
Làm sao để hết yêu 1 một người khác ??
Mình đã lỡ yêu người ta quá rồi giờ làm sao để hết yêu người đó nữa đây :(. Những lúc không nt hay không gặp mặt mình nhớ ấy lắm nhớ đến nỗi không thể tập trung vào việc gì đc. Mình không mún như dzậy nữa :( nếu sao này chia tay chắc mình đau khổ lắm :(. ai có thể giúp mình.

bạn này đồng quan điểm với mình rùi .mình cũng đang yêu hết mình và khi ko nt và gọi điện mình thấy rất nhớ cô ấy và cảm thấy cô đơn. bạn hãy nghe bản nhạc vui xem sao mình thấy cũng thấy bớt nhớ đó.

Chính xác ^^! tks bạn. Bạn có nick chat không nhỉ :D

^^ Bạn nghĩ vậy rất là ok đó...Hiếm có hiếm có.
Lâu lâu gặp dc bạn hiền ^^ Mọi thứ suy nghĩ dơn giản thì thấy đầu nhẹ nhàng hơn.

Mình thích câu trả lời của bạn đó ^^ hầu hết mọi người đều kiu quên đi, kiếm người khác. Nhưng mình nghĩ đây chính là giải pháp cho mình.

sau giai đoạn chia tay ai cũng tiếc nuối hết. Là tâm lý hiễn nhiên thui.. Giá như... giá như... Nhưng qua rùi thì tập quen với một suy nghĩ khác đi. Cái này bạn tự tạo ra suy nghĩ...Theo hướng tích cực nhé. Chia tay rùi vẫn là bạn, vẫn có thể cafe hay ăn nhậu dc...Lâu lâu gặp lại cho đở nhớ. Vậy thui... ^^