Câu hỏi

25/05/2013 07:58
Xin giải thích giúp em, có phải anh ấy chán em vì đã quan hệ TD?
em có một người yêu, người ấy cũng rất yêu em, không hiểu tại sao gần đây anh ấy lại đi yêu một người khác, khi em biết em hỏi tại sao anh lại vậy thì anh ta nói anh em mình không hợp nhau và mình hãy chia tay. Nhưng mà em nghĩ rằng khi anh ấy đã có quan hệ tình dục với em rồi thi anh ấy không yêu em nữa, vậy cho em hỏi em phải làm gì bây giờ?
youandme
25/05/2013 07:58
haianh02
25/05/2013 07:58
Danh sách câu trả lời (2)

Sao bạn khôn nghĩ là A ta yêu bạn là để muốn chiếm đoạt đựoc bạn. Lý do chính hắn đến với bạn là để được quan hệ với bạn và khi đã đạt được cái mong muốn đó rồi thì hắn lại chuyển sang người khác. Giờ có rất nhiểu người nhu thế. Minh mong các bạn con gái hãy giữ gìn cái mà chỉ có 1 đó cho tốt đừng gặp phải tình cảnh như thế này. Nếu A ta yêu bạn thì chắc chắn sẽ tôn trọng quyết định của bạn. Mình ghét loại đàn ông như thế

Khả năng thứ nhất: em muốn cho bạn trai QHTD để giữ anh ta
Khả năng thứ hai Em đã cho bạn trai QHTD, anh chàng lại đang theo đuổi người khác
Với khả năng 1: một số bạn gái đã "thành công" bằng cách này, tuy nhiên phần lớn là .... hỏng vì (theo kinh nghiệm của Bác Sĩ :) hiếm có người đàn ông chân chính nào lại doạ bỏ người yêu chỉ vì không chiều theo ham muốn nhất thời của anh ta.
Với khả năng 2: Em đã có QHTD với bạn trai.
Bác Sĩ khuyên em thật bình tĩnh, đừng vì những vấp váp tạm thời (cho dù có để lại một số mất mát nhất định) mà mất đi sự sáng suốt của mình.
Hãy suy nghĩ thật kỹ, về anh chàng bạn trai, về thời gian yêu nhau đẹp đẽ đã qua, về cha mẹ người thân, bạn bè; về cuộc sống của mình trong tương lai, về những người bị bệnh hiểm nghèo, bị tật nguyền .....Hãy nhìn thẳng vào sự mất mát của mình, nhìn vào những gì mình đang có: tuổi trẻ, nghị lực, bạn bè người thân.
Chắc hẳn em sẽ thấy rằng một điểm trừ không là gì so với nhiều điểm cộng mà em đang có. Đau khổ vì một người không yêu mình quả là không đáng. Nếu vớt vát cái gọi là "tình yêu" này thật không nên chút nào.
Quanh ta còn nhiều điều tốt đẹp lắm và một ngày không xa em sẽ tìm được tình yêu chân chính.
Chúc vui.
Khả năng thứ hai Em đã cho bạn trai QHTD, anh chàng lại đang theo đuổi người khác
Với khả năng 1: một số bạn gái đã "thành công" bằng cách này, tuy nhiên phần lớn là .... hỏng vì (theo kinh nghiệm của Bác Sĩ :) hiếm có người đàn ông chân chính nào lại doạ bỏ người yêu chỉ vì không chiều theo ham muốn nhất thời của anh ta.
Với khả năng 2: Em đã có QHTD với bạn trai.
Bác Sĩ khuyên em thật bình tĩnh, đừng vì những vấp váp tạm thời (cho dù có để lại một số mất mát nhất định) mà mất đi sự sáng suốt của mình.
Hãy suy nghĩ thật kỹ, về anh chàng bạn trai, về thời gian yêu nhau đẹp đẽ đã qua, về cha mẹ người thân, bạn bè; về cuộc sống của mình trong tương lai, về những người bị bệnh hiểm nghèo, bị tật nguyền .....Hãy nhìn thẳng vào sự mất mát của mình, nhìn vào những gì mình đang có: tuổi trẻ, nghị lực, bạn bè người thân.
Chắc hẳn em sẽ thấy rằng một điểm trừ không là gì so với nhiều điểm cộng mà em đang có. Đau khổ vì một người không yêu mình quả là không đáng. Nếu vớt vát cái gọi là "tình yêu" này thật không nên chút nào.
Quanh ta còn nhiều điều tốt đẹp lắm và một ngày không xa em sẽ tìm được tình yêu chân chính.
Chúc vui.
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Câu hỏi khác
Rao vặt Siêu Vip