
Tại sao Chúa Giêsu không biến Mình Thánh Chúa ra số lượng vô hạn bạn nhỉ ??
Kinh Thánh Tân Ước có thuật lại việc Chúa Giêsu đã hai lần hóa bánh ra nhiều để nuôi 9000 lượt người ăn.
Tại sao Chúa Giêsu không biến Mình Thánh Chúa là bánh mỳ ấy ra số lượng vô hạn để cho tôi không bị đói bạn nhỉ ??
Thank !!
Ghi chú :
Hình như là với quyền năng Thánh Thần vô biên của Chúa Giê su thì Ngài có thể hóa bánh ra được với số lượng vô hạn cái bánh được nhưng như người ta nói : “Ông Trời có mắt” nên Đức Chúa Trời phạt tôi thì Ngài không hóa bánh ra nhiều vô hạn cái bánh để cho tôi có thể đi bằng đôi chân vững chắc của mình để đắc đạo trong tương lai mà có quyền năng vô hạn như Đức Chúa Giêsu đã làm phép lạ. Đó gọi là mầu xanh của hy vọng khi bầu trời của chúng ta có mầu xanh lam (tức Đức Chúa Trời hy vọng chúng ta cũng làm được như Ngài đã làm trong quá khứ mà sáng tạo ra vũ trụ và vạn vật) bạn nhỉ ??
Thank !!!
Chưa có câu trả lời nào. Bạn hãy là người đầu tiên!