
Ai có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm vào giúp tớ với.....????
Tớ và T là bạn học cùng cấp 3 tớ quý và coi T là bạn nhưng T thì khác T có tình cảm đặc biệt dành cho tớ...khi học hết cấp 3 tớ và T học ở hn tuy không học cùng trường nhưng xóm trọ lại gần nhau lên thỉnh thoảng tớ và T gặp nhau nói chuyện.2 đứa lại càng thân nhau hơn...Thời gian sau tớ gặp chuyện buồn bên cạnh tớ chỉ có T, T giúp đỡ tớ rất nhiều, rồi chuyện gì đến cũng đã đến tớ đồng ý yêu T, T thỳ rất vui nhưng sau đó tớ lại buồn vì tớ biết mình không yêu T chỉ vì lúc đó tớ không biết phải làm gì tớ yếu đuối và cần ai đó bên cạnh..Tớ đã tự trách mình rất nhiều khi mà người tớ chọn lại là T...tớ không thể mang lại niềm vui và hạnh phúc cho T khi mà tình cảm của tớ dành cho T chỉ có thể là tình bạn nhưng tớ sợ làm T bị tổn thương tớ đã không giám nói và tớ cố gắng yêu những gì T dành cho tớ, cố gắng đáp trả tình cảm đó của T....nhưng không dừng lại đó khi tớ bị mẹ ngăn cản tớ và t không hợp tuổi mẹ nhất khuyết không cho 2 đứa yêu nhau, tớ thật sự thấy nản, tớ nói với T về chuyện mẹ không đồng ý T đã khóc và bảo tớ đừng bỏ T lúc này, tớ thấy thương T lắm, và tớ đã kệ không suy nghĩ cho chuyện đến đâu thì đến...nhưng rồi cách đây khoảng 3 tháng tớ gặp lại G người mà ngày xưa cũng dành tình cảm cho tớ, sau 3 năm gặp lại, G khác nhiều lắm tớ và G lại liên lạc và nói chuyện với nhau bao giờ về quê là G lại đến gặp tớ, tớ cũng kể cho T về G...mới đây G gỏ lời yêu tớ thật sự tớ không biết tình cảm của mình như thế nào nữa tớ cảm thấy rất vui khi ở bên G, tớ thích nc với G bên G tớ có cảm giác lạ mà khi ở bên T tớ không có...nhưng tớ không thể đồng ý vì tớ còn có T...tớ từ chối thẳng thừng,tớ mong rằng G sẽ không líu kéo, vì tớ sợ tớ sẽ yêu G mất....nhưng G lại làm việc mà tớ sợ nhất ,G luôn cố gắng tìm tớ, tớ không biết phải làm sao tớ cảm thấy tớ có tình cảm với G...G đã ôm tớ.......tớ thấy có lỗi với T lắm.....tớ là người không tốt,tớ đã phản bội T đúng không?
hiện giờ tớ không biết phải làm gì........... tớ cũng đã nghĩ ra một con đường là sẽ không bên ai hết.... chia tay T và không liên lạc với G nữa có lẽ như thế tớ thấy thanh thản hơn.....
Mong mọi người giúp tớ cho tớ biết tớ lên làm gì??? cảm ơn trước ạ

Hãy dựa vào trái tim mình

Chào bạn!
Câu chuyện của bạn là câu chuyện giữa ba người, T yêu bạn nhưng bạn lại cảm tình với G, bạn thì lại đồng ý là người yêu của T trong khi đó bản thân bạn lại không có cảm giác với T. Bạn đã mắc sai lầm ngay từ khi nhận lời yêu T, để khi nhận ra tình cảm thật của mình thì bạn lại rơi vào hoàn cảnh "tình tay 3" như vậy. Điều quan trọng bây giờ là bạn phải nhìn nhận lại vấn đề này, tình cảm của bạn hiện tại là như thế nào, bạn dành cho ai? Có như vậy thì bạn mới có lựa chọn đúng đắn nhất và ít làm tổn thương tới cả hai người con trai yêu bạn.
Nếu bạn chỉ coi T là bạn, tình cảm trước đây chỉ là ngộ nhận thì bạn hãy nói cho anh ấy biết, dù anh ấy sẽ đau khổ, sẽ níu kéo nhưng thời gian ẽ giúp anh ấy quên đi mỗi tình này, còn hơn là để anh ấy sống trong mối tính đơn phương với bạn. Còn đối với G, bạn hãy xác định tình cảm của anh ấy đối với bạn có chân thành hay không và tình cảm của bạn đối với anh ấy là như thế nào.
Trong chuyện này thì không thể đánh đồng tình cảm với sự thương hại được, nếu vậy thì tất cả các bạn đều đau khổ. Bạn hãy tỉnh táo và cứng rắn để quyết định chuyện một cách sáng suốt nhất.
Để được chia sẻ nhiều hơn hãy gọi 19006899
Chúc bạn hạnh phúc!