VicoTas
Câu hỏi
avatar ngocthuc1102
19/05/2013 15:18

Là thích hay ngưỡng mộ ?

Mình thực sự không biết mình đang thích hay ngưỡng mộ thầy giáo cũ của mình nữa. chỉ cần nhắc đến thầy là mình cười như trúng bùa, kể về thầy với người khác dường như là nguồn cảm hứng bất tận của mình, chỉ cần có j liên quan đến thầy đều làm mình cười như một phản xạ của hạnh phúc.mỗi lần thấy thầy online, trái tim mình như miss a beat, lòng xốn xao không biết có nên "hi thầy" không, và phải bắt đầu với chuyện gì, và cứ đấu tranh tư tưởng như thế cho đến khi cái nick ấy off.mỗi lần chat với thầy xong (thường thì khá khuya) là mình dường như trắng đêm cười một mình, và mộng mơ về những viễn tưởng về tương lai giữa mình vơi thầy. nhưng chuyện thầy có người iu hay chưa thì mặc dù khá quan tâm nhưng nó cũng ko ảnh hưởng nhìu đến mình, lúc trước có nghe đồn thầy có bạn gái rùi, mình thấy binh thường, h khi nói chuyện với thầy nhiều, biết thầy chưa có, mình cũng chỉ hơi vui hơn chút. nhiều lúc mình băn khoăn tự hởi liệu đây có phải là thích đơn phương không, nhưng sao mình chỉ thấy hạnh phúc khi nghĩ đến thầy, chưa bao giờ thấy buồn đau lặng lẽ như người ta tưng nói về tình đơn phương. hôm qua thầy xin số điện thoại của mình mà mình đã cười cả đêm cho đến tận giờ như một người điên.:) theo moi nguoi thi mình đã thích thầy chưa hay chỉ là ngưỡng mộ, và nếu thích rùi thì phải làm thế nào. và nữa trong trường hợp của mình, khoang 1 tuần mình lại chat với thầy 1 lần vào cuối tuần rất khuya, thầy và mình nói chuyện khá hợp nhau, và gần đây nhất là tối qua, thầy xin số điện thoại của mình, thì thầy liệu có tình cảm với mình được không? 



Danh sách câu trả lời (1)
avatar LeHieu 19/05/2013 15:18

Chào bạn

Thích hay chỉ ngưỡng mộ thì còn cần thêm thời gian bạn à.

Bạn có tình cảm với người ấy vì mọi nét tính cách trong tâm hồn họ. Nhưng có chắc là đã yêu?

Vẫn có khả năng bạn chỉ cảm thấy ngưỡng mộ những tính cách ấy mà thôi. Và rất khó để phân biệt được hai trạng thái cảm xúc này.

Tuy nhiên, trong một vài trường hợp đặc biệt, bạn vẫn có thể nhận ra được ngay và hiểu được bản thân đang muốn gì, để đưa ra quyết định phù hợp nhất. Nếu yêu, bạn sẽ có một tâm trạng khác, nếu ngưỡng mộ, tim bạn sẽ rung động theo một cách khác…

 

Tình huống

Bạn yêu rồi!

Bạn chỉ ngưỡng mộ nhất thời thôi…

Người này có nhiều điểm đặc biệt, bạn cảm thấy có gì đó cá tính, bí ẩn và khiến bạn khám phá mãi không chán

Bạn sẽ trao cho người ta một ánh nhìn trìu mến khi lắng nghe người ta kể chuyện, hoặc bạn chú ý đến những điều tưởng như bình thường nhất. Khi người ấy trở nên nhàm chán, bạn vẫn tìm được điều gì đó thú vị để đồng cảm

Là bạn chăm chú nhìn người ấy không rời, bị cuốn hút rất mạnh, thích những nét lạnh lùng hoặc cách thể hiện hoàn hảo, để rồi khi lâu lâu phát hiện ra một vài điều không hay về người ta, bạn lại cảm thấy thất vọng. Một chút hụt hẫng trong bạn cũng đủ chứng tỏ rằng bạn chưa yêu

Người ấy cư xử với bạn “đặc biệt hơn một chút” so với người khác

Tìm mọi cách để làm thêm nhiều điều hơn cho người ấy. Bạn trân trọng mọi thứ người ấy dành cho, và bạn dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho người ấy, mọi suy nghĩ của bạn hiện tại đều bị người ta ảnh hưởng một phần

Bạn đáp lại cũng “đặc biệt hơn một chút” như vậy, nhưng bạn băn khoăn sợ là người ấy không thích mình, hoặc mình chỉ bị “đong đưa”. Bạn hết sức dè dặt và quan sát, tuy vậy, bạn cũng thấy hơi nhớ nhớ, thích thích, rung động đôi khi và hay mỉm cười

Bạn biết tin người ấy có người yêu

Lòng bạn đau như cắt, nhưng vẫn âm thầm quan tâm, hỏi han, lắng nghe người ấy chia sẻ. Bạn vẫn nuôi một hy vọng vô hình, và bạn chờ đợi, vài tháng cũng được, vài năm cũng được…

Bạn cảm thấy khó chịu, bạn tỏ ra thất vọng khi lỡ vuột mất cơ hội, và bạn trách ngầm người ấy, bạn cho rằng người ấy chỉ “đong đưa” mình nhất thời. Thế là bạn cắt đứt liên lạc ngay lập tức, một thời gian sau nói chuyện tỉnh khô, xa lạ, như chưa có gì xảy ra!

Khi người ấy không quan tâm bạn như những lần đầu tiên biết nhau…

Bạn hơi buồn, nhưng vẫn âm thầm dõi theo người ấy, vẫn giữ nguyên cách cư xử với người ấy như lúc đầu. Bạn kiên nhẫn chờ đợi, vì bạn tin rồi cũng sẽ có lúc người ấy cần bạn, và bạn luôn sẵn sàng

Bạn trách cứ bóng gió, không còn muốn quan tâm tới người ấy nữa vì người ấy cũng đâu để ý bạn? Cũng chỉ là cảm xúc thoáng qua mà thôi, vì bạn vẫn nghĩ cho bản thân phần nhiều

Bạn và người ấy đối diện nhau

Lòng bạn vui và hạnh phúc, bạn chăm chú quan sát, nhìn người ấy, bạn luôn tận dụng mọi khoảnh khắc để được nhìn thấy người ta… Và bạn luôn muốn được trò chuyện, được thảo luận. Bạn muốn tiếp cận và hỏi han nhiều điều

Bạn hơi ngại, chỉ biết nhìn lén, hơi run run nữa. Bạn cứ giả vờ như chẳng quan tâm nhưng thực ra bạn đang theo dõi từng cử động của người ta. Rồi cả hai tình cờ trò chuyện cùng nhau, bạn cảm thấy rằng, thì ra người ấy cũng không quá lung linh ảo diệu như mình tự vẽ ra trong tiềm thức


Tình cảm đôi khi phức tạp vậy đấy, nên hãy tỉnh táo, đừng để lầm tưởng hoặc ngộ nhận bạn nha!

 

Trả lời câu hỏi
Tải lại mã
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
nophoto Điều gì khiến bạn gái “lạnh nhạt”?

Đăng lúc: 15:17 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Khi nào ngỏ lời con gái là phù hợp nhất?

Đăng lúc: 15:17 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Cách tạo bất ngờ cho nàng trong ngày noel 2011 ?

Đăng lúc: 15:17 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Cô ấy đang nghĩ gì?

Đăng lúc: 15:17 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Củ Chuối Dấu hiệu 1 Mr.Lăng Nhăng hay Mr.Dê cụ là gì?

Đăng lúc: 15:17 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm cách nào để lấy lòng Ba mẹ người yêu?

Đăng lúc: 15:17 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm sao để biết cô ấy có yêu mình hay không?

Đăng lúc: 15:17 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Mình phải làm sao bây giờ ?

Đăng lúc: 15:17 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Có nên ở lại nhà người yêu????

Đăng lúc: 15:17 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Nên hay không nên ở nhà bạn gái?

Đăng lúc: 15:16 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Mình và bạn trai có nên tiếp tục với nhau không, khi anh ấy thay đổi?

Đăng lúc: 15:16 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tôi có nên đồng ý làm người yêu anh ?

Đăng lúc: 15:16 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Người ấy nói mình nói chuyện chán?

Đăng lúc: 15:16 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Các anh/chị nào kinh nghiệm giúp mình chuyện tình cảm này các bạn nhé.?

Đăng lúc: 15:16 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Mình và người iu mình cùng họ với nhau có thể lấy nhau được hok !

Đăng lúc: 15:16 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Em yêu 1 người, nhưng trong đầu luôn nghĩ về người khác?

Đăng lúc: 15:16 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Ai hiểu những suy nghĩ của cô ấy nói riêng và con gái nói chung ko?

Đăng lúc: 15:16 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm sao để quên một người mà người đó ko yêu mình ?

Đăng lúc: 15:16 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Xấu trai, ít tiền làm sao “cưa” nàng?

Đăng lúc: 15:15 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tại sao phái mạnh lại dễ quên đi tình cũ? Liệu họ có bí quyết gì không nhỉ?

Đăng lúc: 15:15 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Rao vặt Siêu Vip