Câu hỏi

09/08/2013 08:12
Bạn gái mình làm mình buồn quá?
mình và bạn gái quen nhau đc 6 tháng nhưng nói thật nhiều lúc cô ấy làm mình rất bùn,đi choi với mình toàn nói chuyện về anh chàng người yêu cũ của cô ấy trong khi người ấy đã bỏ cô ấy nhưng cô ấy vẫn đơn phương anh chàng đó mặc dù nhiều lúc cô ấy là bảo là rất yêu mình,phải chăng cô ấy quen mình chỉ vì để lấp cái chỗ trống trong tim cô ấy và chỉ coi mình là người thay thế tạm thời của cô ấy.mình cũng rất yêu cô ấy nhưng nhiều lúc cô ấy làm mình thấy nản chí,cô ấy cứ nói rằng mình không tốt với cô ấy và không biết quan tâm gì đến cô ấy và nói mình nhút nhát,cô ấy bảo muốn gì mình cũng chiều(tất nhiên nó nằm trong khả năng của mình) mình chấp nhận đi rất xa hoặc làm tất cả những gì cô ấy yêu cầu nhưng ngược lại cô ấy không chụi hiểu cho mình và nói mình không tốt .các bạn hoặc các anh chị hãy làm ơn cho em một lời khuyên đúng đắn về chuyện tình cảm này,em có nên quen với cô ấy nữa hay không mặc dù em rất yêu cô ấy.
pebuon_8x
09/08/2013 08:12
congtudatinh
09/08/2013 08:12
Bạn đã cầm tay và hôn cô ấy chưa, nếu chưa thì làm đi nha
Mối tình đầu của tớ nè (yêu thật lòng luôn): Bọn tớ quen nhau đúng 1 năm, trong vòng 1 năm đó tớ không dám cầm tay cô ấy chứ đừng nói đến "KISS". Cô ấy cũng hay nói tớ không yêu cô ấy (mặc dù rất yêu) .. nhưng tớ cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc rủ cô ấy đi chơi lòng vòng...cuối cùng hai người chia tay (lí do: Tớ không biết quan tâm đến cô ấy)
Sau này tớ rút ra một bài học: Khi yêu một cô gái ngoài việc quan tâm xem cô ấy thích gì thì phải thường xuyên " I LOVE YOU + KISS "
Bạn thử xem nha! Chiêu này tớ áp dụng tuyệt đối thành công (ít nhất là với tớ - làm nhiều thành quen - quen rồi thì muốn làm nhiều hơn nữa!)
Danh sách câu trả lời (2)

Mình hiểu bạn ấy, bạn ấy muốn người yêu bạn ấy phải là một người đàn ông thật sự, bạn yêu bạn chiều nhưng đừng có quá , cái gì đáng chiều thì chiều, cái gì không nên thì không chiều, bạn phải có chính kiến của mình, đừng để đánh mất đi bản thân bạn. Khi xưa mình cũng vậy , có rất nhiều người yêu mình nhưng mình ưng cái gì cũng được , thậm chí nhiều khi mình cố tình tay 3, tay 4 , mình thầm nghĩ ai dám lên tiếng với mình mình sẽ chọn người đó, vậy mà.......... không ai dám nói sợ nói ra mình sẽ bỏ va rồi mình đã bỏ tất cả và giờ mình đã có tình yêu mà mình mong muốn, tình yêu đó giờ đã được 6 năm rồi đó bạn! bạn hiểu điều mình muốn nói chứ, còn về chuyện nhắc về người cũ bạn phải nói chuyện thẳng thắncho bạn biết đơn giản là bạn không muốn nghe và không muốn bị đem ra so sánh , bạn thử làm mạnh lên một lần coi bạn sẽ có được điều bạn muốn.mình là con gái mình hiểu ........

![[:-P]](/images/wys/yahoo_tongue.gif)
![[:))]](/images/wys/yahoo_laughloud.gif)
Bạn đã cầm tay và hôn cô ấy chưa, nếu chưa thì làm đi nha
![[):D(]](/images/wys/yahoo_huggs.gif)
![[:x]](/images/wys/yahoo_love.gif)
Mối tình đầu của tớ nè (yêu thật lòng luôn): Bọn tớ quen nhau đúng 1 năm, trong vòng 1 năm đó tớ không dám cầm tay cô ấy chứ đừng nói đến "KISS". Cô ấy cũng hay nói tớ không yêu cô ấy (mặc dù rất yêu) .. nhưng tớ cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc rủ cô ấy đi chơi lòng vòng...cuối cùng hai người chia tay (lí do: Tớ không biết quan tâm đến cô ấy)
Sau này tớ rút ra một bài học: Khi yêu một cô gái ngoài việc quan tâm xem cô ấy thích gì thì phải thường xuyên " I LOVE YOU + KISS "
Bạn thử xem nha! Chiêu này tớ áp dụng tuyệt đối thành công (ít nhất là với tớ - làm nhiều thành quen - quen rồi thì muốn làm nhiều hơn nữa!)
![[=))]](/images/wys/yahoo_rotfl.gif)
![[-(:D)-]](/images/wys/yahoo_dance_hiphop.gif)
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Câu hỏi khác
Rao vặt Siêu Vip