
Cách gạt bỏ suy nghĩ về 1 người ra khỏi tâm trí?
yêu 1 người, chia tay, đã quên rồi cả gần 1 năm sau gặp lại, trái tim lại thổn thức, sao để gạt bỏ tất cả suy nghĩ đó đây, đang làm luận văn tốt nghiệp mà tâm trí suy nghĩ vẩn vơ không làm nổi, help me please!

Hãy suy nghĩ rằng chẳng thể nào tiếp tục, có 1 người khác tốt hơn đang chờ đợi mình.Sau đó. tìm gặp bạn bè thân đi chơi đâu đó sẽ quên thôi mà. Mình cũng giống bạn đó .Hi hi !!!!
*******************************************************************************************
LẮP ĐẶT INTERNET ADSL VỚI GIÁ 55.000đ
(*) Áp dụng cho khách HÒA MẠNG ĐÃ CÓ MODEM
:: MIỄN PHÍ xem truyền hình cáp trên máy tính;
:: Thủ Tục Nhanh & Đơn giản(Chỉ cần bản sao CMND)
:: Tặng cước sử dụng hàng tháng cho khách hàng đang sử dụng mạng khác khi chuyển sang sử dụng mạng internet của FPT
:: Truy cập internet với tốc tộ cực cao.
NHIỀU ƯU ĐÃI LỚN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ MỚI
:: TẶNG Modem 4 Cổng hoặc WIFI 1 port;
Hotline Tư vấn & Đăng ký
|
0909.676.505 |

dễ dàng vậy sao

Gửi tí bí kíp để bạn tham khảo:
1. Nhìn thấy những tính xấu của anh ấy(cô ấy) nhiều hơn.
2. Cứcáu khi nói chuyện với anh ấy(cô ấy) về mọi vấn đề.
3. Không nhớ đến kỷ niệm đẹp của hai người mà nhớ đến kỷ niệm xấu nhiều hơn.
4. Không thấy vui vẻ khi ở cạnh anh ấy(cô ấy)
5. Sẵn sàng tranh luận đến cùng dù phải to tiếng với anh ấy(cô ấy). Hay bĩu môi sau lưng khi nghe thấy anh ấy(cô ấy)phát biểu một điều gì đó trước đám đông.
7. Thích gặp gỡ bạn bè hơn gặp mặt người yêu.
8. Không còn cảm xúc ngây ngất và ngọt ngào khi được anh ấy (cô ấy) hôn. Ghét hơi thở và né tránh nụ hôn của "hắn"
9. Dửng dưng khi nghĩ đến ngày kỷ niệm hai người yêu nhau.
10. Tự hỏi: "Tại sao mình có thể yêu anh ấy (cô ấy) được chứ? Chắc mình bị điên mất rồi". Đúng là điên..
Hiii....thật là điên rồ! Tự nhủ mình là như vậy, thía là xong!