
Bây giờ mình không biết làm sao, tư vấn cho em về TY?
mình và cô ấy yêu nhau gần đươc một năm rùi ,tính cảm của mình giành cho cô ấy nhiều lắm măc dù tụi mình ở xa nhau gan 700km . cô ấy thì luôn nói giành hết tính cảm cho minh và đã xem mình la chồng lâu lắm rồi .nhưng thời gian gần đây do cô ấy học hành,mấy chuyên linh tinh....nên chúng mình thường cãi nhau mấy chuyện lặt văt như la ( sao em it nt cho anh v,sao em biết a dợi tn ma em k them nt cho a,...) mình thi hay như vậy vì mình muốn cô ấy quan tâm tới minh .cô ấy thì nói mình qua trẻ con,vi cô ấy bận việc nên ít nhắn tin ,gọi điện hỏi thăm mình,chứ với cô ấy mình vẫn luôn quan trọng nhất .minh rất muốn tin cô ấy,cô ấy là một người dễ thương và có rất nhiều người theo đuổi mặc dù ai mới quen cô ấy đều nói là có người yêu rôi .còn mình thì minh sợ khoảng cách ,mình sợ mất cô ấy .một tháng gân đây chúng mình cãi nhau 2 lần,và cô ấy đã noi chia tay ,nhưng cả 2 lần mình đều níu kéo va sau mỗi lân cô ấy đều nói la do quá nóng giân nên mới nói v .mình và cô ây đều đang la năm 2 Đại học ,để đến được với nhau thì cần một thoiwf gian dài nữa ,mình muốn hỏi nếu cô ấy noi chia tay nửa mình có nên níu keo không ,vì tình yêu của tụi mình còn dài lắm,mình sợ một lần,2 lần,3 lần ...minh sẽ khổ vì như vậy, và có phải như vậy la cô ấy yêu mình ít hơn không .mong các ban giúp mình nhé .minh rất yêu và thật long thương yêu cô ấy các bạn ah

Bạn thân mến!
Theo tôi thấy thì tình cảm bạn dành cho người đó đúng là rất nhiều. Tuy nhiên bạn cũng đừng quá cứng nhắc là ngày nào cô ấy cũng phải gọi điện nhắn tin cho bạn như thế bạn vô tình trở thành trẻ con ích kỷ trong mắt cô ấy đấy. Các bạn ở xa nhau thì nên hiểu và động viên nhau học tập tốt và là người chia sẻ của nhau chứ. Bạn sợ khoảng cách đúng vậy ai yêu nhau mà chẳng sợ khoảng cách nhưng mình phải làm cho cái khoảng cách ấy gần lại không phải về địa lý mà là khoảng cách tình cảm bạn ạ. Động viên nhau học tập và làm việc tốt là đã thấy ở gần bên nhau rồi, đừng quá xét nét mà vô tình đẩy cô ấy ra xa mình đấy bạn.
Thân mến!

hãy tự tin vào tình yêu của ban ! trường hợp của bạn cũng gần giống của mình ! mình đang ở sài gòn còn người ấy ở ngoài gia lai kia !
theo mình nhận thấy thì bạn đã dành cho cô ấy rất nhiều ! hãy dành cho cô ấy nhiều thời gian hơn chẳng hạn về thăm cô ấy . hì đang học mà về thăm cũng khó nhỉ.hai người hãy định ra thời gian khoảng từ mấy giờ thì nhắn tin nói chuyện hay gọi điện tâm sự nè.
mặt khác bạn hãy xem xét rõ ràng xem thật sự cô ấy có còn dành tình cảm cho mình hay không hoặc tìm hiểu xem nguyên nhân đâu dẫn tới việc cô ấy muốn chia tay . với mình mà nói không thể quá tam ba bận được .