
Bị người yêu lừa dối tình cảm, nên làm gì, giúp mình với?
mình và bạn trai yêu nhau cũng lâu rồi, anh ấy rất tốt với mình. trước mình anh ấy cũng đã có yêu vài người nhưng mình ko để ý lắm vì mình nghĩ chỉ cần hiện tại anh ấy yêu mình là đủ. gần tới sinh nhật mình rồi, anh ấy đã nói sẽ làm mình vui và bất ngờ trong ngày sinh nhật. nghe anh ấy nói vậy mình vui lắm, cứ hi vọng mau tới ngày đó.
mới đây mình và anh ấy ko gặp nhau, anh ấy vẫn luôn gọi điện và nt cho mình, lúc nào cũng nói nhớ mình lắm, mong mau tới ngày đc gặp mình, mình cũng vui lắm, vậy mà ngay buổi tối đó, người yêu cũ của a đã nt nc với mình ( trước đây mình và cô ấy có nc với nhau rồi), cô ấy hỏi mình và ng` yêu còn ko, mình hỏi có chuyện gì mà hỏi vậy. và cô ấy nói anh ấy mấy bữa nay hay nt cho cô ấy, đòi gặp và đòi nối lại chuyện cũ. buổi chiều thì mới gọi điện nói nhớ mình vậy mà buổi ôối lại đi chơi với cô ấy. cô ấy còn gửi những dòng tn anh ấy gửi cho cô ấy để mình đọc nữa, mình thật sự rất bất ngờ và tức giận, ko ngờ anh ấy lại có têể làm như thế.
mình giận lắm mà ko biết làm thế nào, mình vẫn yêu anh ấy, mình biết anh ấy có yêu mình nhưng tại sao anh ấy lại đối xử như thế với mình. anh ấy nói với cô ấy chúng mình đã chia tay nhau lâu rồi, bây giờ rất muốn đc làm lại với cô ấy, bao lâu anh vẫn chờ đc, mình buồn lắm. ko biết phải làm sao?
ngay hôm sau mình đã tìm gặp anh ấy và hỏi rõ chuyện, anh ko phủ nhận nhưng cũng ko một lời xin lỗi mình, mình bảo chia tay thì anh ko chịu, vẫn cứ níu kéo mình, anh nói anh sai rồi, cho anh 1 cơ hội, anh còn nói thật sự anh rất yêu mình, mình hỏi vậy thì tại sao lại còn liên lạc với người cũ nhưng anh lảng tránh ko nói gì cả, mình buồn quá, ko biết làm sao. mong các bạn cho mình một lời khuyên, mình nên làm gì đây? tha thứ cho anh hay chia tay dứt khoát? mình vẫn rất yêu anh ấy lắm.

Bạn có thể nghe ngóng thêm xem có tin gì đồn thổi về người yêu mình không từ những người bạn, người quen của anh ấy chẳng hạn, ví dụ như cái cậu mà nói chuyện điện thoại khi bạn ở cạnh người yêu ấy. Đây là việc cần thiết nhất nhưng bạn phải thật bình tĩnh. Không nên bù lu bù loa vì rất dễ biến thành Hoạn Thư thời hiện đại và đánh mất đi giá trị của mình trong mắt mọi người.
Tốt nhất bạn nên hẹn người yêu ra một chỗ thật kín đáo, không gian nhẹ nhàng, yên tĩnh để tránh cục tức bấy lâu nay đang phình lên to tướng trong người bạn. Hãy thắc mắc từ tốn nhất những gì bạn cảm nhận thời gian qua để xem người yêu sẽ đối mặt thế nào với các câu hỏi của bạn.
Nếu như anh ấy đàng hoàng mười mươi sẽ chẳng khó khăn gì để hóa giải mấy câu hỏi “mắt muỗi” ấy. Còn nếu chẳng may, người ấy có chút “mờ ám”, tất sẽ chẳng đủ bản lĩnh để hóa giải hết từng ấy câu hỏi của bạn, kiểu gì chẳng giấu đầu hở đuôi.
Mình có quan niệm tình yêu là thứ vô cùng thiêng liêng và tôn thờ sự chung thủy. Nếu như đã thành vợ chồng mà chẳng may có người thứ ba xen vào, lúc đó mới cần phải xét đến biện pháp tha thứ. Còn ngay trong lúc yêu này, nếu tình trạng bắt cá hai tay xảy ra, chẳng có cách nào tốt hơn là chia tay. Đau đớn một lúc còn hơn sau này không chữa được, sẽ khổ hơn.
Tránh việc yêu đương mù quáng, khi phát hiện ra người ấy bắt cá hay tay mà vẫn cứ cố níu kéo, vẫn ngày ngày chấp nhận người ấy bắt cá tùm lum, hậu quả một ngày nào đó bạn sẽ bị tổn thương trầm trọng. Nên dứt khoát sẽ tốt hơn cho cả hai. Điều tồi tệ nhất trong tình yêu chính là sự níu kéo, miễn cưỡng. Vì thế nếu không còn yêu nhau thì không nên làm thế để tránh cho cả hai khỏi bị đau khổ.
Tóm lại, nếu bạn phát hiện người thương của bạn bắt cá hai tay, bạn phải thể hiện bản lĩnh của mình để giải quyết mọi việc sao cho tốt đẹp nhất!