
Mình làm sao để trọn vẹn cả đôi đường đây?
Mình sinh ra trong một gia đình bình thường. Mình được học hành tử tế hơn các anh chị của mình. Mình đã học ra trường và giờ đã có công việc ổn định. không phải như anh trai mình là chỉ cần lấy vợ dù người vợ thế nào là anh em họ hàng đều vui rồi, nhưng đến lượt mình cả họ hàng hay chính bố mẹ mình luôn đặt niềm tin vào mình sẻ tìm cho mình được một người bạn gái có nghề nhiệp ổn định để cuộc sống của mình sau này đở vất vã hơn, thoát khỏi cảnh làm ruộng như cha ông từ xưa đến nay củng vất vã nhiều rồi. Về chuyện tình yêu thì mình củng đã trãi qua vài ba mối tình rồi, giờ mình đang yêu một cô gái ở trong xã mình luôn, chúng mình đã đến với nhau hơn một năm nay, bọn mình rất yêu nhau và đã thì thầm với nhau là sẻ xây dựng tình cãm lâu dài và sể muốn sẻ trỡ thành vợ chồng. Thế nhưng bạn gái của mình lại không được học hành nên giờ phải đi làm thuê để kiếm tiền thêm, mình rất thương cô ấy. Giờ biết chuyện của bọn mình gia đình mình không ai đồng ý tình cảm của bọn mình cả chỉ vì lý do cô ấy không xứng đáng vơi mình, hi vọng mình sẽ tìm được một nguời hơn cô ấy, thật sự mình rất yêu và thương cô ấy và muốn cô ấy sẻ là vợ mình chứ không bao giờ ngỉ đến chuyện tìm một nguời khác thay thế cô ấy. Giờ mình đang rất rối trí trong lúc anh em họ hàng ra sức ngăn cãn bọn mình đến với nhau, mình thật sự không biết phải làm thế nào các bạn ah! Mình không thể bỏ rơi cô ấy chỉ vì lý do đó cô ấy sẻ rất đau khổ vì cô ấy đã hi vọng ở mình rất nhiều và cả anh em họ hàng bên cô ấy nửa, họ củng tin tưởng ở mình sẻ yêu và không lừa dối cô ấy. Nhưng khi ngĩ lại đến gia đình mình thì mình củng không thể theo tiếng gọi của tính yêu để làm bố mẹ sẻ buồn và mang tiếng bất hiếu được, họ hàng mình sẻ nhìn mình bằng một ánh mắt khác, khinh thường mình không làm nên sự nghiệp chỉ vì yêu mù quáng, nhu nhược. Cứ nghỉ như thế là mình đau đầu lắm,thật sự giờ mình chả muốn làm gì cả chỉ muốn cho mọi chuyện cứ tự nó trôi đi đến đâu thì đến. Các bạn hảy cho mình một lời khuyên thật chân thành nhé để mình có thể trọn vẹn cả đôi đường!mình xin chân thành cãm ơn các bạn nhiều!!!!

Thật ra trong câu hỏi này, đã có nhiều cách trả lời rồi.
Thời nay, cha mẹ không còn đặt ra những quy chuẩn về vấn đề hôn nhân của con cái. Bạn đã bao giờ tự hỏi, bạn có phải là người phụ thuộc hay không, hay cha mẹ bạn quá độc đoán? Hãy yêu theo cách của mình bạn ạ. Với tôi cha mẹ là phạm trù tôi cảm thấy vô cùng thiêng liêng, nhưng tôi có quan điểm về tình cảm của mình. Chúng ta nên chủ động trong vấn đề tình cảm.Vậy bạn nên trò chuyện và đánh giá những ưu điểm của người mình yêu để gia đình thấy được rằng chúng ta chọn người sẽ bên cạnh ta suốt cuộc đời cũng quan trọng như thế nào. Và nếu không có tình yêu thì sẽ không thể hạnh phúc như gia đình bạn đang có.
Chỉ là thể hiện và thuyết phục đúng lúc, đúng nơi thôi bạn ạ.
Tôi không biết bạn và gia đình có mâu thuẫn gì không và gia đình bạn có quan điểm như thế nào nên chỉ có vài dòng này, hi vọng bạn sớm có cách giải quyết của mình.
