
Cho anh 1 thời gian??
mình và ny mình đã yêu nhau được 1 thời gian cũng khá dài.Gđ 2 bên dều biết về mối quan hệ của 2 đứa và cũng không thấy có ý ngăn cản.thời gian đầu cũng như bao người # tc của mình rất đẹp.a đã cầu hôn mình và mình cũng đã đồng ý.khoảng thời gian gần đây a bắt đầu ham mê chơi điện tử và bài bạc.mình cũng đã khuyên a không nên chơi quá nhiều.vì mình cũng biết giờ a đang làm cho cty của gia đình nên rất bận,nên mình cũng muốn anh được thoải mái hơn.cũng vì ham cờ bạc nên a đã thua rất nhiều và bị gđ trách mắng.mình cũng thường xuyên đến cty giúp a và mẹ a chuyện bếp núc,dọn dẹp.mọi chuyện diễn ra rất ổn cho đến khi a quyết định đi học thêm buổi tối,vì đây là chuyện rất tốt nên mình rất ủng hộ a.nhưg cũng vì thế mà hầu như 2đứa k co thời gian gặp nhau,nên mình thường tranh thủ sang bên a.cũng 1 phần vì từ trước tới giờ a rất ít khi thể hiên sự quan tâm vs mình,kể cả khi đến khi a quyết định đi học thêm buổi tối,vì đây là chuyện rất tốt nên mình rất ủng hộ a.nhưg cũng vì thế mà hầu như 2đứa k co thoi gian gặp nhau,nên mình thường tranh thủ sang bên a.cũng 1 phần vì từ trước tới giờ a rất ít khi thể hiên sự quan tâm vs mình,kể cả khi giờ mình đang ốm gần tuần a cũng k 1 lần sang thăm.mình phát hiện a nghỉ học để đi chơi điên tử mà k sang thăm mình.cảm thấy buồn và k được ny quan tâm mình đã nt trach a.tối đó a cũng đã nt cho mình nhưng mình vẫn giận.trưa hôm sau mình gđ nhưng a vẫn tắt máy từ tối hqua,nên mình đã gđ đến cty thì gặp mẹ và bố a.sau đó mình gđ thì a đã mở máy,nhưngh k nghe.mình hỏi sao a k tra lời thì a nói a k muốn nghe,và a cũng nói là mình gọi điện,nhắn tin và sang nhà a ít thôi.a đã nghe bố mẹ a nói về chuyện này và a k muốn bố mẹ a nghĩ mình k có lòng tự trọng và rỗi việc.vì bây giờ đã như thế thì sau này sẽ khó chấp nhận mình hơn.mình nói mình đồng ý nhưng như thế thì mình sẽ k được tự ý liên lạc vs ny mình,như thế thật buồn cười,k thể biết a lam gì và ở đâu.a nói a cần khoảng trời riêng,hãy hiểu cho a.sau 1 hồi nói chuyện a nói vẫn còn yêu mình nhưng k được bằng trước đây.minh rất buồn.mình hỏi mình đã làm sai gi?hay a đã co ai #?và cho mình câu trả lời chắc chắn về mối quan hệ này.nhưng a k trả lời.a chỉ nói a k có ai và cũng k muốn có ai nữa nhưng giờ áp lực gia đình vs a là rất lớn.mình đã noi chuyện va mong a nên suy nghi lại nếu vẫn còn yêu mình thì đừng để điều gì k đáng làm mình phải xa nhau.a nói có lẽ là rất khó,hãy cho a 1 thời gian suy nghĩ.mình thật sự k hiểu giờ mình phải ntn,mối quan hệ của mình ra sao và liệu mình còn hi vọng gì vào mối quan hệ này k nữa?

Bạn kg lứu kéo bạn kg van xin.vậy bạn kg cần câu trả lời làm gi?bạn làm mọi việc vì a ấy vậy a ấy còn tiếp tục nói rúi bạn và làm bạn tôn thương.bạn người phụ nữ bạn có quyền được giận được hờn mà ,sao khi bạn giận nhận sự im lạng từ a ấy trứ đó kg gọi cùng nhau vượt qua nữa mà làm tôn thương nhau rùi.bạn cũng đừng cố tìm câu trả lời làm gì .nó khiến bạn đau hơn thui .bạn để a ấy yên tĩnh và bạn vậy .nếu người đó cảm yêu bạn thì người đó pít làm gì! ty là món quà hp nhưng nó cũng là nỗi buồn của những ai đang yêu. ty như một thử thách dám yêu dám chấp nhận mọi thứ ,kg có gì gọi là tất cả bạn à.hạy dành mình thời gian yên tĩnh bạn sẽ tự tìm mình câu trả lời .

bạn là người phự nữ cũng cần lòng tự trọng bạn a. bạn vì a ấy nhiều rùi ,a kg cảm ơn mà nói vậy .nếu bạn cố tìm mọi cách đề hàn gắn kg những làm a ấy quyến tâm xa bạn hơn và sự tự trọng trong bạn cũng mất ,yêu thì cần yêu từ cả 2 trái tim bạn à . nếu a ấy còn yêu bạn a ấy sẽ biết mình làm gì .còn giờ bạn cũng vì lòng tự trọng của mình đừng cố lứu kéo làm gì hết bạn cố gắng im lặng ,sẽ cố câu trả lời nếu a ấy cảm yêu bạn nhiều còn kg thì cứ để tim m yên tĩnh thời gian sẽ giúp bạn cần phải làm gì .
Vậy ý b là mình nên để yên như thế.cứ để mọi việc diễn ra theo đúng ý a ấy?mình đã làm theo ý a ấy n và giờ mình nghĩ mình cần câu trả lời thực sự về mqh của 2 đứa.k phải theo kiểu nước đôi và mập mờ như thế này.mình k níu kéo,k quỵ lụy hay van xin.mình chỉ hvong vào những j tốt đẹp nhất.vì mình tin là nếu y thì có thể cùng nhau vượt qua mọi chuyên.còn k thì mình cũng cần có câu trả lời để mình được tự do vì mình là phụ nữ có tự trọng nên mình muốn đươc đối sử công bằng,k mâp mờ trong tc.vì vậy mình muốn gặp trực tiếp để nc vs a.

Bạn là người phự nữ cũng cần lòng tự trọng bạn a. bạn vì a ấy nhiều rùi ,a kg cảm ơn mà nói vậy .nếu bạn cố tìm mọi cách đề hàn gắn kg những làm a ấy quyến tâm xa bạn hơn và sự tự trọng trong bạn cũng mất ,yêu thì cần yêu từ cả 2 trái tim bạn à . nếu a ấy còn yêu bạn a ấy sẽ biết mình làm gì .còn giờ bạn cũng vì lòng tự trọng của mình đừng cố lứu kéo làm gì hết bạn cố gắng im lặng ,sẽ cố câu trả lời nếu a ấy cảm yêu bạn nhiều còn kg thì cứ để tim m yên tĩnh thời gian sẽ giúp bạn cần phải làm gì .

Mình nghĩ rằng khi còn yêu nhau thì đây là sóng gió và mình hi vọng có thể cùng a vượt qua.như vậy là níu kéo sao?mình k hiểu.nếu k còn yêu sao a k nói a cần t/g mình đồng ý nhưng la bao lâu thì a k trả lời.mình k hiểu liệu có phải a lại như những lần trước đây.mỗi khi giận a vì a sai,a lại quay ra giận mình để mình phải xuống nước trước.và giữa mình và a k có bất kỳ chuyện gì k[ns đến mức a muốn chia tay.mọi chuyện vẫn rất bt cho đến sau hôm mình giận vì a k quân tâm mình.nên mình mới k hiểu ntn lad sao,ý a muốn gì.

Nếu người ta ko còn yêu mình nữa thì mình đừng níu kéo làm gì ,, chỉ thiệt cho mình thôi.. "Yêu người yêu mình chứ đừng yêu người mình yêu" .. Bạn hãy suy nghĩ đứng đắn khi đưa ra quyết định.. Chúc bạn hạnh phúc.