Câu hỏi

29/10/2013 01:19
Xin mọi người tư vấn giúp mình với
Chúng em đã có 1 tình yêu rất tuyệt vời mà cho đến bây giờ nhiều người phải khâm phục và ganh tị. Chúng em yêu nhau được 2 tháng thì anh ấy ra trường rồi chuyển vào Sài Gòn cùng với gia đình, còn em vẫn tiếp tục học 2 năm cuối của 1 trường ở ngoài Bắc.
Sau khi anh ấy đi thì em cảm thấy rất hụt hẫng và mất niềm tin nên em đã gửi email chia tay anh ấy nhưng anh ấy đã thuyết phục em suy nghĩ lại. Cho đến bây giờ thì chúng em đã xa nhau gần 2 năm nhưng chưa bao giờ cãi nhau tuy rằng em vẫn hay giận hờn anh ấy, mỗi ngày bọn em không được nói chuyện với nhau thì em cảm thấy rất nhớ và anh ấy cũng vậy nên chưa bao giờ quá 3 ngày mà bọn em không liên lạc với nhau. Mặc dù chỉ có thời gian bên nhau 2 tháng rồi phải xa nhau nhưng anh ấy nói rất hạnh phúc khi ở bên em và em cũng vậy. Bọn em dự định khi em ra trường thì anh ấy ra đón em vào SG và cũng đến khi đó thì mới gặp nhau, nhưng bọn em đã nhớ nhau quá nên cách đây 2 tháng anh ấy đã mua vé máy bay cho em vào thăm anh ấy. Bọn em chỉ có trọn vẹn 1 ngày bên nhau vui vẻ rồi em phải trở về tiếp tục với việc học của em, sau khi em về thì em và anh ấy vẫn liên lạc với nhau bình thường như trước đây. Những tưởng được gặp nhau rồi thì em sẽ bớt nhớ anh ấy hơn, nhưng càng ngày em càng nhớ anh và muốn gặp anh nhiều hơn. Anh ấy luôn động viên, an ủi em vượt qua khoảng thời gian khó khăn khi xa nhau, nhưng cách đây mấy hôm anh ấy nói với em là anh ấy không còn niềm tin vào tình yêu của chúng em nữa, còn vài tháng nữa là em ra trường đó cũng là lí do mà anh ấy suy nghĩ (công việc của em sau này), anh ấy cần thời gian để xem xét lại tình cảm của chúng em. Anh ấy nói rất háo hức được gặp em nhưng khi gặp rồi thì anh không còn cảm giác như xưa (lúc mới gặp nhau em cũng có cảm giác này em thấy rất ngại ngùng nhưng sau khi trò chuyện với nhau thì cảm giác đó của em biến mất rất nhanh và em lại cảm thấy hạnh phúc như ngày nào) nếu anh ấy không nói thì em cũng không nhận ra vì hôm đó em vẫn thấy anh ấy rất vui và chiều chuộng em. Em nghĩ do thời gian xa nhau lâu quá và đến khi gặp nhau thì thời gian rất ngắn ngủi nên anh ấy có cảm giác như vậy, thật sự em rất buồn. Em không muốn mất anh ấy, em không biết làm thế nào để giữ được tình yêu của em?
deviant
29/10/2013 01:19
conan1990
29/10/2013 01:19
stronger
29/10/2013 01:19
Sau khi anh ấy đi thì em cảm thấy rất hụt hẫng và mất niềm tin nên em đã gửi email chia tay anh ấy nhưng anh ấy đã thuyết phục em suy nghĩ lại. Cho đến bây giờ thì chúng em đã xa nhau gần 2 năm nhưng chưa bao giờ cãi nhau tuy rằng em vẫn hay giận hờn anh ấy, mỗi ngày bọn em không được nói chuyện với nhau thì em cảm thấy rất nhớ và anh ấy cũng vậy nên chưa bao giờ quá 3 ngày mà bọn em không liên lạc với nhau. Mặc dù chỉ có thời gian bên nhau 2 tháng rồi phải xa nhau nhưng anh ấy nói rất hạnh phúc khi ở bên em và em cũng vậy. Bọn em dự định khi em ra trường thì anh ấy ra đón em vào SG và cũng đến khi đó thì mới gặp nhau, nhưng bọn em đã nhớ nhau quá nên cách đây 2 tháng anh ấy đã mua vé máy bay cho em vào thăm anh ấy. Bọn em chỉ có trọn vẹn 1 ngày bên nhau vui vẻ rồi em phải trở về tiếp tục với việc học của em, sau khi em về thì em và anh ấy vẫn liên lạc với nhau bình thường như trước đây. Những tưởng được gặp nhau rồi thì em sẽ bớt nhớ anh ấy hơn, nhưng càng ngày em càng nhớ anh và muốn gặp anh nhiều hơn. Anh ấy luôn động viên, an ủi em vượt qua khoảng thời gian khó khăn khi xa nhau, nhưng cách đây mấy hôm anh ấy nói với em là anh ấy không còn niềm tin vào tình yêu của chúng em nữa, còn vài tháng nữa là em ra trường đó cũng là lí do mà anh ấy suy nghĩ (công việc của em sau này), anh ấy cần thời gian để xem xét lại tình cảm của chúng em. Anh ấy nói rất háo hức được gặp em nhưng khi gặp rồi thì anh không còn cảm giác như xưa (lúc mới gặp nhau em cũng có cảm giác này em thấy rất ngại ngùng nhưng sau khi trò chuyện với nhau thì cảm giác đó của em biến mất rất nhanh và em lại cảm thấy hạnh phúc như ngày nào) nếu anh ấy không nói thì em cũng không nhận ra vì hôm đó em vẫn thấy anh ấy rất vui và chiều chuộng em. Em nghĩ do thời gian xa nhau lâu quá và đến khi gặp nhau thì thời gian rất ngắn ngủi nên anh ấy có cảm giác như vậy, thật sự em rất buồn. Em không muốn mất anh ấy, em không biết làm thế nào để giữ được tình yêu của em?
Danh sách câu trả lời (3)

Mình nghĩ là bạn nên hỏi lý do anh ấy củm thấy zị . Mình nghi anh ta có ngừ mới wá !

Tại sao anh ta lại nói câu nói đó ? Theo tôi nghĩ đó là dấu hiệu của sự rạn nứt trong tình yêu.
Việc của bạn bây giờ là thử suy nghĩ xem, sau chuyến vào SG thăm anh ta, bạn và anh ta đã có những gì..............để khi trở ra Bắc anh ta lại nói 1 câu như vậy. Bạn nên bình tâm và suy nghĩ lại mình đã làm những gì ở cuộc gặp gỡ ngày hôm đó..........đó là nguyên nhân " chính ".
Chúc bạn bình tâm suy nghĩ và chọn con đường đúng đắn nhất.
Việc của bạn bây giờ là thử suy nghĩ xem, sau chuyến vào SG thăm anh ta, bạn và anh ta đã có những gì..............để khi trở ra Bắc anh ta lại nói 1 câu như vậy. Bạn nên bình tâm và suy nghĩ lại mình đã làm những gì ở cuộc gặp gỡ ngày hôm đó..........đó là nguyên nhân " chính ".
Chúc bạn bình tâm suy nghĩ và chọn con đường đúng đắn nhất.

Thực sự câu hỏi của em rất khó trả lời...
Xét về lý thuyết thì người ta sẽ khuyên em là hãy tin vào sức mạnh của TY, lấy đó làm điểm tựa để vượt qua mọi khó khăn... nhưng thực tế thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu cảm giác như thế nào.
Anh nghĩ là ở trường hợp như của em bây giờ thì tốt nhất là hãy nói với anh ta rằng em cũng muốn có thời gian để suy nghĩ kỹ về TY của 2 người. Không trả lời dứt khoát vội. Liên lac càng ít càng tốt. Khi nào em thi tốt nghiệp xong, có định hướng công viêc cụ thể rồi thì hãy tìm cách để gặp được cậu ta. Lúc này 2 người mới có thể nhìn nhận chính xác mọi thứ, vì những định hướng tương lai đã rõ ràng. Hãy nói chuyện thật thẳng thắn và quyết định xem có nên tiếp tục yêu nhau nữa hay không. Tương lai còn dài lắm... Chúc em luôn hạnh phúc!![[;)]](/images/wys/yahoo_wink.gif)
Xét về lý thuyết thì người ta sẽ khuyên em là hãy tin vào sức mạnh của TY, lấy đó làm điểm tựa để vượt qua mọi khó khăn... nhưng thực tế thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu cảm giác như thế nào.
Anh nghĩ là ở trường hợp như của em bây giờ thì tốt nhất là hãy nói với anh ta rằng em cũng muốn có thời gian để suy nghĩ kỹ về TY của 2 người. Không trả lời dứt khoát vội. Liên lac càng ít càng tốt. Khi nào em thi tốt nghiệp xong, có định hướng công viêc cụ thể rồi thì hãy tìm cách để gặp được cậu ta. Lúc này 2 người mới có thể nhìn nhận chính xác mọi thứ, vì những định hướng tương lai đã rõ ràng. Hãy nói chuyện thật thẳng thắn và quyết định xem có nên tiếp tục yêu nhau nữa hay không. Tương lai còn dài lắm... Chúc em luôn hạnh phúc!
![[;)]](/images/wys/yahoo_wink.gif)
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Hôn nhân gia đình
Rao vặt Siêu Vip