
Cái này có gọi là người đó thích em không?
mình thik 1 ng mà ng đó vốn rất thik kon nhỏ đã có đính ước dù vậy ng đó vẫn yêu dù biết ko được gì. còn e và ng đó cũng chơi khá vui, nó cũng hay chọc em lắm. nhưng tự nhiên ko bik vì sao tên đó cứ hay nhìn em, em quay lại nhìn thì nó quay đi, có khi em bắt gặp thấy ánh mắt đó đang nhìn em. nhưng tên đó vẫn rất vui vs ng kon gái đã có đính ước kia:ra về đi chung, giỡn cũng thân mật lắm. em thấy buồn và biết mình đã thích ng ta.có 1 lần kon bạn em hỏi nó:sao mày cứ hay chọc nó(em) hoài vậy?nó nói kon bạn em là tại vì em dữ nên nó mới chọc thôi, cái kon bạn em nói:tao làm mai mày vs nó nha cái nó trả lời là:lấy vé đi.em thấy đau khổ nên em chủ động tạo 1 khoảng cách nhỏ để em ko phải ảo tưởng rằng nó cũng có thik mình.em ít nói chuyện hơn, có tỏ vẻ lạnh lùng nhưng ko quá rõ ràng, thỉnh thoảng cũng co nói chuyện.thế mà nó lại tiến gần hơn cứ như nó hiểu vậy á, nó đến gần chỗ em viết bài, em ra ngoài hồi sau vào lớp thấy nó ngồi sau em và nhìn em, em nhìn lại nó lại quay đi. sao mà khó hiểu quá à, rốt cục thì những cái nhìn đó có phải là dấu hiệu của 1 tình cảm ko, có phải thik ko? hay tất cả là sự vô nghĩa ko logic?

Đôi khi những dấu hiệu đó chỉ biểu thị sự tò mò. E đang quá chú trọng và có phần hơi quá như e nói. Nếu cậu ta thích em thì những tín hiệu báo cho e biết sẽ ngày 1 mạnh hơn, còn ko thì em cứ thoải mái là dc. Điều gì tới thì nó sẽ tới thôi