Câu hỏi
09/08/2013 08:39
Các bạn ơi!!Yêu người cùng giới có phải là tội lỗi.
Mình thích người cùng giới. Mình là kẻ biến thái phải không các bạn.HUHUHU
BeMamNon
09/08/2013 08:39
cochukg
09/08/2013 08:39
namtuoc
09/08/2013 08:39
Danh sách câu trả lời (3)
Bạn mặt kệ người ta nói gì, quan trọng là bạn cảm thấy đúng và hạnh phúc vui vẽ trong cuộc sống là được rồi, còn chuyện người ta nói gì, nghỉ gì, thì kệ mẹ nó, hơi sức đâu mà bạn sống trong dư luận chứ, họ có giúp mình hay cho mình ăn đâu, mà bạn phải quan tâm họ chư! mình nói như vậy bạn nghỉ mình có đúng không? chúc bạn vui vẽ và tìm được bạn tình ưng ý và hiểu mình! bye
mình cũng như bạn,không bít là đúng hay sai nữa,vậy đó
Anh rất cảm thông với nỗi khổ của em, nhưng làm sao em có thể giữ cô gái ấy được, khi đến một ngày nào đó cô ta cũng phải có chồng, có con…(!?). Là người có trình độ văn hóa, em thừa biết rằng tình cảm của em là trái với quy luật tự nhiên (dĩ nhiên không phải lỗi do em) và khó có ai chấp nhận điều đó. Bằng ý chí em cố gắng vượt lên trên những “đòi hỏi trái khuấy” và nên đến bác sĩ chuyên khoa để nhờ sự trợ giúp. Anh nghĩ là gia đình cô gái ấy sẽ chẳng ngăn cản mối quan hệ giữa em với cô ta đâu, nếu em biết kìm chế và dừng lại trong mối quan hệ bạn bè (nên xem cô ấy là một bạn thân và không đòi hỏi gì khác, ngoài một tình bạn trong sáng). Nếu trong các mối quan hệ với bạn gái mà em ích kỷ và có những đòi hỏi quá đáng (vượt khỏi quy luật tự nhiên) thì e rằng, sự thiệt thòi sẽ luôn thuộc về em. Thân mến.
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Câu hỏi khác
Rao vặt Siêu Vip