
Mình phải làm sao đây ?
Mình và cô ấy yêu nhau được hơn 4năm.cả 2 đều là mối tình đầu của nhau.tình cảm chúng mình đã đến mức rất sâu đậm.chúng mình đã từng chia tay 3 tháng vì lý do từ phía gia đình em và vì tính mình hay ghen quá mức.nhưng không thể quên được nhau nên lại quay lại.em đã vượt qua rào cản gd và cho mình 1 cơ hội quay lại.nhưng mình lại không biết quý trong cơ hội đó rồi lại để mất em 1 lần nữa,sau khi quay lại được 4 tháng.từ đó đến giờ cũng gần 8 tháng rồi.mình luôn sống trong sự hối hận muộn màng.cố gắng hạn chế liên lạc,lao vào công việc để quên đi tất cả.nhưng vẫn không thể xóa được hình bóng và ký ức về em.nỗi nhớ sự ân hận,nuối tiếc vẫn luôn theo mình từ đó đến giờ.
thời gian này vì mới ra trường chưa có việc làm nên em rất buồn lại không có ai quan tâm chia sẻ.minh biết nhiều lúc em vẫn thấy nhớ mình(cái này là do 1 người bạn của em nói lại với mình).rồi có lúc lại nt nói mình hát cho em nghe.lúc nào cũng chỉ nghe ''con đường màu xanh'' và ''chúc em ngủ ngon''.lúc nào cũng chỉ yêu cầu mình 2 bài đó.nhưng lúc nào mình càng quan tâm em thi em lại càng xa lánh mình,gọi điên không nghe máy.nt không trả lời.rồi nói mình nên quên em đi,em chỉ muốn anh hạnh phúc,đừng đau khổ vì em nũa.
2 tuần trước mình xuống gặp em,mặc dù cố tỏ ra không thích gặp mình nhưng không hiểu sao 1 lúc cô ấy nhìn mình rơm rớm nước mắt.rồi hình như không kiềm chế được cảm xúc nên cô ấy đã ôm mình và hôn mình rồi khóc rất nhiều.mình hỏi tại sao thì chỉ nói là:''em thấy buồn,không có ai quan tâm em cả''.mình và em đã ôm và hôn nhau rất lâu.ôm và hôn như lúc còn yêu nhau.
nếu ai đó có ý định quay lại thì chắc hẳn đây là cơ hội tốt đúng không?
mình tạm biệt em ra về mà không nói đến sự quay lại,vì mình muốn sẽ nói sau.hôm đó em nói mình ở lại ăn cơm nhưng vì công việc,nên mình không thể ở lại.
nhưng 3 ngày sau mình lại nhận được câu nói của em:''đó là phút yếu lòng của em,và em thấy hối hận.em đã có người yêu,anh ấy cũng quan tâm và yêu em.hôm đó em và anh ấy cãi nhau nên em thấy buồn''
mình thấy nản quá các bạn a!mình biết cô ấy không phai là người như vậy.và theo những gì mình biết và qua lời nói của mọi người thì cô ấy chưa có ai cả.nhưng tại sao cô ấy lại như vậy?chẳng lẽ em lại đối xử như vậy với 1 người luôn yêu em nhất thế gian này sao?
mình rất buồn và thất vọng,mình đã nghĩ mọi cách để quên em nhưng không được.kể cả làm quen với những người con gái khác.nhưng không có cách nào để xóa em khỏi cuôc đời mình được.kể cả về sau này.
mình mong những lời chia sẻ của các bạn.
cảm ơn vì đã lắng nghe mình.

Tôi nghĩ bạn nên gặp lại cô ấy và nói lên tình cảm của mình , nếu còn yêu bạn thì cô ấy sẽ cho bạn và cô ấy thêm 1 cơ hội nữa . còn bạn có nhược điểm gì thì nên khắc phục ( khi ghen thừơng hay mù quáng xúc phạm người khác mà bạn không biết ) và trân trọng hơn cái bạn đã từng đánh mất . chúc bạn và cô ấy có cơ hội để hạnh phúc bên nhau .