
Làm thế nào để làm mới lại tình yêu?
Trước khi tôi đăng bài đầu tiên, tôi và cô ấy không thể nào ngồi lại nói chuyện với nhau được, chúng tôi luôn xảy ra xung đột với nhau. Tôi đã rời xa cô ấy một thời gian để xem lại tình cảm mà chúng tôi dành cho nhau. Tôi đã quyết định dành hết tình cảm cho cô ấy một lần nữa, tôi đã đan tặng cho cô ấy “khăn len”. Đó có lẽ là tất cả những gì tôi có thể làm được để chứng minh tình cảm tôi dành cho cô ấy, và cũng muốn cho cô ấy hiểu rằng tôi đã thật sự thay đổi, hết lòng vì cô ấy khi quay lại với nhau lần này.
Cô ấy đã cho tôi biết được sự thật, cô ấy chưa có tình cảm đặc biệt với người con trai kia. Cô ấy giấu cảm xúc dành riêng cho tôi, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự nhớ nhung mà cô ấy dành cho mình khi 2 đứa xa nhau thời gian vừa qua. Cô ấy nói sẽ tập trung vào sự nghiệp và học tập trong thời gian sắp tới, vì vậy cô ấy sẽ xem cả 2 là bạn, đồng thời yêu cầu tôi nên xem cô ấy như một người bạn. Người con trai kia nhà ở xa, 1 tháng thỉnh thoảng lên thăm cô ấy chỉ 1 hay 2 lần thôi. Tôi thì được lợi thế ở sát nhà cô ấy. Tôi không biết mình nên làm thế nào, vì dù gì cách đây 2 tháng chúng tôi vẫn còn là người yêu mà, làm sao tôi giấu giếm được sự quan tâm và chăm sóc cho cô ấy bây giờ? Tôi không hiểu giờ cô ấy đang nghĩ gì, nhưng ngặt nỗi, giờ tôi lại ghen, khi cô ấy không để tôi quan tâm và chăm sóc như trước đây, tôi lại hay nghĩ mông lung, không hiểu có phải cô ấy đã dành tình cảm cho người khác?
Chúng tôi đã xảy ra tranh cãi, tôi lại thiếu kiềm chế, tôi biết là khi tôi uất ức đã nặng lời, làm mối quan hệ chúng tôi căng thẳng. Tôi lỡ lời trách cô ấy tại sao lại vẫn còn quen anh ta như vậy? Nhưng có lẽ tôi đã mất cái quyền được hỏi câu đó kể từ khi chia tay nhau mất rồi. Thực tế dạo này cô ấy không về quê để thăm anh ta nữa (cô ấy và anh ta cùng quê với nhau, nhưng giờ làm việc và học tập khác chỗ), trước đây cô ấy hay về quê thăm và tìm hiểu anh ta. Cô ấy trách tôi tại sao lại nghĩ cô ấy bắt cá 2 tay, lúc nào cũng không tin tưởng cô ấy và nghi ngờ sau này tôi sẽ luôn mang theo suy nghĩ đó nên đòi chấm dứt không còn quan hệ hay liên lạc với nhau nữa. Có phải tôi đã làm sai? Và rồi tôi đã xin lỗi và làm lành.
Sau nhiều lần tranh cãi, giờ cô ấy trở nên lạnh lùng với tôi. Xuống nước làm lành, giờ thì cũng đã tạm ổn được chút ít. Tôi mong mỏi lắm tình cảm của chúng tôi sẽ trở nên gắn bó như trước đây...!
Mong các bạn cho tôi lời khuyên, lúc này tôi nên làm gì? Làm mới mình ư? Hay làm mới điều gì? Tôi đang cố gắng học tập và chuẩn bị đi làm. Nhưng tôi có nên dành ít thời gian lại cho cô ấy? Có khi nào tôi mất cô ấy, khi tôi chỉ chú tâm vào học tập và làm việc…? Hi vọng sớm nhận được sự góp ý của các bạn. Cám ơn các bạn...!.

Để tình yêu của bạn không có bất kể một vết nứt nào và thăng hoa hơn bao giờ hết, hãy bỏ ra một chút thời gian để chăm chút cho nhau mỗi ngày trong suốt quãng đời còn lại.
Dành thời gian cho nhau
Thật dễ dàng nhận thấy tình cảm của các cặp đôi sau khi kết hôn thường bị những trách nhiệm gia đình, công việc… làm cho nhạt nhòa. Các bạn thường không còn thời gian để chăm sóc, để ý đến nhau và sẽ bỏ bê nhau với lí do thời gian dành cho vấn đề nuôi dạy con cái quan trọng hơn bất cứ gì. Chính điều này sẽ làm xói mòn dần dần cảm giác gần gũi, đẩy sự bất bình về nhau lên đỉnh điểm và bắt đầu tạo một số vết nứt trong quan hệ. Để tránh gây phương hại cho mối quan hệ của hai bạn, hãy dành cho nhau những khoảng thời gian để có thể chia sẻ cùng nhau bất cứ gì mà các bạn muốn.
Trân trọng nhau
Hôn nhân được hình thành dựa trên sự tự nguyện giữa hai người vì vậy bạn hãy trân trọng “đối tác” cuộc đời của mình để cuộc hôn nhân đó luôn là niềm tự hào đối với hai bạn. Thật dễ dàng để chỉ cho một nửa của bạn thấy rằng bạn luôn hạnh phúc khi có anh ấy/cô ấy bên cạnh. Hãy trân trọng cách cư xử, suy nghĩ và cảm xúc của nhau để người chúng ta yêu thương không bao giờ cảm thấy tồi tệ hoặc cảm nhận mình như một người hoàn toàn xa lạ.
Giữ quyền ưu tiên hàng đầu cho bạn đời của mình
Có nhiều cặp đôi sau khi lập gia đình thường dành sự quan tâm hàng đầu cho con cái của họ mà bỏ bê một nửa của mình. Đây là điều sẽ khiến cho một nửa của bạn cảm thấy sốc khi không còn được bạn quan tâm, chú ý. Thực ra vợ/chồng của bạn thực sự cần được bạn ưu ái hàng đầu như thuở hai bạn mới yêu. Bạn hãy nghĩ rằng khi con cái lớn lên, chúng sẽ rời xa bạn và lúc này người còn lại bên bạn chính là người bạn đã bỏ bê trong chừng ấy năm. Do vậy để anh ấy/cô ấy không phải cảm thấy tủi thân, hãy luôn dành cho người bạn đời của bạn sự ưu ái lớn nhất.
Vui chơi cùng nhau
Đừng bao giờ các bạn quên vui đùa với nhau. Hãy nhớ rằng những điều nhỏ mà bạn làm cho tình yêu của mình, khiến cho bạn đời của mình luôn vui chính là sợi dây kết nối các bạn gần nhau hơn trong cuộc sống gia đình và làm cho mối quan hệ của các bạn vẫn vững mạnh sau nhiều năm. Hãy cùng nhau vui đùa trong khi nuôi dạy con cái để giảm căng thẳng và áp lực.