VicoTas
Câu hỏi
Link whiteroses
31/05/2013 11:55

Nên làm gì sau khi chia tay người yêu ?

Hiện tại mình đang rất buồn vì phải chia tay người yêu. Mà nói là người yêu cũng không đúng. Chỉ là 1 người mình thích, và người đó cũng thích mình. Hai người vẫn đang ở giai đoạn thích nhau thôi. Sau khi mình biết được quá khứ của người đó đã từng QHTD với 1 cô gái khác, mình đã rất thất vọng. Hic, mình biết mình và người ấy sẽ chẳng thể nào tới được với nhau. Vì quá nhiều lý do ngăn cản.

Người đấy mới chỉ học xong lớp 12, mình thì học đại học.

Tuổi người đấy lại xung khắc với tuổi mình

Người đấy đã từng QHTD

Vẫn biết, vẫn xác định là ko thể yêu. Nhưng lòng vẫn buồn.... muốn khóc lắm.... hu hu....

Các bạn cho mình xin lời khuyên được ko ? Mình nên làm gì vượt qua nỗi buồn này bây giờ. Mình thích anh ấy mới khổ chứ.



Danh sách câu trả lời (4)
avatar nhocac191 31/05/2013 11:55

Mình cảm ơn các bạn rất nhiều

avatar ncnncn 31/05/2013 11:55


Có một câu chuyện cổ tích an ủi người ta như thế này:
Có hai người rất yêu nhau, nhưng đến một ngày, cô gái thức dậy và nhận ra mình không còn yêu chàng trai nữa. Và thế là chia tay! Chàng trai không hiểu vì sao cô gái lại chia tay mình, cảm thấy đau khổ tột cùng, chàng trai quyết định tìm đến cái chết. Anh ta đến bên một dòng sông nước chảy xiết, nước mắt rơi lã chã, rồi gieo mình xuống... Bỗng nhiên một vị thần xuất hiện, ngăn chàng trai lại và hỏi:
- Vì sao con lại đau khổ đến mức tự hủy hoại bản thân mình như thế?
Chàng trai nức nở nói:
- Vì người yêu con đã rời bỏ con... con không thể tiếp tục sống mà thiếu cô ấy.
Vị thần dịu dàng mỉm cười và nói:
- Thế thì tại sao con phải đau khổ? Người kia mới chính là người đau khổ hơn con nhiều. Bởi vì con thì chỉ mất đi người yêu, còn cô ta, cô ta mất đi cả người yêu lẫn tình yêu. Trong con người, sự trống rỗng mới chính là nỗi đau khổ lớn nhất của đời người con à!

Nhưng, sự thật thì không nhuốm màu huyền thoại như thế, người ta chia tay, đơn giản chỉ vì không còn yêu thương, vì cảm giác nhàm chán, vì hết đam mê, vì không còn giá trị lợi dụng, hay còn vì có sự xuất hiện của một người thứ ba giấu mặt... Tất cả cũng chỉ được quy lại bởi ba chữ kỳ diệu: KHÔNG HỢP NHAU.
Tôi thì vẫn tin, nếu người ta còn yêu nhau, thì nhất định sẽ quay về bên nhau. Dù chia tay hay dù xa cách nhau đến mấy, khi gặp lại, cảm giác yêu thương vẫn sẽ quay về. Và khi đó, không cần biết ai khôn hay ai dại, ai phũ hay ai vô tình, người ta vẫn không thể rời ánh mắt khỏi nhau. Hãy vẫn yêu, nếu như ta còn yêu! Chắc chắn hạnh phúc sẽ đến với những người biết hy sinh, vị tha và biết chờ đợi! Tôi tin là như thế.

avatar dunguyen 31/05/2013 11:55

Bạn thân mến!

Đọc những lời chia sẻ, tâm sự của bạn mình rất hiểu cảm giác mà bạn đang phải trải qua.

Bạn nói rằng bạn và người ấy có thích nhau và bạn chia tay người ấy bởi rất nhiều lý do, và nguyên nhân chủ yếu là  người ấy đã từng QHTD với một người con gái khác.

Nếu như thích người ấy thực sự thì bạn nên xác định điều gì là quan trọng đối với bạn: tình cảm của bạn trai đó dành cho mình hay là quá khứ của bạn ấy và sự chênh lệch tuổi tác.

Có thể tình cảm của các bạn dành cho nhau chưa đủ lớn ( chỉ dừng lại ở mức độ thích) nên bạn chưa đủ quyết tâm  để đến với người ấy.

Bạn có thể vượt qua giai đoạn này bằng cách tham gia nhiều hơn vào các hoạt động nhóm của trường, lớp; dành thời gian cho việc ôn thi học kì sắp tới.

Để được chuyên gia tư vấn trực tiếp bạn vui lòng liên hệ theo số tổng đài:1900 599 974.

Hoặc soạn tin theo cú pháp AZH_cau hoi_8585.

Chúc bạn luôn vui vẻ!

avatar banlaban3 31/05/2013 11:55

Mình sưu tầm được cái này trên mạng thấy rất hay. Post ra đây. Hi vọng sau khi đọc xong bạn sẽ cảm thấy vơi bớt đi phần nào nỗi buồn trong lòng. Mình cũng đã từng yêu, cũng đã từng chia tay. Vui buồn, đau đớn mình cũng đã trải qua rồi. Phương trâm của mình là MẠNH MẼ LÊN RỒI MỌI CHUYỆN SẼ ỔN CẢ THÔI. Bọn con trai nó đểu lắm... Hic, chỉ có phụ nữ mới hiểu nhau thôi. Cố gắng lên bạn nhé. Sẽ không sao đâu. MỌI CHUYỆN SẼ ỔN CẢ THÔI.

"""" Sau khi rời xa nhau điều bạn mong muốn nhất chính là khoảng lặng cho riêng mình nhưng cũng hãy quên đi. Ai cũng cần có một sự bắt đầu mới, đừng để quá khứ mang đến cho bạn một thực tại đầy bi quan.

Đừng than phiền buồn bã cả ngày, mỗi người đều có chuyện của riêng mình. Sống không phải chỉ để hoài niệm về quá khứ mà hãy chờ đợi và hy vọng, hãy cho mọi người thấy sự kiên cường của bạn, rời xa anh ấy bạn vẫn có thể sống một cách đàng hoàng.

Yêu là quyền của bạn, hãy nói ra tất cả những gì muốn nói, hãy nhớ lại những kỷ niệm của hai bạn một cách bình tĩnh và hãy khóc thật thoả thích. Sau khi khóc xong hãy để mọi thứ ở lại ngày hôm qua và đừng cố giải thích nhứng gì đã qua.

Khi nhớ anh ấy hãy nghĩ rằng anh ấy vẫn còn nhớ đã từng yêu một người, đừng quan tâm tới việc cuối cùng ai là người phản bội, chỉ cần bạn thấy thoải mái là được rồi.

Sau khi chia tay hãy trở lại là chính mình, cuộc đời của một con người ai cũng có lúc thăng trầm, cũng có những ngập tràn hạnh phúc, hãy coi người ấy như một kỷ niệm trong ký ức.
"""""

Chúc cho bạn sớm lấy lại thăng bằng và tìm được niềm vui trong cuộc sống

Trả lời câu hỏi
Tải lại mã
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
nophoto Làm thế nào để bạn trai của bạn giao tiếp tốt hơn với bạn ?

Đăng lúc: 11:55 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Những thất bại trong tình yêu của người đàn ông

Đăng lúc: 11:55 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Mình làm sao để trọn vẹn cả đôi đường đây?

Đăng lúc: 11:55 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Manh Linh Bạn biết nick chat Hot Girl, Hot Boy không?

Đăng lúc: 11:55 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Phải làm gì khi người yêu vẫn liên lạc với người yêu cũ hay người yêu vẫn còn liên quan đến bồ cũ

Đăng lúc: 11:55 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Uk MÌnh phải hiểu thế nào đây ?

Đăng lúc: 11:55 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Những cách để cùng vui vẻ với người yêu?

Đăng lúc: 11:55 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Uk Tìm cách quên và tha thứ hiệu quả nhất?

Đăng lúc: 11:55 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Chip chip Các bạn cho mình lời khuyên với ?

Đăng lúc: 11:55 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Khi đang hẹn hò, nhiều người đàn ông vẫn thấy người phụ nữ khác hấp dẫn hơn đối tác của mình. Có phải là ham của lạ?

Đăng lúc: 11:55 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Vinh Có nên nhờ mẹ tặng quà cho nguời yêu ko?

Đăng lúc: 11:55 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Mình phải làm sao đây???

Đăng lúc: 11:55 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Yêu thì người ta có đợi mình không cho dù là 1 năm hoặc hơn nữa ??

Đăng lúc: 11:54 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Hoài Nam (Nam Tước) Mình nên làm sao?

Đăng lúc: 11:54 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Liệu có nên tin ko ?

Đăng lúc: 11:54 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Uk Làm thế nào để làm mới lại tình yêu?

Đăng lúc: 11:54 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Các bạn ơi giúp chuyện của mình với

Đăng lúc: 11:54 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Có nên tiếp tục yêu?

Đăng lúc: 11:54 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tính em nhút nhát cho nên không dám nói ... anh chị nào nhiều kinh nghiệm chỉ em nhá ?

Đăng lúc: 11:54 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Phương Làm quen cô bé hàng xóm thế nào để cô ấy động lòng?

Đăng lúc: 11:54 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Rao vặt Siêu Vip