
“Ăn cơm trước kẻng” hiện nay xã hội quan niệm thế nào?

Mỗi khi xã hội xuất hiện vấn đề liên quan đến chuyện “còn, mất” thì dư luận lại một phen “dậy sóng”... Dù nhiều người đã có cái nhìn thoáng hơn về việc này nhưng bạn vẫn cần cân nhắc kỹ trước khi quyết định “hiến dâng”...
Chấp nhận lấy người trót “lỡ dại”
Khi yêu, nhiều quý ông cứ đòi hỏi người yêu “hiến dâng” trong khi lại bày tỏ quan điểm là chỉ chấp nhận người vợ còn trinh tiết, như thế có bất công? Tôi không quan trọng quá khứ “còn, mất” mà chủ yếu là ở hiện tại, tình cảm của cô ấy dành cho tôi như thế nào. Tôi chấp nhận lấy người đã có quan hệ tình dục trước nếu thấy cô ấy xứng đáng. Có thể nhiều người nghĩ rằng “nói thì ai chả nói được”, nhưng điều mà tôi mong muốn là đàn ông nên thay đổi dần quan niệm để cảm thông hơn với người phụ nữ.
Đừng đánh rơi hạnh phúc
Tôi nghĩ việc “yêu hết mình” và sống thử không đơn giản như thử một cái áo, cái quần. Nếu không vừa ý thì bỏ lại hay đổi cái khác. Hôn nhân một lần gãy gánh dễ khiến người phụ nữ rơi vào trạng thái bi quan, không thiết tha với cuộc sống. Vì vậy, bạn nữ cần cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định có nên ăn cơm trước kẻng hay sống thử không? Đừng vì một phút nông nổi mà đánh rơi hạnh phúc.
Ăn cơm trước kẻng chưa chắc đã hư
Cũng đồng quan điểm với nhiều người, khi đã yêu, tôi chỉ nghĩ đến hiện tại và tương lai, không cần biết quá khứ như thế nào. Bởi tình yêu chân thật chỉ tồn tại khi mình mang hạnh phúc đến cho người mình yêu. Tình yêu luôn cần có sự tha thứ và cảm thông. Không thể nhìn vào phút lầm lỡ mà đánh giá nhân phẩm của một con người.
Người con gái hư hay không còn tùy thuộc vào cả quá trình sống lâu dài. Phút sai lầm của một người do đặt tình yêu chân thành vào nhầm người theo tôi đáng được cảm thông, chia sẻ hơn là bị phê phán.
73% không quan tâm đến quá khứ
Theo kết quả khảo sát bỏ túi gần đây của Trung tâm đào tạo Kỹ năng sống và chăm sóc tinh thần Ý Tưởng Việt, có khoảng 73% trong số 1.800 các bạn nam ở độ tuổi 20 - 25 cho rằng, sẽ không quan tâm đến quá khứ của bạn gái. Tuy nhiên, lại có đến 90% trong số các bạn nam có suy nghĩ khá cởi mở đó cũng thừa nhận, có ít nhất một lần cảm thấy bứt rứt, ám ảnh và “không chịu được” khi thoáng nghĩ đến cảnh “giường chiếu” của bạn gái mình với người khác.
Chính vì vậy, nếu các bạn gái cảm thấy tình yêu chưa thật sự chín muồi, trong lòng còn điều gì bất an, chưa thực sự sẵn sàng thì hãy tạm hoãn việc đó lại. Hãy cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định và chỉ “hành động” khi cảm thấy đã đủ bản lĩnh chịu trách nhiệm với quyết định của mình.
Sống thử mới biết hợp hay không?
Đã yêu thì chứng minh tình yêu qua “giường chiếu” đâu có gì xấu. Khi không yêu mà cố tìm mọi cách để quan hệ tình dục mới là điều đáng lên án. Lúc quen nhau, thời gian gặp nhau có được bao nhiêu. Trong khi đó, ai cũng muốn mình luôn là người đẹp, hoàn hảo nhất trong mắt người yêu nên không ngại ngụy trang lớp vỏ bọc. Hơn nữa, khi yêu, người ta nhìn đâu cũng thấy đẹp, đến lúc sống chung, “cái kim trong bọc” lòi ra thì đã muộn màng. Vậy nên sống thử mới có va chạm, có mâu thuẫn và cùng nhau giải quyết mới biết tình cảm tới đâu.