
Ai từng bị người yêu cũ của bạn trai gọi điện?
Có ai rơi vào trường hợp như mình chưa? mình yêu anh í được gần một năm mà mình không hề biết rằng anh í vẫn đi lại và liên lạc với người yêu cũ cho đến một hôm, có một số điện thoại cứ nháy vào máy của bạn trai mình liên tục(lúc đó do uống rượu say nên anh ta ngủ) mình đã lấy điện thoại của anh ấy và gọi lại nói anh í đang ngủ lát chị điện lại. Vậy mà các bạn bít không, cô ta hỏi mình la ai, lấy tư cách gì mà nghe điện thoại của người yêu cô ta và lấy tư cách gì nói chuyện với cô ta... Mình choáng không nói được gì, tức quá gọi người yêu dậy để anh í điện thoại lại nói chuyện với cô ta thì các bạn có bít khi anh í gọi thì cô ta nói mình mắng cô ta và cô ta khóc người yêu mình lại dỗ dành cô ta còn mình thì CHÁN kinh khủng lun. Mình đã có ý định chia tay, nếu không có Mẹ anh í và Cô mình đứng ra dàn xếp. Bạn mình nó nói mình ngu, không nói lại cô ta được gì. Nói thật mình chỉ bạo mồm chứ bảo mình cãi nhau thì mình chịu. Nhưng cuối cùng mình đã thắng, mình đã giành đươc anh ấy từ tay cô người yêu đánh đá kia và giờ anh ấy l Chồng mình... một người chồng tuyệt vời(nói thật, mình đã lấy lòng BMC đấy)

Anh nhà em thì có một chị người yêu cũ rất kì quặc ... Suốt ngày nhắn tin và nháy máy điện thoại. Anh ấy đổi số điện thoại một lần rồi nhưng chị ấy lại mò ra và tiếp tục làm phiền.
Anh ấy thì ko bao giờ trả lời tin nhắn ... Ngày trước em cũng động viên anh ấy giải quyết cho xong, nhưng về sau thì em phải thừa nhận anh ấy đúng. Chị ấy chẳng bao giờ thay đổi, mặc dù chuyện của hai người đã kết thúc 3 năm rồi. Luôn là điệp khúc: buồn, nhớ, yêu thương ... rồi oán trách, đau khổ ... rồi chửi bới ... rồi nguyền rủa ... rồi kết thúc lại là "em sẽ vẫn chờ đợi anh".
Em cũng đã từng can thiệp vào, chị ấy cũng xử sự y hệt như vậy. Ban đầu thì chị em nói chuyện nhẹ nhàng, thân thiện ... sau đấy chị ấy bắt đầu kể lể để chứng minh là chị rất yêu anh và anh cũng từng rất yêu chị (chị ấy cố nhồi nhét vào đầu em ý nghĩ rằng rồi em cũng bị anh ấy bỏ rơi thôi), rồi bắt đầu trách móc em như thể em đã cướp giật hạnh phúc của chị ấy (mặc dù em và anh ấy yêu nhau thì anh chị đã chia tay cả năm rồi) ... Có nhiều đêm chị ấy gọi vào điện thoại cố định nhà em, thấy em nghe máy thì chị ấy ko nói gì mà sau đó nhắn tin vào máy của anh nhà em hỏi về em bằng những từ hết sức chợ búa.
Em đã nhiều lần ngọt nhạt khuyên chị ấy thuơng lấy bản thân mình đi, đừng ngốc nghếch đi ghen chồng người khác nữa nhưng chị ấy vẫn gào lên đấy ko phải sự thật. Biết anh nhà em ko bao giờ trả lời tin nhắn nên chị ấy hễ nắng mưa vui buồn là xả vào ... Thậm chí còn nghĩ kế để gây bất hòa giữa hai chúng em bằng cách nhắn tin kiểu như "ngày trước anh bỏ em, bỏ con - giọt máu của anh ..." (chuyện của anh và chị thế nào em đều biết cả - qua anh và qua những người bạn của anh và em tin anh ấy ko giấu giếm em chuyện này)
Thực ra thì em cũng "miễn dịch" với người này rồi ... nhưng nhiều lúc vẫn khó chịu, không hiểu chị ấy còn làm phiền vợ chồng em thêm bao nhiêu lâu nữa. Chứ bây giờ, cứ tối đến là cả nhà em đều phải chuyển điện thoại sang chế độ silent và rút dây cắm điện thoại cố định mới ngủ ngon đc ... :)

Hì, đọc tittle em tưởng sự việc đang diễn ra, hóa ra là có kết quả rồi ạ.
Nếu là em, chắc em cũng hành động như chị thôi, và chắc (hy vọng) người yêu mình hiểu tính cách của mình, chưa bao giờ em biết chửi bậy, nói tục là gì, những tiếng đệm còn gần như không thốt ra.
Em mới chỉ hân hạnh được bạn gái cũ của chàng chủ động add nik yahoo và nói chuyện thôi ạ. Cũng may, cả 2 đứa đều bằng tuổi nhau, cùng là sinh viên 2 trường ngang nhau, cùng lịch sự nhã nhặn nên không có chuyện gì to tát cả. Nói chuyện được vài hôm thôi nhưng em cảm thấy sự chân thật đến từ cả em và bạn ấy trong tất cả lời nói ( mỗi đứa đều chỉ nói dối 1 câu). Ngay sau lần đầu nói chuyện, em gọi điện ngay cho chàng để kiểm tra lại thông tin, cũng chẳng có gì nhiều và chẳng quan trọng nên thông tin chàng và nàng kia gần như khớp nhau, chỉ trừ 1 điều bạn ấy nói 2 người còn yêu nhau khi em gặp chàng, còn chàng thì khẳng định chia tay lâu rồi. Em đoán thời gian đó họ tạm xa nhau, nên mỗi người hiểu theo 1 cách và em cũng thôi không chất vấn chàng hay nàng kia nữa.
Chỉ có điều lạ, đến bây giờ, khi biết chàng và bạn ấy chia tay thật sự rồi, em vẫn muốn được làm bạn, được trò chuyện với bạn ấy. Nói về quan niệm sống, về học tập và làm việc, chia sẻ những suy nghĩ và công việc học tập hàng ngày,.....không hề động tới chuyện quá khứ của 2 người cũng được. Em có thử nói chuyện lại với bạn ấy (qua yahoo thôi ạ) nhưng thấy bạn ấy không còn muốn liên quan đến em nữa, trả lời lạnh lùng theo kiểu lịch sự nên mình cũng không dám lấn tới.
Hì hì, có ai muốn làm bạn với người yêu cũ của bạn trai mình như em không nhỉ? Và cho em xin lời khuyên để có thể thành bạn của bạn ấy với ạ. Thật sự em cảm thấy rất thân thiết, rất hợp và phục bạn ấy.