
Phải làm sao với tình cảm này?
Mình và anh ý quen nhau hơn 1 năm, trong 1 năm đó tình cảm của bọn mình như thể chỉ là những người bạn quý mến nhau thôi ý. Cũng đi ăn uống hẹn hò, cũng nhận hoa vào những dịp đặc biệt và luôn dành cho nhau những sự quan tâm nhẹ nhàng. Lúc đó, thực sự mình cứ ngỡ là mình không yêu anh ý...nên hơi thờ ơ. Anh ý thì quá bận rộn và mình đoán anh ý cũng không thưc sự yêu mình, dù anh ý luôn cố thể hiện là có. Thế nên sau 1 thời gian chúng mình nhẹ nhàng dừng liên lạc.
Sau hơn 1 năm du học và trở về, tự nhiên nhìn lại những vật kỷ niệm anh ý tặng mình có cảm xúc rất lạ..không biết có phải là gì nhưng mình thực sự muốn nối lại liên lạc với anh ý. Với mình cảm xúc rất là quan trọng và mình muốn tự cho bản thân một cơ hội. Tuy nhiên, cần phải làm gì cho khéo léo mà vẫn tự nhiên thì mình không thể nghĩ ra được.
Mình rất mong sẽ được các bạn nhiệt tình chia sẻ. Cảm ơn mọi người rất nhiều ^^

bạn hãy cảm nhận và nghĩ rằng tình cảm mà anh ấy và bạn hiện giờ là như thế nào ? nếu như bạn thấy cần 1 người tâm sự chia sẽ bên cạnh thì cang đảm và nói rõ tình cảm của bạn ra. nếu như không can đảm thì làm bạn thôi rùi từ từ tính .hiii
chúc bạn hạnh phúc!!!(*-*)

Bắt đầu là tình bạn thì bạn và người đó vẫn là bạn . Khởi động lài từ đầu đi bạn, liên lạc, hỏi thăm, như những người bạn thân tình khác , xem trong thời gian qua co sự thay đổi nào không từ phía người ta ( có ý trung nhân khác chẳn hạn ...) Nếu ko có thì cứ tình bạn đi lên nhẹ nhàng, sự quan tâm là liều thuốc có ích đó bạn . Đem chân thành đổi lấy tình yêu nhé
goodluck

gọi điện hỏi thăm như 1 người bạn. Cái gì phải đến sẽ đến không được thì có ép cũng vô ích

Mình cũng đang giống như bạn đây có gì cùng chia sẻ nha.