Câu hỏi

25/05/2013 07:57
Cho hỏi tình yêu là gì mà con người ta thích đến vậy ?
Danh sách câu trả lời (2)

mình cung ko biet tinh yeu la gi
nhung khi yeu chi can cach xa nguoi ay mot thoi gian ngan la ban cam thay nho nhung nguoi ay den phat dien di duoc.an ko ngon ngu ko yen hoc ko vao ...
ban ko gap duoc nguoi ay ko nghe duoc tieng nguoi ay noi chuyen ban se thay trong nguoi nhu thieu suc song .gap duoc rui thi lai duoc hoi sinh tro lai tro nen vui tuoi .do la cam giac hanh phuc
với mình nó là nhứ vậy là 1 tình cảm đăc biệt mà khi ta có nó thì hanh phúc khi ko có thì đau khổ
con nguơi van yeu tai ho van muon co hanh phuc cho du co phai dau kho ho cung ko so![[:x]](/images/wys/yahoo_love.gif)
nhung khi yeu chi can cach xa nguoi ay mot thoi gian ngan la ban cam thay nho nhung nguoi ay den phat dien di duoc.an ko ngon ngu ko yen hoc ko vao ...
ban ko gap duoc nguoi ay ko nghe duoc tieng nguoi ay noi chuyen ban se thay trong nguoi nhu thieu suc song .gap duoc rui thi lai duoc hoi sinh tro lai tro nen vui tuoi .do la cam giac hanh phuc
với mình nó là nhứ vậy là 1 tình cảm đăc biệt mà khi ta có nó thì hanh phúc khi ko có thì đau khổ
con nguơi van yeu tai ho van muon co hanh phuc cho du co phai dau kho ho cung ko so
![[:x]](/images/wys/yahoo_love.gif)

Bạn thân mến! từ trước tới nay trên thế gian này, dù Đông hay Tây, hay dân tộc nào đi chăng nữa thì tình yêu vẫn luôn đề tài hấp dẫn khiến mọi người thuộc mọi thế hệ luôn muốn nghiên cứu, tìm tòi hiểu biết về nó.
Có người cho rằng: Tình yêu là sự ham muốn của con người, khiến con người ta có thể sống chết vì nhau.
Có người lại cho rằng tình yêu khiến con người mơ mộng làm cho cuộc đời thêm tươi đẹp.
Có người lại cho rằng tình yêu là một trò chơi bí ẩn, thú vị, cả nam lẫn nữ đều chạy theo không bao giờ mệt mỏi.....
Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên giữa nam và nữ, giây phút mà cả hai bên đã cảm thấy mình đã tìm đúng một nửa của mình và họ sinh ra là của nhau. Tuy nhiên không hẳn hiện tượng này chỉ nảy sinh giữa hai con người hoàn toàn xa lạ, cuộc sống luôn có những bất ngờ, nhiều khi giữa hai người quen cũng bộc lộ một vài nét làm họ đột nhiên yêu nhau say đắm khi trông thấy bóng dáng người này mà lại không hề cảm thấy điều đó ở người khác. Đó vẫn là điều bí ẩn khó có thể giải đáp đầy đủ ở thứ tình cảm cấp cao này.
Thật vậy, nếu trên trái đất này thiếu vắng tình yêu, rất khó tưởng tượng cuộc đời sẽ đổi thay như thế nào? Đàn ông, đàn bà sẽ dựa vào đâu mà sống? Chính tình yêu đã giúp cho mỗi con người trưởng thành, chững chạc. Đồng thời cũng chính tình yêu giúp hiểu được sự kỳ diệu trong cuộc sống. Nhờ có tình yêu, mọi người biết quan tâm nhau, thân thiện nhau. Can đảm tìm tới tương lai. Chính là tình yêu, làm cho cuộc đời trở nên tươi đẹp hơn.
Tình yêu thường được xảy ra ở cả hai người, bởi trong tình yêu sự tự do luôn được tôn trọng, ngọn lửa tình yêu không thể được nhen nhóm và phát triển bằng tính toán hay cưỡng bức.
Con người vẫn phải thừa nhận rằng tình yêu vừa sâu lắng, vừa thay đổi vô vàn, mọi người phải mê say. Cứ chạy theo mãi mà không mệt mỏi. Chính vì thế, con người đứng trước tình yêu luôn mang trong lòng một sự khó kháng cự và họ luôn tìm mọi cách để có nó mặc dù biết rằng để đến được với tình yêu đó phải trải qua rất nhiều biến cố, khó khăn thử thách. Tuy nhiên họ vẫn không bỏ cuộc vì tình yêu.
Tình yêu luôn có hai thước đo: Bên trong là tình yêu-Tình cảm và bên ngoài là Tình yêu-Quan hệ. Về mặt tình cảm thì “cho” và “nhận” luôn luôn hoà hợp gắn bó hữu cơ, nhờ đó mà con người cảm thấy vui sướng và quí trọng.
Chúc bạn hạnh phúc!
Có người cho rằng: Tình yêu là sự ham muốn của con người, khiến con người ta có thể sống chết vì nhau.
Có người lại cho rằng tình yêu khiến con người mơ mộng làm cho cuộc đời thêm tươi đẹp.
Có người lại cho rằng tình yêu là một trò chơi bí ẩn, thú vị, cả nam lẫn nữ đều chạy theo không bao giờ mệt mỏi.....
Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên giữa nam và nữ, giây phút mà cả hai bên đã cảm thấy mình đã tìm đúng một nửa của mình và họ sinh ra là của nhau. Tuy nhiên không hẳn hiện tượng này chỉ nảy sinh giữa hai con người hoàn toàn xa lạ, cuộc sống luôn có những bất ngờ, nhiều khi giữa hai người quen cũng bộc lộ một vài nét làm họ đột nhiên yêu nhau say đắm khi trông thấy bóng dáng người này mà lại không hề cảm thấy điều đó ở người khác. Đó vẫn là điều bí ẩn khó có thể giải đáp đầy đủ ở thứ tình cảm cấp cao này.
Thật vậy, nếu trên trái đất này thiếu vắng tình yêu, rất khó tưởng tượng cuộc đời sẽ đổi thay như thế nào? Đàn ông, đàn bà sẽ dựa vào đâu mà sống? Chính tình yêu đã giúp cho mỗi con người trưởng thành, chững chạc. Đồng thời cũng chính tình yêu giúp hiểu được sự kỳ diệu trong cuộc sống. Nhờ có tình yêu, mọi người biết quan tâm nhau, thân thiện nhau. Can đảm tìm tới tương lai. Chính là tình yêu, làm cho cuộc đời trở nên tươi đẹp hơn.
Tình yêu thường được xảy ra ở cả hai người, bởi trong tình yêu sự tự do luôn được tôn trọng, ngọn lửa tình yêu không thể được nhen nhóm và phát triển bằng tính toán hay cưỡng bức.
Con người vẫn phải thừa nhận rằng tình yêu vừa sâu lắng, vừa thay đổi vô vàn, mọi người phải mê say. Cứ chạy theo mãi mà không mệt mỏi. Chính vì thế, con người đứng trước tình yêu luôn mang trong lòng một sự khó kháng cự và họ luôn tìm mọi cách để có nó mặc dù biết rằng để đến được với tình yêu đó phải trải qua rất nhiều biến cố, khó khăn thử thách. Tuy nhiên họ vẫn không bỏ cuộc vì tình yêu.
Tình yêu luôn có hai thước đo: Bên trong là tình yêu-Tình cảm và bên ngoài là Tình yêu-Quan hệ. Về mặt tình cảm thì “cho” và “nhận” luôn luôn hoà hợp gắn bó hữu cơ, nhờ đó mà con người cảm thấy vui sướng và quí trọng.
Chúc bạn hạnh phúc!
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Câu hỏi khác
Rao vặt Siêu Vip