
Biết cô ấy không yêu mình, không chung tình, hay nói dối mà vẫn yêu, vẫn nhớ?
Tôi biết em là người đa tình,hay nói dối khi đã yêu em rất nhiều,thật buồn,nhưng vẫn nhớ nhung,vẫn đợi chờ từng tin nhắn,vẫn mong em đến với mình,tôi thật ngốc đúng không?Phải làm sao khi tim vẫn loạn nhịp nhớ đến em mỗi ngày,...

Đó không phải là ngu ngốc gì ! mà đó là cảm xúc chung của những người có tình cảm chân thành. Những người như vậy trên đời thật đáng mến. Nếu người nào có người yêu chung thủy thì hãy quý trọng điều đó.
Còn những người giống như cô gái mà anh bạn nói thiệt sự đó là 1 thử thách của mỗi người. Nếu hiểu theo tâm linh thì giống như đó là do ông trời sắp đặt tạo ra những người như thế và cô gái đó không phải là 1 nhân tố quan trọng trên cuộc sống.
Ví dụ như bạn có chơi 1 trò chơi chưa ? bạn là nhân vật chính, có những nhân vật phụ (ví dụ như cô gái của bạn) không đóng vai trò quan trọng trong trò chơi mà chỉ là tạo hứng thú cho trò chơi thôi, còn đích đến của trò chơi mình sẽ gặp 1 nhân vật quan trọng trong trò chơi.
Tôi cũng có mối tình đầu, phải nói là cực kì .... giống như trong phim. Đau đớn, buồn không tả nhưng khi tôi thấy những người khác giống mình thì tôi nghiệm ra 1 điều : Đó chỉ là thử thách của mình phải gặp trong 1 đời người, nên tôi quyết định vứt bỏ và quên hết = quen người mới chỉ quen cho vui không có nghĩ tới chuyện lấy nhau, đi chơi với bạn bè .... cuối cùng cũng vượt qua thử thách.
Giải quyết vấn đề nhớ :
_Xóa bỏ mọi thứ liên quan tới người đó.
_Mỗi lần nhớ tới cô ta thì bạn hãy tìm 1 ai đó tâm sự liền.
_Quen người mới (hãy chọn những loại người giống như cô nàng đó) và đừng nghĩ tới chuyện lấy nhau gì hết ! hãy quen cho vui rồi khi nào quên chuyện cũ thì bạn hãy tìm 1 tình yêu thật sự.
Chúc bạn thành công ! Nhớ là hãy chọn người mới để quen cho vui rồi đường ai nấy đi thì bạn hãy quen những loại người giống như cô ta vì nó giúp mình rút kinh nghiệm, chai sạn, cứng rắn hơn. Những loại người giống như cô ta chỉ là nhân vật phụ trong cuộc đời thôi !