
Muốn quên 1 người phải làm sao ???
mìh yêu 1 người con gái mà giờ ngườu ấy đã xa mìh rồu giờ mìh muốn wên nguời ấy mìh phải làm sao hả mấy bạn , mìh yêu người ấy nhiếu lằm hãy giúp mình với giờ mìh rất đau huhu các bạn hãy giúp mìh wên ng ấy với ...................

Lời chia tay người đã nói ra .Thì có níu kéo cũng chỉ là thế thôi.
Người mình yêu đã nói như vậy. Thì có đau khổ cũng chỉ 1 mình đau.
Người ta vui duyên mới đang êm đềm. Mình đau khổ hết nước mắt để làm chi.
Vậy thì thôi hãy sống bên người yêu mình. Thời gian sẽ cho người ấy khóc như mình thôi...
Muốn quên một người thì hãy yêu một người. Nỗi đau vô bờ không thể xóa hết đâu.
Muốn quên một người thì hãy yêu một người. Đã xa nhau rồi thôi đừng níu kéo chi..
Muốn quên một người thì hãy yêu một người. Khóc để làm gì để lòng không thể quên.
Muốn quên làm gì để rồi người sẽ nhớ . Thôi đừng cố nhớ để rồi người sẽ quên..

nếu còn rảnh rỗi nhiều thì còn thời gian ngồi 1 mình suy nghĩ nhiều và sẽ buồn, nhớ! Hãy tập thể dục, chơi thể thao, chơi game và đặc biệt là học, đọc sách, làm việc, kể cả việc nhà, nghe đài, xem phim. Hãy thật bận rộn, và đến khi đi ngủ cơ thể thấm mệt nên dễ ngủ, k bị mất ngủ, k bị nhớ nhung nghĩ ngợi về quá khứ nữa nên k buồn!

Chào bạn!
Khi nói về tình cảm và nhất là tình yêu, đó là điều rắc rối,phức tạp nhất trong cuộc sống. Cũng như bạn thôi, mình và nhiều người nữa cũng có một số rắc rối không ai giống ai không biết nên như thế nào. Và với những gì đã trải qua mình cũng xin chia sẻ với bạn một số suy nghĩ có được sau những rắc rối đó.
Bạn à! yêu một người thật khó nhưng để quên một người lại càng khó hơn. Thế nên theo mình, người mà bạn đã từng yêu, đó ắt là người để lại cho bạn những kỷ niệm khó quên, bạn không cần phải cố quên làm gì mà hãy để những kỷ niệm tự nó qua đi theo năm tháng, rồi dần bạn sẽ quen với nhưng điều tốt đẹp mới, để kỷ niệm sẽ là điều cho ta kinh nghiệm và nghị lực cho những ước mơ trước mắt! Bạn hãy tin điều đó đi, rồi chắc chắn người đó sẽ là người đã từng là ngừoi bạn tốt giúp bạn trưởng thành hơn đó!
Hy vọng bạn sẽ sớm vui vẻ hơn trong cuộc sống dù đã quên người ấy hay chưa! Chúc bạn thành công!
