
Bạn trai dây dưa với tình cũ phải làm sao đây
Em và anh ấy quen nhau gần 2 năm. Trước khi quen em, anh ấy có quen 1 người nhưng do bà con nên không thế đến với nhau. Anh cho em biết tất cả. Em cũng hiểu cho anh nhưng đến nay cô gái ấy vẫn điện thoại, nhắn tin nói nhớ nhung.
Em biết được và đã nói với anh là em không thích người yêu cũ làm phiền anh hoài. Anh cũng hứa là sau này dù cô ấy có nhắn tin hay điện thoại anh cũng sẽ không nghe và không nhắn trả lời lại.
Tuy nhiên, hôm nay em mở điện thoại ra thì thấy cô ấy nhắn tin nói: "chuyện hồi tối em nói với anh, anh đừng suy nghĩ gì nha". Em hỏi thì anh ấy nói hôm qua cô ấy nhắn tin tâm sự với anh. Thế là em hỏi tin nhắn đâu thì anh bảo sợ em buồn nên xóa rồi.
Tuy nhiên, trong máy anh vẫn còn sót lại vài tin. Anh nhắn tin với cô ấy: "Có chuyện gì buồn em cứ tâm sự với anh" hay "Người của mình mà lại đi than chuyện trai này cua, trai này tán". Còn cô ấy thì nhắn: "Thật sự em đã không còn tình cảm gì với anh nữa hết, anh cũng có người yêu rồi sao lại nói là người yêu của mình"...
Em biết là cô ấy đã có người yêu và còn dẫn về nhà nữa nhưng em không chấp nhận được việc anh nói dối em như thế. Em rất yêu anh. Hiện một phần em muốn chia tay, một phần lại không muốn tha lỗi cho anh ấy. Thật sự mỗi lần nhớ lại những dòng chữ đó em rất buồn và thất vọng. Em phải làm như thế nào đây
