
Bói tình yêu ( tên bạn và tên người ấy ),( ngày sinh của bạn và người ấy) .....vào coi thử nha bà kon hihi
Bạn đang yêu, bạn chưa yêu , bạn sẽ yêu.....dù cho thế nào đi chăng nữa thì chắc chắn bạn sẽ tò mò một lần rằng "người ấy" liệu có thích mình không, tương lai sẽ ra sao.... do cũng từng là một người trong cuộc, chúng tôi cung cấp cho các bạn bài bói này với hi vọng các bạn sẽ có những giờ phút thư giãn vui vẻ.
Cách bói thứ nhất bói kiều
-lấy tên mình cộng với tên người đó ( không tính họ và tên đệm)
A, J, S là số 1
B, K, T là số 2
C, L, U là số 3
D, M, V ......4
E, N, W ......5
F, O, X . .....6
G, P, Y ......7
H, Q, Z .......8
I, R .......9
như mình tên trung thì chữ T số 2 chữ r số 9 chữ u số 3 chữ n số 5 chữ g số 7
Ví dụ: Trung
![[:x]](/images/wys/yahoo_love.gif)
sau khi các bạn cộng ra 2 chữ số như số 35 của mình do bói ko được nên các bạn cộng 2 số đó với nhau
nếu vần còn hai chữ số thì cộng tiếp 1 lần nữa là ra 1 chữ số rùi coi kết quả
1) Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không
Tình ta đằm thắm mặn nồng
Bên ngoài đằm thắm, bên trong lạnh lùng
2) Tưởng rằng hạnh phúc trăm năm
Cùng chung chăn gối trăm năm trọn đời
Nào ngờ kèo gẫy cột rơi
Anh đi lấy vợ tôi đi lấy chồng
3) Đổi tình bạn sang tình yêu
Như chàng Kim Trọng gặp Kiều
Ái ân bạn đời khóc cùng xuân
Tình yêu bạn sẽ sang xuân một lần
4) Tưởng rằng nguyệt nọ hoa kia
Ngờ ra nào có tiếc gì hỡi ai
Chữ tri gắn bó một hai
Ngày nay chờ đợi ngày mai sẽ thành
5) Người yêu chẳng có thuỷ chung
Nay đào mai mận, hết hồng lại hoa
Xin đừng oán trách ong tơ
Hãy nên lựa chọn kẻo mơ lại nhiều
6) Dù còn là mối tình đầu
Lần sau sẽ rõ lần sau sẽ thành
Dở hay là mối hữu tình
Để ai để mối tỏ tình cho ai
7) Không ham địa vị giàu sang
Chẳng ước mà được chẳng cần mà nên
Tình yêu cần trách đảo điên
Khen ai khéo nết thành đôi vợ chồng
8) Chẳng duyên chẳng nợ mà cần
Gặp nhau hạnh phúc gối chăn cả đời
Thật là tốt số đẹp đôi
Thôi đừng kén chọn cho hoài tuổi xuân.
9) Khen ai khéo gặp tỏ tình
Cho thuyền quên bến cho anh quên nàng
Cho tình dang dở dở dang
Duyên tơ vỡ mối cho đàn đứt dây.
nếu ai ko hiểu thơ thì vào những cách ở dưới dễ hiểu hơn
BÓI TÌNH YÊU
bạn vào trang web này chỉ cần đánh tên họ đầy đủ của bạn và của người ấy vào thì máy tính sẽ tự tính ra kết quả
link của trang đó nè bạn vào bói thử nhe
http://mangvn.org/nukeviet/modules.php?name=Boi-Vui&file=Boitinhyeu
còn trang này bạn chỉ cần vào đánh trắc nghiệm 10 câu sẽ biết được nhiều điều về tình yêu ,sự quyến rũ của bạn ....
http://www.cannao.com/home/channel.php?module=tonghop&iCha=80

A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z
Ví dụ: NGUYỄN THỊ HẰNG: 5 7 3 7 5 5 2 8 9 8 1 5 7.
Lấy tổng của các số này: 5 + 7 + 3 + 7 + 5 + 5 + 2 + 8 + 9 + 8 + 1 + 5 + 7 = 72. Tiếp tục cộng đến khi chỉ còn một con số duy nhất: 7 + 2 = 9. Con số của bạn là 9 .
Số 5: Người du hành
Bạn là người hoạt bát, nhanh nhẹn, yêu thích mọi niềm vui trong cuộc sống và nhất là du lịch. Bạn thích khám phá và thường xuyên tìm câu trả lời cho những tò mò của mình. Một trong những kỹ năng của bạn là biết cách dùng sự thu hút của mình trong các mối quan hệ để trở nên nổi tiếng. Bạn thích liên hoan, hội họp và mọi người tìm thấy ở bạn sự thú vị, quyến rũ.
Số 6: Người hòa đồng
Bạn kín đáo, ngọt ngào trong mối quan hệ với mọi người. Với tính cách hòa đồng và là một nhà ngoại giao bẩm sinh, bạn dễ dàng tập hợp mọi người vì mục đích chung. Không tinh nhạy trong phát biểu hay tranh luận, bạn tránh mâu thuẫn bằng mọi giá nên trở thành người hòa giải. Bạn lãng mạn trong tình yêu nên luôn kiềm chế để giữ danh dự và đạo đức.
Số 7: Người kiêu hãnh
Bạn độc lập và kiêu hãnh, thường làm theo cái tôi của mình. Cá tính mạnh, không thích bị qua mặt, không đầu hàng trước thất bại, bạn luôn được ngưỡng mộ, là hình mẫu để mọi người noi theo. Tự do luôn là điều quan trọng nhất với bạn, nên cẩn thận và dè chừng với những rắc rối nảy sinh từ sự thể hiện tự do.
Số 8: Người lý trí
Bạn có cả tính cân bằng và rất lý trí, yêu thích trật tự và cái đẹp. Bạn thường tìm kiếm sự hòa hợp và biết cách tạo ra sự cân bằng trong nhà. Bạn hay để ý chi tiết và giỏi về tài chính. Bạn mạnh mẽ trong phán xét và tách biệt công tư. Nên hướng tới sự thanh thản trong cuộc sống và suy ngẫm về niềm hạnh phúc đơn giản.
Số 9: Người quản lý
Bạn có khuynh hướng suy nghĩ sâu sắc và nghiên cứu về sự vật. Bạn bè thường trông cậy vào lời khuyên hay hướng dẫn của bạn. Bạn biết khi nào nên lùi bước tạm thời trước tình huống khó khăn để tìm ra giải pháp tốt nhất. Bạn cần có giải pháp nghỉ ngơi hợp lý để tạo ra sự thư thái cho tâm hồn. Bạn nhiều linh cảm, thích giải mã các tín hiệu và giấc mơ.
Tìm từ đồng nghĩa:

He he, chơi nhìu nhưng zui là chính thôi

cái này dành cho tuổi teen thôi, chứ giờ ai coi tên xem hợp hay không được đâu. Cái này là bói vui thôi ah.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Chào mừng bạn đến với diễn đàn mạng du lịch :di dau.org
Mạng du lịch | Thông tin tour | Thông tin du lịch | Du lịch Sapa | Du lịch Đà Nẵng | Diễn đàn du lịch | Du lịch trung quốc | Mang du lich | Thong tin tour | Thong tin du lich | Du lich Sapa | Du lich Đa Nang | Dien dan du lich | du lich trung quoc | Tour du lịch | tour du lich | Công ty du lịch | Du lịch Huế | tour du lịch Sapa | tour du lịch Đà Nẵng | tour du lịch Huế l Công ty du lịch / Kinh nghiệm tổng hợp cho bạn tới Hồng Kông l cát cát sapa l phansipang l núi Hàm Rồng, tà phìn l ruộng bậc thang sapa l mùa xuân sapa l khám phá sapa l mùa hè sapa l thuốc lá dao đỏ sapa l mây núi sapa l cá hồi sapa l ruốc cá hồi l món ngon sapa


Trái tim bạn đang “rung rinh” trước ai đó, trong phút giây bối rối, bạn thường không biết phải làm sao?
Hãy làm bài trắc nghiệm sau đây để xem bạn có “đong đếm” tình cảm của mình và người ấy đúng mức không nhé!
1. Khi “kết” người ta, bạn thể hiện tình cảm bằng cách nào?
a. Bạn giấu kĩ lắm, cứ tỉnh như không làm cho ngay cả nhỏ bạn thân nhất cũng nghĩ là bạn rất “ghét” người ta.
b. Tiết lộ với những người xung quanh, chẳng bao lâu ai cũng biết.
c. Bạn viết một mẩu giấy gửi người ấy: “Bạn cũng mến mình chứ?”
d. Chẳng nói gì cả, nhưng lại xuất hiện ở những nơi có thể lọt vào tầm ngắm của người ta...
2. Bạn có biết nhà của người ta không?
a. Không.
b. Biết chứ, người ấy nói cho bạn nghe.
c. Tất nhiên, vì hai người học chung với nhau từ hồi cấp 2.
d. Chiều nào bạn cũng đi xe ngang nhà người ta, có ngày tới hai lần.
3. Bạn gây ấn tượng với người ta bằng cách nào?
a. Không biết nữa. Chưa bao giờ bạn nghĩ là phải làm thế này thế kia để gây ấn tượng cả.
b. Cố gắng học thật giỏi để trở thành ngôi sao của lớp.
c. Sáng tác một bài thơ, viết lời bài hát có giai điệu ngọt ngào.
d. Thay đổi kiểu tóc, cách ăn mặc và bất cứ điều gì có thể gây ấn tượng.
4. Liệu bạn và người ấy sẽ kết nhau được bao lâu nhỉ?
a. Chưa biết sẽ ra sao vì đây là lần đầu tiên trái tim bạn rung rinh.
b. Cảm xúc thường ập đến, rồi dần tan đi. Có lẽ tình cảm là thế.
c. Hai người cứ như vậy mấy năm rồi, chưa hề đổi thay.
d. Mãi mãi và mãi mãi.
5. Sau khi phát hiện “bị” bạn “chiếu tướng”, người ấy có phản ứng như thế nào?
a. Bạn cho rằng mình cảm nhận được là “Rất có thể người ta cũng thích mình”.
b. Người ta bối rối mỗi khi nhìn bạn.
c. Bạn không biết, nhưng chắc chắn một điều là dù thế nào đi nữa, người ta là bạn rất thân.
d. Người ta nói với bạn bè là cũng rất thích bạn.
Kết quả đê.......
- Nếu bạn chọn A nhiều nhất: Bạn là người rất e thẹn trước đối tượng. Điều đó cũng hay đấy, vì không nên để mọi người biết chuyện riêng tư của mình, nhất là khi chuyện ấy còn chưa đâu vào đâu. Nhưng cứ làm như thế thì đến bao giờ bạn mới có thể tiếp cận người ta? Thử thay đổi một lần xem, đừng để những cơ hội cứ đến rồi đi chứ, tình yêu không cho ai quá nhiều thời gian đâu!
- Nếu bạn chọn nhiều B: Bạn là người thích tán tỉnh. Không có gì sai khi bị thu hút theo sự nổi tiếng, nhưng những điều đó không phải là cơ sở của tình yêu đâu, bạn ạ! Hãy dừng lại một xíu, biết đâu bạn sẽ nhận ra xung quanh mình còn nhiều người khác nữa, một anh chàng rất đáng yêu trong nhóm bạn thân từ hồi cấp I thì sao?
- Nếu bạn chọn C nhiều nhất: Bạn là người lãng mạn. Bạn luôn muốn mang đến cho người ấy những điều ngọt ngào, như rủ người ấy cùng đi dạo, xem triển lãm tranh, đi nghe hòa nhạc. Thật tuyệt vời. Thế thì hãy bắt đầu đi, đừng quan tâm anh chàng có thích mình nhiều thật nhiều, hay chỉ cảm mến xíu thôi. Hãy để sự lãng mạn dễ thương này cuốn hút anh chàng, biết đâu kết quả sẽ tuyệt vời đấy!
- Nếu bạn chọn D nhiều nhất: Bạn hãy ngừng theo sát gót người ấy một chút không được sao? Bạn lúc nào cũng sợ người ấy bị mất hút trong đám đông. Hãy thư giãn chút xíu nào! Làm một cô nàng quyết đoán và mạnh mẽ cũng thích, nhưng điều đó không có nghĩa là “lạng xe qua lại nhà người ấy mỗi ngày”. Hãy để người ấy làm điều đó thì sẽ tốt hơn nhé!
Khi “cân đo” tình cảm trong lòng mình một cách rõ ràng, bạn sẽ biết cách bày tỏ hơn để cho tình yêu của mình thực sự có một “happy ending”.