
Tôi có nên chờ đợi tình yêu của anh ấy nữa ko?
toi 37 tuoi anh ay cg bang tuoi 2 ng hoc chung tu hoi hoc trung hoc ,trong cong viec toi la mot doanh nhan anh ay cg thanh dat trong cong viec chung toi gap lai va yeu nhau da 5 nam roi cach nay 6 thang vi gian hon nen toi da noi loi chia tay qua ngay hom sau toi xin loi nhung a ay kien quyet khong dong y toi vi qua yeu anh nen rat buon va khoc rat nhieu khong tap trung vao cong viec duoc hang ngay toi chi nghi den anh ngoai thoi gian lam viec toi chi biet nam trong phong va buon ,toi da dien thoai cho anh xin loi khong biet bao nhieu lan ,trong 6 thang chia tay chung toi kg gap mat nhau nhung deu do toi chu dong dt hay nt cho anh luc truoc anh deu nghe dt nhung nay anh kg nghe nua va cung kg tl toi nua toi that su kg quen duoc anh ,toi da co tim cach de niu keo anh , toi kg biet anh co con yeu toi nua kg vi truoc day anh y toi rat nhieu ,nhung gi toi tang anh hien tai bay gio anh van su dung va deo ben minh ,toi co nen cho doi anh nua kg ,va co nen tim cach de gap anh va tim cach de lien lac cho anh nua kg ,doi khi toi thay da danh mat long tu trong cua minh nhung vi qua yeu anh nen toi kg biet phai lam sau nua cuoc song cua toi hinh nhu kg con vui ve nua

Trà lời hay quá !

Kg phải bạn kg làm được mà bạn cứ sống quá khứ thì mãi bạn kg làm được dù thời gian có trôi đi.cuộc sống xung quanh chúng ta rất nhiều điều phong phú .tại sao bạn kg tìm cho mình 1 niềm vui giêng đề quyên đi mọi thứ có phải tốt hơn khi cứ nghĩ về kỷ niệm đã qua .kỷ niệm đẹp ai cúng có nhưng mình chỉ để trong lòng .và lâu lâu nhớ về nó trứ kg phải sống cùng nó bạn à.6 tháng rùi chắc tận tâm mình bạn cũng thừa hiểu điều đó kg thể đến với mình vậy mà ban vẫn cứ sống với những gì đã qua suốt thời gian đó ,hãy bách đầu cho mình cuộc sống mới nhé bạn ,tinh thần là trên hết trước tiên bạn lấy lại tinh thần cho mình ,tinh thần là sức sống khi bạn sống tốt bạn vứt bỏ hết những tháng năm buồn bã đó bạn cảm thấy mình thật có ý nghĩa. xung quanh bạn rất nhiều tình bạn công việc bạn hãy sống với công việc tình bạn đó .bạn sẽ tìm cho mình cuộc sống mới và ngày nào đó điều kỳ diệu sẽ đến với ban một ty mời ,bao nhiêu điều tốt dệp vậy sao bạn kg mơ tới nhỉ? hay quyên đi tất cả. bạn nghĩ mọi thứ chỉ là quá khứ .và bách đầu cho mình từ hôm nay , ngày mai và mãi mãi về sau một cuộc sống đầy hp .chúc bạn luôn cố gắng hết mình.

Thời gian trôi di mõi thứ đều thay đổi bạn à .6 tháng mọi thứ đủ đề phai mờ mọi kỷ niệm .bạn đừng lên hy vọng nữa để tự rằn vặt mình ,nếu người đó còn nhớ tới bạn thì người ấy sẽ lối liên lạc lại với bạn rùi. hãy quyên đi mọi thứ và bách đầu lại cho mình một trang giấy mới để mình được sống và yêu thêm lần nữa đừng có sống mãi sống trong quá khứ , bạn đã 37 tưổi rùi một cái tuổi đũ chững chạc để biết mình phải làm gì ? sao cứ phải sống trong quá khứ vậy trứ. cái gì của mình thì sẽ đến với mình , còn kg thì đừng cố dữ . chúc bạn hp.