
Nên yêu hay không yêu khi đang là sinh viên đại học?
chào mọi người! mình đang băn khoăn cho cậu em mình, em mình đã học đại học được hai năm, giờ em mình hỏi mình! anh àh, giờ em có nên yêu không? mong mọi người cho mình lời khuyên để mình tư vấn cho em mình!
mình cảm ơn mọi người! chúc mọi người luôn có sức khỏe tốt và một tuần làm việc hiệu quả!

Yêu đi tốt nghiệp bách khoa bằng khá giỏi có khi còn thất nghiệp mà.
Quan trọng là phải Định hướng công việc từ sớm và cố gắng tự học và nghiên cứu để đạt được nó. Còn yêu thì phải làm ngay tốt nhất yêu từ cấp 3 .Lúc đó tìm người yêu mới dễ có tình yêu trọn vẹn. Và nên yêu em nào chưa yêu ai bao giờ là tuyet nhất

Chào bạn thuyenkt85!
Có thể bạn đúng khi cho mình là cỗ hủ, cứng nhắc ...
ai cũng có quyền yêu và mưu cầu hạnh phúc cả.
Nếu em ấy đã yêu thì em ấy sẽ yêu và không cần phải hỏi, bởi vì không ai có thể ngăn cản tình yêu.
Khi em ấy hỏi tức là em ấy chưa yêu và đang boăn khoăn có nên hay không.
Mình muốn em ấy quyết định dứt khoát để lo học với một niềm đam mê lớn nhất, khi bạn học tập và làm việc với lòng đam mê thì không gì bằng cả. Thành công đang ở trước mắt bạn.
Em ấy là thanh niên, còn rất trẻ, còn rất nhiều niềm đam mê.
Hạnh phúc chỉ thật sự được bảo đảm khi cuộc sống được bảo đảm.

Theo tôi thì không nên yêu vào thời điểm này
Nói em bạn nên tập chung lo học cho tốt, để chuần bị cho một tương lai dài ở phía trước.
Tuy tình yêu lúc này là đẹp nhất, nhưng dể vở nhất vì không có gì để bảo đảm cả.
Bạn nên hỏi em bạn là: Em định làm gì sau khi ra trường? em làm gì để bảo đảm cuộc sống sau này được bền vững mà không phải lo nghĩ về tiền? ...
chắc chắn em bạn sẽ theo đuổi nhiều câu hỏi hay hơn là có nên yêu hay không ?
Nhưng đâu phải yêu trong thời gian này thì việc học sẽ giảm sút, đôi khi tình yêu cũng giúp nhau tiến bộ hơn trong học tập đấy. Tối ngày chỉ lo học, học...và học... thì bạn không cảm thấy nhứt đầu và mệt mỏi à. Có người yêu cũng có thể chia xẻ những khó khăn, những buồn vui...
Mình không nói là nhẩt định sẽ yêu, nhưng cũng không quá khắc khe và cổ hũ bạn à.

Nhưng đâu phải yêu trong thời gian này thì việc học sẽ giảm sút, đôi khi tình yêu cũng giúp nhau tiến bộ hơn trong học tập đấy. Tối ngày chỉ lo học, học...và học... thì bạn không cảm thấy nhứt đầu và mệt mỏi à. Có người yêu cũng có thể chia xẻ những khó khăn, những buồn vui...
Mình không nói là nhẩt định sẽ yêu, nhưng cũng không quá khắc khe và cổ hũ bạn à.

Chào bạn THIENLAM!
Câu hỏi của bạn rất đúng với câu hỏi mà cô em gái mình từng hỏi mình. Thế này nhé, mình đã trả lời em và giờ mình muốn bạn tham khảo: Mình cho rằng tình yêu thì không ai cản vả cũng không ai có thể biết được nó đến và đi lúc nào cả. Vì vậy có nên yêu hay không khi vẫn còn đang học là quyết định của chính bản thân em bạn mà thôi. Miễn sao bạn ấy biết hướng đến những điều tốt đẹp trong tình yêu, và biến tình yêu đó là một tình yêu có ích, chứ không phải là thứ tình cảm " phơi mưa phơi nắng - đọa đày thân nhau" thì mình nghĩ là không nên.