
Mình nên làm sao?
Mình có quen 1 cô gái.Mình rất yêu cô ấy,mình luôn muốn tốt cho cô ấy nhưng cô ấy không hề biết.Bọn mình vẫn chưa có gì xảy ra cho đến khi tết vừa qua,mình thấy cô ấy như dag buồn phiền chuyện gì đó,mình hỏi thì cô ấy trả lời với mình là trước khi yêu mình cô ấy cũng đã yêu 1 ng và cô ấy với ng đóa chỉ tạm chia tay mà thoy,giờ ng đó muốn quay lại và cô ấy nói không biết phải chọn ai bây giờ.Mình có nhờ 1 ng bạn bí mật hỏi dùm là cô ấy thấy ai yêu cô ấy nhất,cô ấy nói là ng kia yêu cô ấy nhất còn mình thì yêu ít hơn,nhưng cô ấy lại không biết là mình đã làm nhiều chuyện vì cô ấy mà không muốn cho cô ấy biết thoy(vì sợ cô ấy lo lắng).cô ấy cũng kể nhiều chuyện mà ng kia làm cho cô ấy,ng bạn của mình và mình cũng đều cảm thấy là cô ấy yêu ng kia hơn mình.giờ mình phải làm sao? mình không muốn mất cô ấy và cũng không muốn cô ấy buồn.mình nên rút lui hay sao?

bạn kia nói đúng đó, cô ấy k toàn tâm yêu bạn rồi

nói như bạn thì ngay từ dầu cô ấy đã chỉ coi bạn là người lấp chỗ chống chứ chưa hè yêu bạn đâu hoạc cô ấy chỉ là một ngươi không thật trong tình cảm . nếu phải mình thì có lẽ sẽ là một câu chấm hét ,nhưng đó là đối với mình , còn bạn thì hãy lên suy nghĩ thật kĩ nhé không sau này ân hận với mình , nhưng lời khuyên chỉ là lơi tham khảo mà thui

Nói như vậy là cô ấy không toàn tâm toàn ý yêu cậu rồi ,nên cô ta mới phân vân như thế,nếu đã thật lòng yêu cậu thì cô ta sẽ chẳng việc gì phải suy nghĩ.
Chúc bạn lựa chọn sáng suốt !