
Em yêu 1 người, nhưng trong đầu luôn nghĩ về người khác?
Không biết phải bắt đầu từ đâu nữa . Em đã có người yêu, tình cảm của em và người yêu em rất tốt , Nhưng dạo thời gian gần đây tự dưng trong đầu em lại hình cảnh của 1 cô gái , đến em cũng không thể hiểu nổi. Những hỉnh ảnh đó chỉ thoáng qua, nhưng em không muốn nó tồn tại trong tâm trí em, vì em chỉ muốn đầu óc em tâm trí em chỉ nghĩ về cô ấy. Em đã cố gặt đi,nhưng cũng không có gì tiến triển , em cảm thấy rất ức chế, em trở nên nóng nảy hơn, và đôi lúc không làm chủ được hành vi của mình . Em đã 2 3 lần khóc vì bùn quá vì không muốn máy cái hình ảnh đó tồn tại trong đầu mình .Em iu bạn gái em, nên e mong muốn tc của em chỉ dành cho cô ấy.
Ai có thể cho e vài lời khuyên được không

theo minh nghi~ ! cac cu da~ co' cau wen 100 chon. 50 ! yeu 10 ! lay 1 thuj

Bạn là đàn ông phải không, vậy thì điều đó hoàn toàn bình thường, thích thì nhiều, nhưng yêu thì chỉ có 1. Không có gì phải lo lắng về chuyện đó cả, sẽ thật lãng phí cuộc đời nếu bạn dành cả đời cho người yêu bạn

thế theo bạn mình phải làm thế nào để gạt bỏ hình ảnh đó đi

Đọc xong mình tưởng tượng bạn là con gái chứ ko phải con trai đâu :|
gạt bỏ 1 hình ảnh nào đó đối với con zai là điều dễ làm hơn con gái nhiều
nếu bạn thực sự yêu người bạn đang có thì sẽ chẳng cần ai mách nước cả
còn nếu thực sự phải đưa ra 1 lời khuyên thì
hãy suy nghĩ xem cuộc sống sau này của bạn sẽ thế nào nếu ko còn người yêu hiện tại bên cạnh nữa
cô ấy có phải là người phù hợp cho cuộc sống của bạn sau này không
nếu ko có nhiều bất hòa và tình cảm 2 bạn dành cho nhau là khăng khít thì việc loại bỏ hình ảnh mơ hồ kia là điều đơn giản