Câu hỏi

09/08/2013 08:14
1 Cuộc tình buồn
Trước đây chúng tôi yêu nhau đã gặp phải rất nhiều khó khăn thử thách. Khi đó cô ấy và tôi và nó học cùng lớp. Khi cô ấy và nó chia tay. Cô ấy đã nhận lời làm người yêu tôi. Nhưng thằng đó lại đặt điều này nọ nói xấu tôi nói tôi cướp ny của nó khiến cả lớp xa lánh tôi, thầy chủ nhiệm ghét tôi. Lúc đó tôi rất buồn. Rồi chúng tôi cũng đã trải qua 2 năm ở bên nhau. Nhưng 1 điều làm tôi đau nhất 2 năm đó tôi ko thể xóa hình bóng của no' - mối tình đầu của cô ấy trong cô ấy.Để h đây khi quá nhiều lỗi lầm chia tay cô ấy nói đã quay lại nhận lời làm ny thằng đó, và nhận lời cưới của nó.quá shock, quá hận. Cô ấy đã từng nói ko yêu tôi cũng ko bao h quay về với nó nhưng có lẽ tất cả như gió bay rồi.Tôi và thằng kia có mối thù quá lớn. Tôi đã thề , hứa với cô ấy sẽ bỏ qua cho nó nhưng ở hoàn cảnh này tôi đau lắm rồi. Tôi ko thể chấp nhận đc những j đang xảy ra trước mắt nữa. Có lẽ tôi nên tìm thằng kia để trả thù. Cô ấy đã hận tôi trả thù tôi theo cái cách quá đau , quá tàn nhẫn. Trả thù tôi cả cuộc đời.Cay đắng quá. Những ngày qua tôi chỉ biết chìm trong men rượu khói thuốc cho qua ngày, Ko còn biêt đâu là ngày mai nữa. H tôi phải làm j đây. Phải sống sao tôi ko biết nữa. trong đầu chỉ còn thù hận, báo thù. Tôi có nên làm vậy ko. Hãy giúp tôi. Ai có lòng hãy nt với tôi 01685271544 . cảm ơn đã lắng nghe .
----Đau thương đến chết--------------------------
anhchangdepzaj
09/08/2013 08:14
Xman
09/08/2013 08:14
trinh9240
09/08/2013 08:14
hachanuy
09/08/2013 08:14
trannghi7707
09/08/2013 08:14
----Đau thương đến chết--------------------------
Danh sách câu trả lời (10)

Cuộc sống còn nhiều điều tươi đẹp lắm bạn ạ. Thay vì bạn hận thù thì bạn hãy sống vì mình, k nên chìm đắm trong hận thù quá nhiều mà bạn nên có phương hướng đi rõ ràng nhé vì mình đảm bảo với bạn ai cũng có những lúc tức tối hận thù nhưng có nhiều cách để mình trả thù nhưng k fải là ôm hận trong lòng và suy nghĩ về nó mãi( như thế bạn sẽ nhanh già, thiệt hại cho bạn nhìu hơn đúng k??) ![[:D]](/images/wys/yahoo_bigsmile.gif)
![[:D]](/images/wys/yahoo_bigsmile.gif)

hi.bạn đừng buồn nữa.Theo Nhóc thì người con gái như vậy không đáng để bạn yêu thương đâu.Nếu người con gái yêu bạn thật lòng thì người đó sẽ không bao h gây ra cùng 1 nỗi đau 2 lần cho cùng 1 người đâu.
Nhóc hiểu trái tim của Hoàng có lẽ bây h có cảm giác vỡ vụn đúng không, nhưng đừng buồn, đừng tuyệt vọng, dù chỉ 1 giây. Hãy học cách tự đứng dậy, đứng vững sau khi ngã. Hãy cố gắng lên, thể hiện hết mình ở mọi nơi có thể, để người đó có thể thấy rằng người ấy đã phạm sai lầm khi đối xử vs mình như vậy. Còn bây h người ấy nói coi Hoàng như anh trai ( chấp nhận luôn). Cứ mỗi lần nó thích ai thì cứ chê vào, nói xấu thằng đó hết cỡ vào, là tự động nó bùn lun ák.( trả thù đẹp lun )
Nhóc hiểu trái tim của Hoàng có lẽ bây h có cảm giác vỡ vụn đúng không, nhưng đừng buồn, đừng tuyệt vọng, dù chỉ 1 giây. Hãy học cách tự đứng dậy, đứng vững sau khi ngã. Hãy cố gắng lên, thể hiện hết mình ở mọi nơi có thể, để người đó có thể thấy rằng người ấy đã phạm sai lầm khi đối xử vs mình như vậy. Còn bây h người ấy nói coi Hoàng như anh trai ( chấp nhận luôn). Cứ mỗi lần nó thích ai thì cứ chê vào, nói xấu thằng đó hết cỡ vào, là tự động nó bùn lun ák.( trả thù đẹp lun )

vậy đấy. h thì người đó chủ động nt với mình nói cần người chia sẻ.thậm chí hẹn mình nói chuyện. khơi dậy tình yêu trong mình để rồi dội vào mình 1 gáo nước lạnh= tin nhắn: " em đã hết tình cảm với anh rồi, h em chỉ coi anh là anh trai của em thôi.
Vậy là sao. tại sao cứ phải là mình. Tại sao ko tìm người khác. Cứ phải dằn vặt mang lại nỗi đau cho mình vậy. người đó muốn gì???
Vậy là sao. tại sao cứ phải là mình. Tại sao ko tìm người khác. Cứ phải dằn vặt mang lại nỗi đau cho mình vậy. người đó muốn gì???

Đây là cái nguy hiểm của hai cái nguy hiểm mà chúng ta không bao giờ đùa giỡn đó là " Thuốc phiện và tình cảm" Cô này đã dùng bạn như một cái phao để cô ấy nắm trong khi bị ngụp trong bể thất tình, khi cô ấy đã vượt qua được rồi thì cô ta bỏ bạn như "vắt chanh bỏ vỏ " cô ta sẽ không bao giờ thoát khỏi " lưới trời" đâu. Bạn kg nên trở lại với cô ta nữa vì chỉ là thù hận mà thôi

Hơn 1 tháng qua tôi đã sống và đã tận hưởng đủ mọi cảm giác của cuộc đời. Tôi chợt nhận ra ko có j là vĩnh cửu kể cà tình yêu.Dần quen với cuộc sống mới. thích nghi với tất cả và quên cô ấy. Đến 1 ngày cô ấy nhắn tin nói rằng muốn tôi nói chuyện tâm sự với cô ấy như 1 người bạn. Và nói rằng cô ấy đã đánh mất tất cả. Trong trái tim cô ấy h tan nát ko còn hình ảnh 1 ai . Tôi đã k biết thế nào nhưng vẫn cứ nhắn tin trả lời khuyên và động viên cô ấy. Có lẽ tình yêu hết rồi. Tôi ko còn quan tâm và còn cảm giác j về người con gái ấy nữa. Cô ấy đuổi tôi, chia tay quay về với mối tình trước.và h lại tìm tôi, muốn tôi tâm sự. Liệu có phải tôi đang la trò chơi. Khi ko cần thì bỏ khi ko có j lại tìm. Xa rồi. Chúc em hạnh phúc bên người. Anh sẽ ko trả thù em, chỉ biết nhìn và cầu chúc em luôn bình an , vui vẻ.
Đường dài xa mờ tối anh tìm đâu cho thấy lối về. Chỉ muốn bên anh che hạt mưa rới ướt tóc thề. Và anh muốn ôm em thật lâu đến phút giây sau cùng. Và nắm tay nhau một lần nữa thôi... em đi. :((
Đường dài xa mờ tối anh tìm đâu cho thấy lối về. Chỉ muốn bên anh che hạt mưa rới ướt tóc thề. Và anh muốn ôm em thật lâu đến phút giây sau cùng. Và nắm tay nhau một lần nữa thôi... em đi. :((
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Câu hỏi khác
Rao vặt Siêu Vip