
Có nên yêu người đã có bạn gái ?
Tôi và t học cùng lớp 12 chỉ mới năm nay,lúc đầu tôi có ấn tượng không tốt về t vì tính cách tinh nghịch của t. Do cô bạn thân cùng lớp đi cùng và chơi với t nên tôi đã tiếp xúc với t qua điều đó.
Cậu ấy hay trêu tôi và nói thích tôi vì tôi dễ thương và muốn quen với tôi, tôi biết t đang nói đùa và tôi cũng không có cảm xúc gì. Tôi biết t đã có người yêu và t cũng biết tôi biết điều đó.
Nhưng sau một thời gian t được bầu làm lớp trưởng và cậu ấy đã thay đổi hẳn,nghiêm túc và học tốt hơn. Cậu ấy luôn có những lời nói và hành động ấm áp với tôi. Dần dần không biết lúc nào tôi đã thích t dù vẫn biết cậu ấy đã có người yêu, cô ấy học khác trường, lớn hơn tôi 1 tuổi, họ quen nhau đươc khoảng 2 năm.
T thường nói trong mối quan hệ với bạn gái có nhiều chuyện buồn và khó nói lắm, giờ tôi không biết phải làm sao khi những lúc cậu ấy trở nên ấm áp có lúc thì hững hờ. Tôi vẫn biết tôi và t sẽ không có gì vượt mức tình bạn được, vì tôi không bằng bạn gái t và có lẽ cậu ấy còn yêu bạn gái rất nhiều. Nhưng tôi nghĩ tình cảm của tôi dành cho t nhiều hơn của cô ấy và được biết cô ấy quen t chỉ vì vật chất.
Giờ tôi phải làm sao tránh né hay vẫn bình thường để mong 1 ngày nào đó tôi và t sẽ đi cùng nhau.
Mong các bạn hãy cho mình 1 lời khuyên. Thank

Yêu một người không sai.Sai ở chỗ là mình biết chọn người để yêu không mà thôi.

không nên đâu bạn ơi !
1 là bạn sẽ đau khổ
2 là phá vỡ tình cảm của người khác

Người ta đã có bạn gái rồi thì bạn còn muốn yêu để làm gì nữa. Nếu như bây giờ T quen bạn và chia tay bạn gái của cậu ấy thì bạn có vui không, hay bạn lại suy nghĩ mình là người có lỗi, là ngừơi thứ 3 xen vào tình cảm của người khác.
Còn về phía T đã có người yêu rồi mà lại tỏ ra nhiệt tình với bạn, hay thân thiết hơn thì đó là cái sai của cậu ấy. Đôi khi việc bạn ấy làm lớp trưởng thì bạn ấy nên như vậy thì sao, có khi thái độ của bạn ấy quan tâm đến các bạn bè trong lớp làm bạn hiểu lầm chăng??
Việc bạn gái của T yêu T nhiều hay ích thì đó cũng là sự chọn lựa của cậu ấy. Bạn không nên vì như vậy mà xen vào hạnh phúc của người khác. Bạn hãy tỏ ra bình thường 1 chút đi và lo chuyên tâm vào việc học nhé bạn.
Mình nghỉ bạn còn rất trẻ, bạn còn nhiều cơ hội để tìm một tình yêu mới. Bạn hãy yên tâm mà học tập nhé bạn.
Chúc bạn may mắn nhé!