
Các bác am hiểu về luật giúp em với, liệu em có lấy lại được những gì của bố em không?
câu chuyện cũa em như sau:
-ÔNG em có 4 người con ,2 người con gái,2 người con trai .Bố em là con trưỡng.
-năm 1979 bố em lên đướng nhập ngũ và công tác chiến đấu tại chiến trường CAO BẰNG sau đó là CAMPUCHIA và LÀO .
-đến năm 1982 thì được phục viên về nước
-đến 1984 thì bố em được ủy ban nhân dân xã thạch bằng-huyện thạch hà- tĩnh hà tĩnh { nay là xã thạch bằng - huyện lộc hà tĩnh hà tĩnh} cấp cho 1 lô đất với diện tích là 500M2 và 1 sào ruộng và 1 sào đất đồng theo nghị định 299 gì đó .
-1985 thì chú cũa em có vợ vì lí do trốn nghĩa vụ và đất đai trong gia đình ít nên chú em không có đất cho gia đình ỡ.ÔNG em đã nói với bố em,chú và có mặt 1 số người hàn xóm:"NAY MI CHƯA CÓ VỢ CON THÌ CHO THẰNG TÍNH NÓ MƯỢNG ĐẤT Ỡ,CÒN MI VỀ Ỡ VỚI CHOA..."
-BỐ Em đã làm theo lời ông em và cho chú em mượng lô đất vừa được nhà nước cấp.
-1987 thì bố em mới cưới vợ và được gia đình vợ cho 1 lô đất đễ ỡ
-1988 xãy ra 1 trận lục lội lớn và cuống đi tất cã các giấy tờ liên quang đến đất đai bố em được cấp và vơ con cũa bố em cũng chết hết trong năm này .
-1989 bố em vào nam lập nghiệp và đễ lại cho chú em lại tất cã đất đai gồm : đất vườn ,đất ruộng và đất đồng cũa vợ chồng bố em
-và sau đó thì cưới mẹ em và sinh em.
-1997 ông em đã kí giấy bán lô vường mà bố em được nhà nước cấp và đưa tiền cho chú em.
-2010 thì số đất ruộng và đồng cũa vợ chồng bố em nằm trong diện được giãi tõa quy hoach5va2 duoc95 đền bù rất nhiều tiền số tiền đó được chú em lấy hết toàn bộ.
-khoãng 5 năm trỡ lại đây bố em bị ãnh hưỡng cũa di chứng chiến tranh nên hầu như giống 1 đứa bé vậy ko còn như xưa nữa ,còn mẹ em thì bị bệnh thấp khớp đi lại rất khó khăn .em năm nay là sinh viên năm 2 khoa công nghệ thông tin ngoài đi học 1 buỗi em còn dô các công ty đễ làm thêm vào ca 3 đễ giúp bố mẹ phần nào, vì là con 1 nên cũng chẵn biết chia sẽ gánh nặng cùng ai nữa ,em cãm thấy mình bị kiệt sức và không bước nỗi trên đôi bàn chân cũa mình nữa.. hichic
-vào mùa hè vừa qua em đã cùng bố em về thăm quê nội và tình cờ em nghe hàng xóm và cã 1 số đồng đội cũa bố em kễ về câu chuyện trên ,thoạt đầu em không tin và hõi bố em nhưng bố em cũng nói :"NÓ LÀ CŨA TAO" NHƯNG vì trạng thái cũa bố em hiện tai nên em cũng vẫn không tin.
-đễ tránh cãnh tin nhầm mà HUYNH ĐỆ TƯƠNG TÀNG em đã vào UBNDxã thạch bằng xin coi bãn đồ 299và 371 gặp ko ít khó khăn và cuối cùng em đã được coi. theo bãn đồ 299 thì lô đất mà nhà nước cấp cho bố em vẫn chưa có chũ. CÒN theo 371 thì lô đất ấy mang tên LÊ VĂN VI "tức người mà ông em đã kí giấy bán". còn theo giấy sang nhượng đất thì người sang nhượng là ông TRẦN VĂN HÃO "tức ông em" người được nhận là LÊ VĂN VI, ĐẠI DIỆN CŨA UBND là ÔNG chũ tịch NGUYỄN CẦN.
-NÊN em đã mạnh dạng về đề nghị với ÔNG em và CHÚ em TRONG 1 cuộc hộp gia đình .
em nói :nay gia đình con rất hoàng cãnh nên con rất mong CHÚ ,MỢ tạo điều kiện cho con xin lại 1/4 giá trị số đất đai cũa bố con cũng như vợ chồng bố con ngày xưa đễ con về phụ dưỡng cha mẹ với đi học.
+ngay lập tức vợ chồng ,con cái chú em thượng cẵng chân hạ cẵng tay lao vào đễ hành hung em .và nói: "cha con mày không có đách gì ỡ đây đâu,mày dừng tưỡng mày là cháu đích tôn thì về đây mà đòi hõi ,cha mi còn chưa ra gì nói chi là mi..."CÒN ông em thì không có phãn ứng gì.
-thấy gia đình chú em hành hung em cha em đã lắp bắp được:CHÚNG MÀY KHÔNG ĐƯỢC ĂN HIẾP CON TAO .em rất là vui vì dù sao đi nữa thì đó là một hành động cũa 1 người cha bão vệ con mình trước sự áp đão cũa lũ chó .
- sau đó thì em VÀ BỐ đi vào lại trong nam vì em chĩ được nghĩ hè nữa tháng với hơn nữa em không hiễu biết về luật ỡ lại cũng bằng không.
- VẬY LỊU EM CÓ LẤY LẠI ĐƯỢC SỐ TÀI SÃN CŨA BỐ EM KHÔNG?
VÀ EM PHÃI LÀM SAO ?RẤT MONG CÁC BÁC SOI ĐƯỜNG CHĨ LỐI CHO EM VỚI . EM XIN CÃM ƠN CÁC BÁC NHIỀU...
Chưa có câu trả lời nào. Bạn hãy là người đầu tiên!