
Bạn trai muốn về ra mắt gia đình mà em thì chưa muốn dẫn về. Em phải làm sao
Em 21 tuổi..Em và anh ấy mới yêu nhau được 3 tháng.. Mới yêu anh có dẫn em về ra mắt nhà anh như 1 người bạn nhưng mẹ anh có vẻ không thích em cho lắm ( bố anh đã mất )..Mẹ anh là người nghiêm khắc và khó tính..Nên từ đó đến nay em k vào nhà nữa mà bọn em đi chơi với nhau bên ngoài, 2 đứa tính bao h nghĩ đến chuyện lâu dài thì ra mắt lại :)
Còn anh thì vẫn chưa ra mắt nhà em, dạo gần đây anh có ý muốn em dẫn về ra mắt và chào hỏi xin phép bố mẹ em được làm NY của em. Anh nói đến đón em mà cứ đứng đợi ngoài ngõ k đc vào nhà thì thấy thế nào ý. Em cũng muốn dẫn anh về nhà lắm nhưng bố em là người rất kĩ tính, khó tính và nghiêm khắc. Khi biết em có người yêu và được em kể qua về anh, về gia đình anh. Thì bố đã không thích rồi. Bố nói yêu nhau bằng tuổi thì về sau em sẽ già hơn anh ấy, và bố anh ấy mất rồi, rằng thì 2 đứa k hợp tuổi...blah...blah...Bố em tìm đủ mọi lý do k tốt để nói về anh. 1 tuần cũng chỉ cho em đi chơi 2 lần với anh..
Anh bị nói ngọng không nói được dấu " ngã " Mà hiện giờ anh mới ra trường, học điện tử ra mà lại đi học việc sửa xe ô tô ở GARA :( lương có 1triệu8 1 tháng.. Nếu nói ra anh làm công việc ý thì bố em không chấp nhận đâu..Chỉ sợ về ra mắt xong bố em cấm không cho yêu và đi chơi với anh nữa thì biết làm sao. Mà anh thì cứ muốn em giới thiệu anh với gia đình..
Em chỉ muốn để thêm 1 thời gian nữa rồi sẽ dẫn anh về ra mắt đàng hoàng còn bây giờ thì em chưa muốn. Nhưng anh thì cứ 1 mực đòi về nhà em, nói với anh rằng để 1 thời gian nữa thì anh lại tự ái và nghĩ em không xác định tình yêu với anh...rồi yêu mà cứ gặp nhau ngoài ngõ.....
Giờ em rất khó nghĩ.. mong mọi người cho em 1 lời khuyên !!!!!

thời gian yêu nhau bao cũng thật sự quan trọng bạn à.Nhưng để mà thật sự hiểu về nhau chưa thì điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào 2 bạn.Và nếu bạn chưa muốn về thì hãy thẳng thắn nói rõ quan điểm của mình ra để chàng có thể hiểu được.

Cũng khó nhỉ ... gian nan khởi sự. Theo mình bạn nên nói thẳng những khó khăn và suy nghĩ của bạn đang mắc phải hiện nay để a í chia sẽ, yêu bạn a sẽ hiểu và chịu khó làm việc để có 1 vị thế tốt hơn khi bạn ra mắt ba mẹ.
Nói thật là lương 1,8 triệu nuôi thân còn khó, cho con gái yêu người như vậy cha mẹ bạn nghĩ nhiều cũng có lý do