn còn chưa no, lo chưa đến và cô ta cũng đã trải qua một mối tình lẽ ra cô ta phải hiểu nhiều hơn tôi mới đúng. Và cô ta không đóan ra được kết quả của cuộc hôn nhân nay nên mới dám lừa dối tôi.
Một cô gái như cô ta cũng có thể lấy chồng đàng hòan nhưng trước hết phải nói thật phải tìm được người thông cảm cho mình và hiểu mình đó mới chính là hạnh phúc đức thực của cô ta.
Có lẽ mội người ai cũng quan điểm sống riêng của mình và họ có quyền làm gì họ muốn, có thế sống buôn thả, họ có thể giữ gìn, có thể quan hệ bất cứ ai nhưng khi kết hôn với nhau thi họ nên nói thật cho nhau vì đó là một sự thật. Đừng nên nói gạt chính người chồng, người vợ mình vì đó là cách sống vì là quan điểm sống sẽ khó thay đổi được. Nên nói là vì sự việc cũng sẽ đổ bể thôi trừ khi mình không làm, mình đã làm thì trời biết, đất biết và người biết nữa thì sao chồng mình không biết được vấn đề là thời gian thôi lúc đó sẽ là một bi kich, có thể giống câu chuyện của tôi hoặc có thể không. Rồi từ đó sẽ không còn sự tin tưởng nhau nửa. Mình làm mình phải dám chấp nhận sự thật thì đó mới là can đảm và hạnh phúc. Chỉ có sự thật mới mang lại hạnh phúc lâu dài bạn ạ. Gia đình phải xây dựng trên sự chân thật, tin tưởng nhau thì mới tồn tại bạn ạ.
Cái mà người ta gọi là cuộc sống hiện đại, hưởng thụ ngày nay đằng sau nó là bao nhiêu bi kịch tan vỡ hạnh phúc khi đến với nhau bằng lừa dối không còn trong trắng nữa.
Theo tôi nghĩ về chữ trinh ngày nay vẫn còn quan trọng lắm bạn ạ. Bạn hãy nhìn những gì người ta làm và đừng nghe những gì người ta nói. Vì sao tôi nói như vậy??? Tại sao lại có dịch vụ vá màn trinh, tai sao phải lừa dối?? Đa số con trai đi cưới vợ chẳng ai tìm gái mất trinh mà cưới, và người con gái mất trinh sống đau khổ như thế nào? Vì thế những cô gái nào mất trinh đều phải trả giá? Và đa số những cô gái biết giữ gìn thì bao giờ cũng là người đáng giá. Những gì người ta nói về chữ trinh không còn quan trọng nữa. Những cô gái nào xem đây là một câu nói thật thì có hối hận cũng đã muộn. Theo tôi đó chỉ là một cách nói có ý nghĩa nhân đạo mà thôi. Chẳng lẽ những người mất trinh đều đáng chết điều đó là không thể. Vì đạo đức của người việt nam có câu “Chẳng lẽ thấy chết mà không cứu”. Chữ trinh không quan trọng đó chỉ là lời nói an ủi, nhân đạo giành cho những cô gái đã lỡ dại, lạc lối trong cuộc sống mà thôi. Chắc có lẽ những người con gái khi kết hôn thật sự thì họ mới hiểu cái giá trị trong trắng như thế nào. Nhưng nếu lỡ đánh mất đến lúc biết được thì cũng qua muộn màng. Có lẽ con người ta quí khi họ thật sự cần phải có điều đó.
Danh sách câu trả lời (18)
Mình đã theo dõi toàn bộ các ý kiến của tất cả mọi người. Đúng !bạn là một người quá ích kỷ. Mình không nói sự ích kỷ về mặt trong trắng, mà mình nói bạn ích kỷ về con người của bạn. Mình chắc rằng nếu trong hoàn cảnh hiểm nguy phải lựa chọ giữa sống và chết để cứu con của bạn, mình chắc bạn sẽ đứng nhìn các con và chỉ khóc thôi mà không xông vào cứu các con. Mình cũng đá có gia đình rồi. Có 1 đứa con kháu khỉnh. Giống như bao người đàn ông khác mình luôn tò mò về quá khứ của vợ(vì vợ mình cũng có mối tình đầu). Mình biết qua về người yêu cũ của vợ. Nên mình tin là sau khi qua người này khó có thể ...Nhưng sau này vợ mình có nói với mình đi chăng nữa thì mình vẫn luôn tha thứ cho cô ây. Đơn giản! vì mình không thể sống thiếu cô ây. Mình yêu vợ con hơn bất cứ thứ gì khác trên đời.
Mình hiểu, một người con gái khi đá trót 1 lần dại đột họ sẽ không giám nói cho mình biết đâu. Vì họ sợ, nếu nói xong họ sẽ mất đi người mà họ yêu thương 1 lần nữa( phần lớn). Cho nên! mình sống cho mình như vậy chưa nhiều nhiều nhưng cũng gọi là đủ. Phải sống vì con, vì tương lai của chúng bạn ạ. Đừng vì cái đó mà đánh đổi cả một gia đình hạnh phúc. Hãy tha thứ cho cô ấy, và hãy xem đây giống như cơn ác mộng. để lúc mình tỉnh dậy thì nó đã tan biến. Chúc cơn ác mông của bạn nhanh chóng qua nhanh.
Mình hiểu, một người con gái khi đá trót 1 lần dại đột họ sẽ không giám nói cho mình biết đâu. Vì họ sợ, nếu nói xong họ sẽ mất đi người mà họ yêu thương 1 lần nữa( phần lớn). Cho nên! mình sống cho mình như vậy chưa nhiều nhiều nhưng cũng gọi là đủ. Phải sống vì con, vì tương lai của chúng bạn ạ. Đừng vì cái đó mà đánh đổi cả một gia đình hạnh phúc. Hãy tha thứ cho cô ấy, và hãy xem đây giống như cơn ác mộng. để lúc mình tỉnh dậy thì nó đã tan biến. Chúc cơn ác mông của bạn nhanh chóng qua nhanh.
Tôi thì thấy anh đáng thương. Nhiều người cho rằng anh ích kỷ, điều đó cũng đúng nhưng phải đặt vào vị trí của anh mới hiểu, nếu là đàn ông không ai dễ dàng chấp nhận chuyện đó và anh quyết định trong lúc nóng giận và không sáng suốt .Có thể sau này anh sẽ nghĩ lại và ân hận vì quyết định vội vàng .
Có thể hiểu được anh đang rất thất vọng và giận vợ anh không chỉ với lý do cô ấy không còn trinh tiết khi đến với anh mà cô ấy lừa dối anh (lừa dối vì bất cứ lý do gì cũng như nhau). Không chỉ đàn ông mà phụ nữa khi biết bị lừa dối thậm chí là có cảm giác bị xỏ mũi (như trường hợp của anh) đều cảm thấy khó có thể tha thứ được.
Tuy nhiên nghĩ đi thì cũng cần nghĩ lại là con người ta sống với nhau có 2 chứ TÌNH và NGHĨA. Nếu vẹn toàn cả 2 thì thật tuyệt nhưng nếu không thể thì vẫn có thể sống với nhau bởi 1 trong 2 chữ đó. Anh đã có con vì thế nếu không còn TÌNH thì cũng còn NGHĨA, nghĩa vợ chồng suốt 4 năm, và anh có con cái, chúng cần có bố mẹ.
Anh cũng nên hiểu và đặt ở vị thế của người phụ nữ. Tất nhiên là cô ấy lừa dối anh là điều đáng trách, đáng giận . LÀ phụ nữ không ai muốn bị coi thường khi về nhà chồng vì đã trót trao sự trinh trắng cho người khác. Anh là đàn ông, anh có thể cho cô ấy thấy anh là người cao thường và bao dung, cô ấy sẽ vừa nể, vừa phục vừa cảm thấy có lỗi vì đã nói dối anh, chắc chắn sau này cô ấy sẽ là người vợ tốt bên anh để bù đắp cho anh .
Nếu sau này mà anh vẫn không thể tha thứ cho cô ấy thì hẵng ly dị. Bát nước đổ đi không bao giờ lấy lại được.Chúc anh chị quay lại bên nhau hạnh phúc!
Có thể hiểu được anh đang rất thất vọng và giận vợ anh không chỉ với lý do cô ấy không còn trinh tiết khi đến với anh mà cô ấy lừa dối anh (lừa dối vì bất cứ lý do gì cũng như nhau). Không chỉ đàn ông mà phụ nữa khi biết bị lừa dối thậm chí là có cảm giác bị xỏ mũi (như trường hợp của anh) đều cảm thấy khó có thể tha thứ được.
Tuy nhiên nghĩ đi thì cũng cần nghĩ lại là con người ta sống với nhau có 2 chứ TÌNH và NGHĨA. Nếu vẹn toàn cả 2 thì thật tuyệt nhưng nếu không thể thì vẫn có thể sống với nhau bởi 1 trong 2 chữ đó. Anh đã có con vì thế nếu không còn TÌNH thì cũng còn NGHĨA, nghĩa vợ chồng suốt 4 năm, và anh có con cái, chúng cần có bố mẹ.
Anh cũng nên hiểu và đặt ở vị thế của người phụ nữ. Tất nhiên là cô ấy lừa dối anh là điều đáng trách, đáng giận . LÀ phụ nữ không ai muốn bị coi thường khi về nhà chồng vì đã trót trao sự trinh trắng cho người khác. Anh là đàn ông, anh có thể cho cô ấy thấy anh là người cao thường và bao dung, cô ấy sẽ vừa nể, vừa phục vừa cảm thấy có lỗi vì đã nói dối anh, chắc chắn sau này cô ấy sẽ là người vợ tốt bên anh để bù đắp cho anh .
Nếu sau này mà anh vẫn không thể tha thứ cho cô ấy thì hẵng ly dị. Bát nước đổ đi không bao giờ lấy lại được.Chúc anh chị quay lại bên nhau hạnh phúc!
Em chưa có gia đình nhưng theo em nghĩ anh nên bỏ qua đi, vì 2 cún con anh à! Dù 2 người quay về hay phải ra tòa, cái suy nghĩ lớn nhất vẫn phải dành cho con. Đừng để chúng nó có ấn tượng xấu về cha mẹ. Độ lượng giúp mình thanh thản anh à!
Hãy là một người đàn ông độ lượng vì tương lai của hai đứa con
sau lan` qun hệ. bạn giá tôi cũng thừa nhận với tôi rằng cô ấy không còn trong trắng. mới đầu, cô ấy nói vì khi chia tay ny cũ, cô ấy buòn quá, ra công viên LêNin ngồi và bị 2 gã đàn ông cưỡng bức(vô lý)
bạn tôi lại cho tôi biết, rằng ngay học cấp 3 cô ấy đua đòi, đi chơi lang thang cùng bọn không ra gì. cô ấy chối.
Rồi giờ cô ấy lại nói cô ấy đã quan hệ với ny cũ.
tất cả chỉ là lí do. điều quan trọng mình quan niệm chuyện đó thế nào thôi bạn ạ. với tôi, sự trinh trắng ko p là cái đó, mà là nội tâm cô ấy cơ. điều này mới là quan trọng.
4 năm, cô ấy đã có lỗi gì với bạn chưa? đã phản bội bạn chưa?
bạn tôi lại cho tôi biết, rằng ngay học cấp 3 cô ấy đua đòi, đi chơi lang thang cùng bọn không ra gì. cô ấy chối.
Rồi giờ cô ấy lại nói cô ấy đã quan hệ với ny cũ.
tất cả chỉ là lí do. điều quan trọng mình quan niệm chuyện đó thế nào thôi bạn ạ. với tôi, sự trinh trắng ko p là cái đó, mà là nội tâm cô ấy cơ. điều này mới là quan trọng.
4 năm, cô ấy đã có lỗi gì với bạn chưa? đã phản bội bạn chưa?
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Câu hỏi khác
Rao vặt Siêu Vip