Câu hỏi

09/08/2013 11:24
Tình yêu có phải là một cái gì đó xa vời lắm để người ta cứ mãi đi tìm?!
Tình yêu như bóng ta không bao giờ ta bắt gặp
Một đời đi tìm nhau nhưng cuối cùng chẳng kiếm được gì.
sytudatinh
09/08/2013 11:24
lonquaha
09/08/2013 11:24
zero107
09/08/2013 11:24
MyLove
09/08/2013 11:24
uklight
09/08/2013 11:24
Một đời đi tìm nhau nhưng cuối cùng chẳng kiếm được gì.
Danh sách câu trả lời (5)

về điều này nhiều lúc mình thấy thật rắc rối,theo tình thì tình chạy mà chạy tình thì tình theo đó mà. chẳng ai có thể lý giải được điều này cả. mình cũng đang tự hỏi giống bạn đây nè...........

Theo mình , tình yêu bắt đầu từ những điều giản dị nhất trong mỗi con người , nhiều người , đó chỉ là sự ân cần chia sẻ từ những việc nhỏ nhặt nhất , người khác thì lại thích đối phương vì họ biết cách sống , biết cách quan tâm đến những người xung quanh , .... có thể nói tình yêu muôn hình vạn trạng , nói nó xa thì cũng đúng mà lại cũng ko đúng , tùy vào hoàn cảnh , tùy vào từng người thôi .
Trước kia , mình cũng đã nghĩ giống bạn , nhưng từ khi mình gặp 1 cô bé , tuy nhà cô bé í nghèo , ít được học hành vì hoàn cảnh thôi , nhưng mình biết 1 điều , kể từ nay , trái tim mình đã có có 1 người cướp mất , mình cố gắng thay đổi mình khá nhiều để sau này có thể giúp đỡ cô bé í 1 phần gánh nặng của cuộc sống đang đè nặng trên đôi vai nhỏ bé í .![[:D]](/images/wys/yahoo_bigsmile.gif)
Trước kia , mình cũng đã nghĩ giống bạn , nhưng từ khi mình gặp 1 cô bé , tuy nhà cô bé í nghèo , ít được học hành vì hoàn cảnh thôi , nhưng mình biết 1 điều , kể từ nay , trái tim mình đã có có 1 người cướp mất , mình cố gắng thay đổi mình khá nhiều để sau này có thể giúp đỡ cô bé í 1 phần gánh nặng của cuộc sống đang đè nặng trên đôi vai nhỏ bé í .
![[:D]](/images/wys/yahoo_bigsmile.gif)

ko nó ở bên cạnh ta,trong tim của ta đó thôi.có điều là nó chỉ xuất hiện khi ta cần và biến mất khi ta ko cần nũa mà thôi.nói chung lại là.tình yêu chỉ là trò chơi thôi,hôn nhân mới la sự thật.bye nhe

tớ từng hỏi thế!và tự hỏi mình có điểm gì ko ổn chứ?Rồi 1 ngày chạy xuống maketing với cô bạn mếy mẫu áo đôi..thì cóa 1 thèng lớp 11 lao ra giật tóc tớ..tớ lao vào ..giật lại.Và anh chàng ấy là thèng nghịch gần nhất Trường..nói chuyện với tớ(1 cô nàg ít va chạm).oy`!..tình yêu đến với tớ.khá hiểu nhau..khá yêu nhau..nóa đến bất ngờ pải ko?vượt qua tất cả..khoảng cách..tuổi tác..trình độ..Đừng hỏi nữa..,hãy bước ra cuộc sống!biết đâu anh (cô)ấy ..sẽ đến bên ấy 1 phút nào đó..thật bất ngờ..như tớ vậy!Chúc hạnh phúc! ![[:)]](/images/wys/yahoo_smiley.gif)
![[:)]](/images/wys/yahoo_smiley.gif)

theo minh thi tinh yeu vua la cai gi do xa voi lai vua la cai gi do rat gan gui chung ta ma thuong ngay chung ta khong biet . ban thu nghi xem doi khi cung co the chung ta tim thay tinh yeu cua minh ngay o mot nguoi ban than ... noi chung la tinh yeu co muon di tim cung khong duoc nhung co khi khong muon thi no lai den day ban ah
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Câu hỏi khác
Rao vặt Siêu Vip