
Bạn nào có lục thông mà biết được phe nào là chân lý đây nhỉ ??
Ngày 21/1/2013 thì phe Văn phòng chính phủ có ý kiến phản bác kết luận của phe Thành phố Đà Nẵng như sau :
Trong ý kiến này thì phe Văn phòng chính phủ đưa ra ý kiến làm việc ngày chủ nhật không có gì bất thường. Lương thấp thì phải chán mà không làm việc khi nền kinh tế nói chung khó khăn chứ ai đời lại hăng say làm việc mà lại không có thưởng phạt của quyền năng Thánh Thần như Chúa Giê su hay Bồ tát Quán Thế Âm (kể cả là thưởng phạt của quyền lực Ma Quỷ như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng). Trường hợp thưởng theo quyền năng sáng ngời Thánh Thần thì không xảy ra bởi không phải là chân lý khi ông Trời (Đức Chúa Trời) hoặc Phật Quán Thế Âm mà thưởng cho những đối tượng này (lãnh đạo văn phòng chính phủ) thì với quyền năng vô hạn của Thánh Thần vốn toàn thiện, toàn trí vô cùng thì phải làm cho tất cả các bên đều được thống nhất nhân tâm khi phải tâm phục khẩu phục khi giải quyết chuyện lùm xùm này. Đằng này thì hai phe tham chiến này như chuyện hai con dê và một cái cầu khi chả có phe nào ngày chủ nhật đó (ngày 13/1/2013) lại hăng hái ra biển canh giữ cho bà con nhân dân khai thác hải sản và dầu khí an toàn khi bị các “tầu lạ” của “nước lạ” biết rõ là ở cùng Trái đất mà cứ bảo là “lạ” xâm phạm thì được tam phe gồm hai con dê trên và phe thứ ba là nhân dân là phe con dê trọng tài để xử êm thấm cho cả ba dê cùng sống sót khi ở giữa cái cầu yếu ớt với lòng song sâu chảy xiết phía dưới khi nhân tâm đều “tâm phục khẩu phục” ở cả ba phe bằng cách được nhân dân khuyên nhủ chí tình hai con dê đó một con phải nhường nhau thì cả ba con dê đều sống sót chứ. Do đó ngày chủ nhật mà làm việc thì chỉ là quyền lực bóng tối của Ma Quỷ khi phe trọng tài thì ngao ngán, ba con dê đều chết giữa sông sâu chảy xiết.
Theo phe phái, bè cánh trong làm ăn của các bạn thì ý kiến của hai phe trên thì phe nào là chân lý đây nhỉ ???
Bạn nào có lục thông của chư Phật mà biết được phe nào trong hai phe là UBND Tp Đà Nẵng với Thanh tra chính phủ và hai phe ủng hộ tương ứng hai phe đó trong các bạn trả lời câu hỏi là chân lý đây nhỉ ??
Trường hợp này thì Thượng đế và chư Phật đã biết được phe nào là chân lý và ủng hộ phe đó đây nhỉ ??
Thank !!
Ghi chú :
Thượng đế và chư Phật ủng hộ phe nào trong hai phe trả lời câu hỏi này nữa đấy nhé bạn à.
Thank !!

sony nha
có lẽ tớ nghĩ một cách đơn giản hơn
đó là: Cả 3 con đều có thể ko chết vì:
1. Các nhóm lợi ích nó thâu tóm chính quyền trong tay ===>> không chết cho dù lật thuyền thì nó vẫn hạ cánh an toàn( bao đời nay vẫn thế vì chính trị VN ta là cứ về vườn là hạ cánh an toàn, cho dù khi cầm quyên có thể tàn sát dân hay phạm vào tội tày trời thì cũng là do đảng lãnh đạo chứ ông chẳng liên quan)
2. Quyền lực của quốc hội bây giờ khác, quốc hội do chính phủ chỉ định, cái này do bộ chính trị và đảng lãnh đạo quốc hội do đó ===>> không chết. chừ khi không còn đảng may ra mới chết.
3. Nhà nước tồn tại thì phải có dân, cho dù là loại dân gì thì cũng vẫn có dân. Nhà nước chỉ có thể Nô dịch dân bằng quyền lực và các loại thuế làm cho dân héo mòn nhưng nhà nước cũng ko giết dân vì dân mà chết thì nhà nước cũng chết ==>> dân không chết.
Kết luận, cả 3 thằng cùng sống.
Nhưng sống theo kiểu Nhà nước --> Nhóm lợi ích ---> dân ---> nhà nước
có nghĩa là nhà nước phục vụ nhóm lợi ích, nhóm lợi ích dùng nhà nước boc lột dân lấy tiền phục vụ nó.

Thế thì bạn không rõ câu chuyện của Nga về những con dê này rồi. Sông trong thế giới động vật là sông của sự sống thì con dê vẫn sống sót thì khác với con dê ở trong câu chuyện này thì sông chảy xiết ở đây có thể hiểu nghĩa bóng là chảy xiết là sự chết kia kìa. Mà con dê nào rơi xuống thế giới bên kia rồi thì đâu gọi là sống sót nữa kìa.
Thank !!

cả 3 con đều rơi xuống sông hết nhưng chưa chắc đã có con nào chết bạn ạ.
vì dê còn biết bơi mà nhằm nhò gì. bạn xem thế giới động vật đi, chúng nó vượt sông ầm ầm lâu lâu mới có 1 con chết thôi( đó là hên xui)