
Các bạn gần xa đoc rồi cho mình ý kiến nha
mình và bạn gái mình iu nhau lắm. mỗi tuần gặp nhau dc 1 lần vì mình là sinh viên phãi đi học bạn gái mình thì đi làm nên gặp nhau dc vào ngày cuối tuần mà thôi. ỡ xa nên tụi mình chỉ liên lạc qua điện thoại nói chuện với nhau. mình cũng thấy vui và hạnh phúc lăm'
nhưng mới đây bạn gái mình nói hạn chế nói chuện lại đi vì đi làm mệt bạn gái mình thấy không dc tự do lắm bị gò bó nữa. muốn có thời gian riêng.
mình nghe xong thi buồn lắm vì lúc trước bạn gái mình không có như vậy tuy đi làm về mệt không thấy mình dt thì nói tại sau mình không gọi dt. nói nhớ mình lắm. nhưng bây giờ thì lại khác rồi kiu mình hạn chế lại.
thời gian mình dt la 6h30 sáng mình kiu thức dậy đi làm. tới 11h30 mình dt hỏi ăn cơm chưa
và tới 8h30 mình dt hỏi đi làm về chưa.
mình wan tam như vậy mà người ta còn kiu mình hạn chế lại. nhiều lúc mình suy nghĩ không biết mình đã làm gì sai khiến bạn gái mình lại như vậy.
nhiều lúc mình nghĩ chăc ik làm rối quen người khác rồi. nói chuện với mình cũng không còn dc ngoan như trươc' nữa.
mình không muốn nói lời ct đâu vì mình thương bạn gái mình nhiều lắm hix hix !!!!
bây giò mình phãi làm sao đây các bạn gần xa cho mình ý kiến nha minh xin thank trươc'
Chưa có câu trả lời nào. Bạn hãy là người đầu tiên!