
Tại sao phái mạnh lại dễ quên đi tình cũ? Liệu họ có bí quyết gì không nhỉ?

Vì họ yêu nhiều người một lúc nên không có cảm giác như chúng ta.Con gái chúng mình chung tình mà.hihi.

Không phải phái mạnh dễ quên mối tình cũ đâu bạn ơi, có thể do con trai có cá tính mạnh mẽ, kín đáo hơn con gái nên không bộc lộ ra ngoài, chứ thật ra họ cũng còn nhớ và có thể là khó quên nữa bạn à.
Mình là con gái khi chia tay mối tình cũ thì rất yếu đuối, rất khó quên nhưng một khi có mối tình mới tốt hơn thì sẽ nhanh chóng quên thôI
Con trai thì khác, nếu là mối tình đầu thì chắc chắn họ sẽ khó mà quên nhưng họ không bộc lộ cho mình biết.

Bạn thân mến!
Chia tay một mối tình làm bạn hoảng loạn, suy sụp và muốn người ấy quay lại. Chỉ một thời gian ngắn sau sau sự tan vỡ đó, đàn ông thường dễ dàng vượt qua nỗi buồn hơn phụ nữ.
Và họ có bí quyết của riêng mình.
Đặt công việc lên trên hết
Sự bận rộn lu bù với công việc, bài vở, bạn bè sẽ kéo bạn ra khỏi một hố sâu đầy rẫy hình ảnh tình cũ đến chóng mặt, thay vào đó bạn sẽ để tâm tới những điều khác dễ chịu và có ích cho cuộc sống hơn. Nàng sẽ dần dần tự động bị xoá khỏi tâm trí bạn. Nhưng đừng quên những người khôn ngoan là người biết bận rộn nhưng không quên những điều khiến mình vui vẻ. Nếu như bạn chỉ biết chúi đầu vào làm việc mà quên mất bạn bè hay những sở thích cá nhân thì quả là đáng tiếc. Không cẩn thận bạn còn bị chìm vào mớ stress lùng bùng nhùng, lúc đấy còn tệ hơn. Hơn nữa, nếu cứ bận rộn không biết ai ngoài công việc rất có thể bạn sẽ bỏ qua những “ứng viên” sáng giá cho vị trí Next đấy. Hãy biết sắp xếp một cách khoa học giữa một núi công việc với các mối quan hệ và các hoạt động khác.
Cất đi những kỷ vật
Không còn ảnh hai người trong phòng ngủ, không còn những món quà người ấy tặng khi yêu nhau. Tất tần tật những gì nhắc tới người cũ, chàng đều xếp vào hộp, cất vào nhà kho.
Coi đó là chuyện bình thường
Yêu nhau rồi chia tay, đó là chuyện bình thường, bạn nên nghĩ thế cho đơn giản, đừng nghĩ rằng mình đã mất đi môt thứ quý giá trên đời mà không bao giờ có lại được. Mọi thứ đều có thể xảy ra, tình yêu thì mong manh, vì thế chia tay là chuyện bình thường của xã hội. Khi cánh cửa này khép lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra, bạn rồi sẽ tìm được một người yêu bạn hơn xưa, chỉ có điều bạn phải biết kiên nhẫn đợi chờ. Nhưng trước tiên, hãy đơn giản hóa vấn đề để không phải quá đau khổ.
Xóa tin nhắn cũ
Những tin nhắn tình cảm của nàng, một thời được chàng trân trọng lưu giữ và thi thoảng lấy ra đọc lại thì bây giờ chàng xóa bỏ để “mắt không thấy, tim không đau”. Số điện thoại của bạn gái cũ, chàng cũng xóa nốt trong danh bạ.
Duy trì khoảng cách
Nếu là đồng nghiệp, bạn bè thường xuyên phải “đụng độ”, bạn cần hết sức bình tĩnh, lấy thái độ hòa nhã, điềm đạm để thể hiện và kìm nén những suy nghĩ của bản thân.
Không còn quan tâm nhắn tin, gọi điện hay hỏi thăm ngọt ngào cộng thêm ánh mắt trìu mến. Hạn chế tối đa thời gian và không gian chỉ có hai người. Nếu có thể, tốt nhất nên chuyển chỗ làm. Khoảng cách và thời gian sẽ là liều thuốc an thần tốt nhất cho tình cảm của cả hai phía.
Thay đổi tâm lý bản thân, cân bằng lại trạng thái của chính mình
Mỗi người đều có tâm lý tự khống chế khi gặp khó khăn bất trắc, quan trọng là bạn có biết tận dụng để đối phó với mọi hoàn cảnh hay không ? Bắt bản thân mình kìm nén cảm xúc không nhớ cô ấy thật chẳng dễ dàng gì. Nhưng đó cũng là lúc thử sức mạnh ý chí của bạn, trước tiên bạn có thể khống chế hành vi hành động của mình, đừng chủ động gọi điện cho cô ấy hoặc hỏi han bạn bè về cô ấy nữa.
Dành thời gian cho những người thân yêu
Hầu hết mọi người sẽ khuyên bạn nên hẹn hò lại. Nhưng ngay sau khi bạn vừa chia tay thì đó là một sai lầm và thật khổ thân cho cô nàng nào trở thành người lấp chỗ trống trong trái tim bạn. Thay vì thế, hãy dành thời gian cho bạn bè và gia đình, những người luôn yêu thương bạn và và giúp bạn vực dậy tinh thần sau khi chia tay. Khi bạn đã cảm thấy tốt hơn thì lúc này bắt đầu hẹn hò trở lại cũng chưa muộn.
Sống tích cực
Sức mạnh của việc suy nghĩ tích cực sẽ làm bạn ngạc nhiên. Nếu bạn thực sự thấy khó khăn khi quên đi người cũ, hãy luôn sống tích cực và tự nhắc nhở bản thân rằng mình sẽ quên được anh ấy. Sau chia tay, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Một trong những ngày này, khi bạn thức dậy thì cô ấy không còn quan trọng với bạn nữa, hầu như bạn sẽ chẳng nhớ đến tên anh ấy nữa.
Mở rộng lòng mình
Mở rộng lòng mình không có nghĩa là bạn đi tìm ngay một mối quan hệ mới để 'trả thù' hay 'cho người ấy biết tay'. Chỉ đơn giản là bạn thường xuyên đi chơi, gặp gỡ bạn bè, giao lưu với mọi người hay học thêm một môn thể thao, khiêu vũ nào đó. Khi đó, bạn sẽ mở rộng mối quan hệ, có nhiều người để ý, bạn sẽ thấy cuộc sống vui vẻ, có ý nghĩa, không còn quá bận tâm về chuyện cũ. Và trong những lần đi giao lưu gặp gỡ như vậy, rất có thể sẽ có một cô nàng nào đó để ý đến bạn. Mà dù chưa có, thì bạn trong mắt mọi người cũng mạnh mẽ và mọi người sẽ thấy đó là một chàng trai đáng mơ ước chứ không phải là một “ông già” lúc nào cũng ngồi buồn và oán trách số phận.
Chúc bạn hạnh phúc!