
Xóa sẹo vùng bụng thế nào để được chồng yêu hơn?
Bụng của mình có một vết sẹo, không lớn lắm nhưng nó làm cho mình rất mất tự tin. Có bạn nào biết cách xóa vết sẹo này không. Liệu xóa sẹo rồi chồng mình có yêu mìnhh hơn không nhỉ?

Mình thấy Phật dạy một ý rất hay nhé, biết đủ là đủ. Tại sao các chị cứ phải tham vọng những thứ mình không thể kiểm soát được nhỉ? cảm xúc của mình còn nhiều khi chẳng biết thay đổi thế nào nữa là chồng.

Đó cũng là một cách bạn ạ. Tuy nhiên, nếu làm đẹp hay làm tất cả để níu kéo chồng hay làm cho chồng vui thì đó là cách hại mình nhanh nhất đó.

Học cách yêu mình như thế nào hả bạn? Nếu xóa sẹo ở bụng để cho mình đẹp hơn, tự tin hơn và được chồng yêu hơn thì có phải là cách yêu mình không?

Em thấy các chị em đều mắc một lỗi lầm đó là cứ tập trung hết sức lực yêu người khác nhưng rồi kết cục khi họ không còn yêu thương mình nữa thì lại bảo họ phản bội này kia. Thật ra thì chỉ tại các chị không biết yêu chính bản thân mình thôi. Nếu biết yêu sẽ không phải sống vì những lời nói hoa mỹ hay sự lạnh lùng của chồng rồi và càng không để mình phải tổn thương nữa.

Chồng em cũng thế ạ, vợ có gì mới thì mấy anh ở cơ quan đã khen rối rít, chả biết thật lòng hay không vẫn thấy sướng nhưng về gặp chồng thì chả có biểu hiện gì khác biệt. Chán chả buồn chết.
Bạn đừng vì lời đường mật như vậy mà quên mất chồng đấy nhé! Nói chung phụ nữ chúng mình phải mạnh mẽ đừng yếu đuối là được.