
Liệu bạn nữ có thích mình ?
Mình có thích một bạn nữ trong lớp. Mình hơi nhát gái nên không hay nói chuyện với bạn ấy. Bạn ấy học giỏi, xinh xắn đáng yêu. Bạn ấy hay nhìn mình và cười với mình. Mình không hiểu sao mà cứ đứng trước mặt bạn ấy là mình lại run và hổi hộp, mình chỉ nói được những câu hết sức ngớ ngẩn và những lời nói đùa, chọc bạn ấy. Mình nghe nói bạn ấy có thích 1 người trong lớp nhưng mình thấy có lẽ không phải vì cách bạn ấy đối xử với bạn nam kia không có gì đặc biệt cả, có điều mỗi khi có ai chọc bạn ấy với bạn nam kia thì bạn chẳng tỏ vẻ phản đối gì. Bạn ấy hay nhìn mình và bắt chuyện với mình qua trao đổi bài. Nhiều lúc có dịp đi chơi với lớp hay hoạt động gì đó thì bạn ấy hay nói chuyện với mình. Mình có 1 ảo tưởng rằng bạn đó cũng thích mình nhưng mình không dám nói trực tiếp cho bạn ấy vì những lời đồn rằng bạn ấy thích 1 bạn nam khác. Híc, mình đang rất rối và chẳng hiểu được tình cảm của bạn ấy với mình ra sao ! Mong ai có kinh nghiệm hãy giúp mình với, hãy khuyên mình làm gì đó nhé. ( Mình mới học lớp 9 thôi và đây là tình cảm trong sáng tuổi học trò ! )

Bạn cứ làm theo những gì con tim mình mách bảo. Đừng vì quá nhút nhát để sau này phải hối tiếc.

Bạn mới học lớp 9, việc chính của bạn là tập trung vào việc học. Tuy nhiên thì cũng k thể tránh khỏi những tình cảm trong sáng của tuổi học trò, vì thế bạn cứ bày tỏ tình cảm của mình thật chân thành với cô bạn, như thế bạn sẽ thấy thoải mái hơn và sẽ tập trung vào việc học nhiều hơn. Chúc bạn học tốt.
