
Tôi đã chờ đợi quá lâu ?
Các bạn thân mến!
Tôi và anh ấy yêu nhau được 4 năm, nhưng cho đến bây giờ anh ấy vẫn chẳng nói gì đến cưới xin cả. Nhiều lần tôi có gời ý và cuối cùng là hỏi thẳng. Nhưng anh ấy trả lời "Bố anh ấy không đồng ý, cho anh ấy thêm thời gian" tôi quá buồn và thất vọng.
Tôi cũng là một người có học thức đàng hoàng, ư nhìn, có công việc thuận lợi. Điều bố anh ấy không đồng ý với tôi là "nhà tôi cách nhà anh ấy 60 cây số, và chúng tôi lại không hợp tuổi".
Nếu như bây giờ quyết tâm ra đi để tìm hạnh phúc mới, thì tôi thấy tiếc thời gian 4 năm tôi yêu và chờ đợi quá.
Sự tiếc nuối tuổi thanh xuân khiến tôi chưa giám quyết định, mà tôi cũng yêu anh thật lòng.
Tôi phải làm gì để tốt cho anh và tôi.
Cảm ơn !

Bạn nên nói chuyện cùng anh ấy, một đám cưới không đơn giản như bạn nghĩ đâu.
60 Km là không xa, nhưng dù sao nhà trai xuống nhà gái xin lễ, rồi đặt lễ, trầu cau.... rồi bạn xem hoàn cảnh gia đình anh ấy sao nữa chứ. anh ấy phải thuyết phục bố mẹ anh ấy cho anh lấy vợ xa, bạn nên động viên anh ấy vượt qua các khó khắn.tình yêu là tất cả, chứ 60 km là gần chứ không phải là quá xa, chỉ 2 tiếng đi xe là tới nơi thôi mà.
Mình biết có rất nhiều ông bố bà mẹ cấm đoán con lấy vợ xa, muốn ocn lấy vợ gần, mình là ví dụ đây, bố mẹ cấm đoán rồi thì cũng thuyết phục được bố mẹ, hôm cưới đi đón dâu từ 1 h sáng, bây giờ mỗi lần vè quê xa, cũng tốn kém, công việc thì không nghi nhiều được , mà về ít thì quá mệt mà bố mẹ không vui, không về quê thì vợ buồn ....
Nhưng bù lại thì mình rất hạnh phúc vì mình lấy dược ngưofi mình yêu, và vượt qua tất cả các cấm đoán của gia đình dòng họ.