
Làm sao để anh ấy yêu và đợi em?
A ấy hơn e 9 tuổi. mà a ấy lại không có nghề nghiệp gì cả. gia đình lại hoàn cảnh: bố và a trai mất, chị gái đi lấy chồng xa. giờ chỉ còn a ấy với mẹ ở nhà. mà a ấy lại thường xuyên đi chơi. có khi lại ko về. e thỉnh thoảng có lên nhà a ấy chơi và mẹ a ấy cũng tâm sự với e nhiều điều và muốn e khuyên nảo a ấy. giờ a ấy muốn mẹ đỡ buồn, đỡ tủi thân nên phải lấy vợ. và mẹ a cũng muốn thế. nhưng e thì đang còn học lớp 11. chưa thể lấy a ấy được. mặc dù bọn e rất yêu nhau. bây giờ a ấy nói sẽ rời xa e để e học hành thật tốt và a ấy sẽ lấy vợ. và đợt này a ấy cứ thân mật với người khác để e nhanh quên a ấy hơn nhưng e đã nhận ra được điều đó. giờ e biết phải làm sao đây ạ? mọi người giúp e vs nhé! thank nhìu lắm!

cảm ơn mọi người nhiều nhé. e sẽ quên a ấy và tiếp tục con đường học hành của mình thật tốt.

Yêu thời cấp 3 thì ai cũng có, và ai trong tuổi yêu cũng muốn nghĩ đến một tương lai tốt đẹp. Em hãy gác bỏ nó qua 1 bên, dù là rất khó. Sau này lớn hơn 1 chút, em sẽ thấy cuộc đời phía trước còn nhiều ngã để đi, đừng tự cột mình vào một tình yêu không chín chắn.

Bạn à, mình khuyên bạn nên quên anh ấy đi để lo tốt cho việc học của mình, tương lai còn dài mà. Coi như mối tình đâu chôn chặt trong tim thôi.

Chào em!
Trong câu chuyện của em thì chị hiểu rằng em mới đang học lớp 11 và chưa tới tuổi kết hôn nhưng em và anh ấy rất yêu nhau. Gia đình anh ấy muốn anh ấy và anh ấy muốn anh ấy lấy vợ để mẹ anh đỡ buồn nhưng em chưa thể kết hôn và còn đang đi học. Như em cũng biết luật kết hôn của Việt Nam là nam đủ 20 tuổi, nữ đủ 18 tuổi. Anh ấy biết là em không thể kết hôn với anh ấy bây giờ mà anh ấy lại không muốn mẹ buồn và tủi thân nên anh ấy quyết định rời ra em để em học thật tốt. Anh ấy cũng là người biết nghĩ cho mọi người xung quanh đó. Em nên nói chuyện với anh ấy, nếu còn yêu em và không muốn xa em thì anh ấy sẽ suy nghĩ lại vì còn yêu em thì an hấy sẽ chờ cho em học xong và trong thời gian chờ đó anh ấy hãy chăm chỉ làm ăn ,tạo dựng tương lai. Nếu anh ấy đã quyết định lấy vợ thì em có muốn ngăn cản cũng không được. Em còn cả một tương lai phía trước, nếu anh ấy muốn đến với e thì anh ấy sẽ nghĩ được như vậy.
Để được tư vấn trực tiếp hãy gọi 19006899
Chúc em mọi sự tốt lành!