
Làm quen cô bé hàng xóm thế nào để cô ấy động lòng?
Bên cạnh có cô bé hàng xóm, hàng xóm nhưng xa ngõ, nhà em có khoảng sân be bé đằng sau em hay phơi quần áo mỗi chiều. Mình đứng trên gác nhìn thấy.
Mình ham chơi chả bao giờ về nhà, tự nhiên nhận ra nó xinh quá, bị thích rồi
Chỉ biết nó học trường nào, dựa vào cái đồng phục cấp 3 của nó. Chẳng biết tên và cũng chẳng biết học lớp mấy, đơn giản là hàng xóm, và 2 nhà trước nay cũng chẳng thân nhau, chẳng sang chơi bao giờ
Biết làm thế nào để tiến tiếp hả các cao nhân
Xin ngàn lần đa tạ!

Dễ dàng một đứa nhỏ cũng biết,nếu như vậy thì theo ý kiến của cobecodo cung hay:
bạn kiếm cớ qua mượn cái chén hay vật dụng gì đó rôi làm quen nói chuyện.
còn nữa nếu cưa dc rồi thì mời chị ấy đi uống cà-fê đặc biệt đừng dắt chị ấy vào chỗ đông người nếu vậy chị ấy sẽ ko dám nói ra tấm lòng của mình sợ ngại ấy mà!^^

Thì kiếm cách qua nc rồi xin số đt hay sao đó chứ sao, vậy cũng hỏi @@

bạn kiếm cớ qua mượn cái chén hay vật dụng gì đó rôi làm quen nói chuyện, phòng trọ mình cũng có mấy anh hàng xóm hay dùng cách đó để làm quen lắm đó. chúc bạn cưa đổ nha