
Có nên tiếp tục ko đây???
Híc. MInh đang yêu một ng. Cô ý k yêu mình lắm. Thái độ nói chuyện của cô ấy với mình theo cảm xúc ak. Lúc thì vui vẻ nghe mình nói chuyện, lúc thì cáu gắt với mình, k cần biết minh thế nào? MÌnh nghĩ con gái hay vậy nên đều bỏ qua hết.. Rùi cái gì đến cũng đến, cô ấy bảo " anh quên em đi, đừng có quá hi vọng về em.." nhưng mình vẫn yêu cô ấy.. Các bạn hãy cho mình cách đi đúng nhất được k? Đôi lúc mình cũng muốn bỏ cuộc... Hic

Chắc là cô ấy ko có người yêu rồi, cô ấy không yêu bạn nên tìm cách từ chối đó bạn ơi, Hay là vì một lý do nào đó chăng????
Nhưng dù sao bạn cũng phải hỏi rõ cô ấy nhé, lý do vì sao ko yêu bạn chứ. Nếu mà cô ấy nói với bạn là cô ấy có người yêu rồi thì bạn nên dừng tình cảm này lại đi, vì có cố gắng cách mấy cũng vô vọng bạn à.
Trong tình cảm thì khó nói trước được điều gì, mình yêu và bị người ta từ chối là chuyện bình thường. Nếu chưa quá sâu nặng thì mình nghĩ bạn không đau khổ lắm đâu, chỉ cần một thời gian là bạn có thể quên thôi. Bạn cố gắng nhé.
Chúc bạn may mắn.